Tuy vậy, mặc dù có sự hỗ trợ của McDormand, Zhao đã thể hiện một tài năng xuất chúng ở vai trò đạo diễn. Cô đưa khán giả đắm chìm vào miền Tây nước Mỹ với các diễn viên thực thụ lẫn phi chuyên nghiệp và làm cho một góc cạnh mới, ít khi xuất hiện tại rạp chiếu phim Mỹ tỏa sáng.
"Tôi không phải là người làm phim chỉ chăm chăm "làm phim", đạo diễn Zhao nói, "Tôi phải đắm mình trong tình yêu với những điều quan trọng và muốn học hỏi nhiều điều từ nó. Có ai đó đã nói rằng đam mê không thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng sự tò mò thì có thể. Tôi phải luôn hào hứng tìm tòi trên con đường nghệ thuật của mình".
Zhao và McDormand gặp nhau tại Giải thưởng Independent Spirit vào năm 2018, tại đây McDormand đã được đề cử giải diễn viên xuất sắc nhất, còn Zhao thì nhận 50,000 đô la vinh danh nữ đạo diễn. "Cảm ơn vì bạn đã là chính mình", Zhao gửi lời tới McDormand trên bục nhận giải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.