Những tình tiết kinh hoàng vụ giết người, phân xác phi tang rúng động Sài Gòn

Anh Nguyễn (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 12/10/2014 14:15 PM (GMT+7)
Đội Điều tra truy xét trọng án của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), CA TP.HCM cho biết bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến việc đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) sát hại dã man bà Bùi Thị H (SN 1974, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, tạm trú cùng nhà với Tuấn) rồi chặt xác, phi tang dã man.
Bình luận 0
4 giờ sáng 1.10, một số người dân trong hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 khi dọn hàng quán buôn bán thì phát hiện 2 bao tải để trong hẻm có mùi hôi thối khác thường.
img
Hiện trường Tuấn vứt 2 bao tải chứa thi thể bà H là ở ven đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1.


Thi thể đang phân hủy trong hai bao tải

Khi đến gần kiểm tra thì người dân hoảng sợ khi phát hiện trong 2 bao tải là những phần thi thể của người. Nhận được tin báo, phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an quận 1 đã khẩn trương phong toả và tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bước đầu công an xác định nạn nhân là nữ giới, phần thi thể được tìm thấy trong 2 bao tải là phần thân và tứ chi, thiếu phần đầu…

Công an khẩn trương xác minh tung tích nạn nhân và rà soát những nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, ông Lê Minh Phương (SN 1972, ngụ quận 1, hành nghề xe ôm) có khai báo,  đó 12 giờ trưa 30.9 ông có chở 1 người đồng nghiệp là Tuấn ra chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1 mua 2 bao tải có đặc điểm như bao tải chứa thi thể người mà công an vừa tìm thấy. Dọc đường đi, Tuấn có nói với ông Phương là vừa giết người nhưng ông Phương không tin.

Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1957, hàng xóm của Tuấn) khai báo với công an, rạng sáng 1.10 ông đang xem bóng đá trong nhà thì nghe tiếng động. Hé cửa ra ông thấy Tuấn đang dùng xe gắn máy chở 2 bao tải có mùi hôi thối ra khỏi nhà. Qua nhận dạng 2 bao tải chứa thi thể người mà công an tìm thấy, ông Phụng xác nhận đó chính là 2 bao tải mà Tuấn chở đi khỏi nhà.

Sáng 1.10 tổ công tác của Công an quận 1 đã tìm đến nhà riêng của đối tượng Đặng Văn Tuấn (số 35/107B đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1). Tuy nhiên khi đến nơi, nhà đã khoá bên ngoài và chốt cửa bên trong. Từ trong nhà, Tuấn lớn tiếng đe doạ sẽ đốt nhà và dùng dao lam cắt cổ tay để tự vẫn. Sau một lúc thuyết phục nhưng không có hiệu quả, lực lượng công an đã phải phá cửa nhà, đột kích vào bên trong. Lúc ập vào nhà, tổ công tác phát hiện Tuấn đã hôn mê, cổ tay trái có vết cắt sâu. Công an đã nhanh chóng chuyển Tuấn đến BV đa khoa Sài Gòn, BV Nhân dân 115 để cấp cứu và nối lại gân cổ tay…

Tiếp đó, mở rộng các mối quan hệ của đối tượng Tuấn, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định những đoạn thi thể giấu trong bao tải là của nạn nhân Bùi Thị H (SN 1973, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM). Đến chiều 1.10 khi Tuấn tỉnh lại, tổ công tác của Đội điều tra truy xét trọng án thuộc PC45 và Công an quận 1 đã nhanh chóng tiếp cận lấy lời khai.

Theo 1 cán bộ điều tra trực tiếp lấy lời khai của Tuấn thì khi tiếp xúc, Tuấn rất bình thản khai báo: Chính mình là người  đã sát hại bà H nhiều ngày trước, sau đó chặt ra nhiều phần ngay tại ngôi nhà của mình rồi cho vào bao tải đem đi phi tang. Từ lời khai của Tuấn, trong chiều cùng ngày, tổ công tác đã áp giải Tuấn đến khu đất trống, đoạn qua cầu Lò Gốm thuộc phường 10, quận Gò Vấp. Tại đây, cơ quan công an đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân xấu số. Bắt đầu từ đây, toàn bộ nội tình của vụ án ghê rợn dần được hé lộ qua lời khai của nghi phạm, đối tượng Đặng Văn Tuấn...

Mối quan hệ tay ba kỳ lạ và hành vi phạm tội dã man

Theo lời khai ban đầu, Tuấn từng có 1 tiền án 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”. Trở về địa phương năm 2013., Tuấn hành nghề xe ôm, sống tại nhà cha mẹ ruột ở số 35/107B đường Trần Đình Xu. Tại đây, Tuấn sống cùng người em trai ruột là Đặng Văn Th (SN 1977) và vợ, chính là bà Bùi Thị H.
img 
Đối tượng Tuấn khai báo hành vi phạm tội.

Cũng qua lời khai của ông Th, chồng của nạn nhân, em trai của Tuấn, ông Th sống như vợ chồng với bà H từ năm 2012. Theo ông Th, trước đó bà H có trên dưới 10 đời chồng, có 3 con riêng và chuyên cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, đáng chú ý trong lời khai của ông Th có một tình tiết: Đó là khi Tuấn - anh ruột ông Th - mãn hạn tù trở về địa phương, bà H lại quay sang có tình cảm với Tuấn, bỏ rơi ông Th và chung sống như vợ chồng với Tuấn. Tuấn cùng bà H nhiều lần sử dụng ma tuý đá ngay tại nhà nhưng hễ ông Th góp ý là bị Tuấn và bà H chửi bới, hành hung, thậm chí đuổi ra khỏi nhà khiến ông Th phải tá túc vạ vật ở 1 ngôi chùa gần đó. Bà H cũng có giao cho ông Th 1 xe gắn máy để ông làm xe ôm kiếm sống. Nhưng hàng ngày ông Th phải trả cho bà H 100 ngàn đồng tiền thuê xe.

Mới đây sáng 27.9, bà H và ông Th đã xảy ra cãi cọ. Vì thế, bà H đã thu hồi lại chiếc xe gắn máy đã cho ông Th thuê rồi cùng Tuấn đuổi ông Th ra khỏi nhà. Trước đó vào chiều 26.9 Tuấn  đã chửi bới, đuổi con trai của mình ra khỏi nhà.

Về nguyên nhân động cơ gây án, Tuấn khai nhận với công an, gần đây giữa Tuấn và bà H có mâu thuẫn xuất phát từ sự hiểu lầm. Tuấn nhiều lần xin lỗi nhưng bà H không chịu bỏ qua, mà còn dọa thuê giang hồ “xử” nên Tuấn nảy sinh ý định sát hại em dâu kiêm người tình.

Đến 15 giờ chiều 28.9 Tuấn và bà H cùng “đập đá” tại nhà. Tuấn lại năn nỉ xin bà H bỏ qua chuyện cũ nhưng bà từ chối. Trong cơn nóng giận, Tuấn bất ngờ cầm chày đâm tiêu trong nhà đập liên tiếp vào đầu bà H đến khi bà gục xuống nền nhà. Thấy bà H còn động đậy, Tuấn dùng tay bóp cổ, bịt miệng cho đến khi bà chết hẳn. Sau đó Tuấn khoá cửa nhà, ở lỳ trong nhà sử dụng ma tuý đá trong nhiều ngày liền. Vì trước đó Tuấn đã đuổi em trai, tức ông Th và con trai ra khỏi nhà nên việc Tuấn gây án không bị ai phát hiện trong nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này ông Th có 3 lần trở về nhà tìm bà H để nói chuyện nhưng Tuấn đã khoá cửa, từ trong lớn tiếng chửi bới, thậm chí đe doạ ông Th, bà H đang cho người tìm ông để xử.

Đến chiều 30.9 thấy thi thể bà H phân huỷ, bốc mùi, Tuấn mang thi thể bà H vào nhà vệ sinh, dùng dao phân xác thành nhiều mảnh. Sau đó Tuấn thuê xe ôm chở ra chợ Cầu Ông Lãnh mua 2 bao tải về để đựng những phần thi thể này đưa đi phi tang. Rạng sáng 1.10 Tuấn dùng xe gắn máy chở 2 bao tải các phần thân thể của bà H mang vứt bỏ ngay hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt; còn phần đầu của bà H, Tuấn mang đến chôn ở khu đất trống tại quận 6. Biết sớm muộn gì tội ác của mình cũng bị phát hiện, khi quay về nhà Tuấn đã uống thuốc độc để tự vẫn. Tuy nhiên, thuốc độc không đủ giết Tuấn, đến khi tỉnh lại, Tuấn dùng dao tự cứa cổ tay mình. Nhưng đúng lúc này lực lượng công an đã có mặt và phá cửa nhà kịp thời, đưa Tuấn đi cấp cứu tại bệnh viện.

Điều tra viên đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng PC45, Công an TP.HCM cho biết thêm, những lời khai của đối tượng Tuấn chỉ là lời khai mang tính một chiều. Hiện công an đang thu thập chứng cớ, đối chiếu với lời khai của các nhân chứng để xác thực lại lời khai của Tuấn, mở rộng điều tra vụ án nghiêm trọng này. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem