Nóng trong ngày: "Lăng không kình" không đủ khả năng làm ngã một đứa trẻ 4 tuổi?

P.V tổng hợp Thứ sáu, ngày 21/07/2017 13:00 PM (GMT+7)
"Lăng không kình" mà môn phái Nam Huỳnh Đạo của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đề cập suốt thời gian qua đang gặp không ít ý kiến trong cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Đám đông đốt ôtô Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em; Cô gái Tây mất xe đạp khi vừa tới Sài Gòn; Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi ra bến xe buýt; Truy tìm ô tô tông chết người đi bộ rồi bỏ trốn...

"Lăng không kình" không đủ khả năng làm ngã một đứa trẻ 4 tuổi?

img

Nói về 'lăng không kình" - thứ nội công đang được môn phái Nam Huỳnh Đạo của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt tu luyện, theo Giáo sư, Viện sĩ, võ sư Lương Ngọc Huỳnh, Chưởng môn Lâm Sơn Động, chuyện vị Chưởng môn 49 tuổi (ông Huỳnh Tuấn Kiệt sinh năm 1968, năm nay 49 tuổi) nói rằng đã luyện được 45 năm là vô lý. Đồng thời, Giáo sư Huỳnh cũng khẳng định "lăng không kình không đủ khả năng làm ngã một đứa trẻ con 4 tuổi...".

“Người hiểu được nội công, cặn kẽ về võ học ít nhất phải có tuổi đời từ 20. Nếu nói ông Huỳnh Tuấn Kiệt luyện môn này khoảng 29 năm nay thì tôi tin, còn 45 năm thì hoàn toàn vô lý. Tôi cũng là người học võ từ 8 tuổi. Nhưng từ 8-18 tuổi chỉ học võ, còn khí công phải đến năm 20 tuổi mới đủ kiến thức, tu luyện”, võ sư Huỳnh nói thêm.

Theo Giáo sư, Viện sĩ, võ sư Lương Ngọc Huỳnh, Chưởng môn Lâm Sơn Động: “Việc làm mấy video clip biểu diễn phóng điện, tạo ra làn sóng dư luận là phản tác dụng, nhiều người nghi ngờ. Cũng vì nghi ngờ mà võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores muốn xin phép thách đấu để kiểm chứng về công phu này”.

Trước đó, đại diện Vịnh Xuân Nam Anh tái khẳng định chuyến đi của môn sinh Pierre Francois Flores tới Việt Nam lần này mang tính chất cá nhân.

"Anh ấy sang đây với tư cách cá nhân nên ngoài mục đích chính là gặp ông Huỳnh Tuấn Kiệt thì còn có thể kết hợp với việc du lịch. Điều đó không có tính chất môn phái, chúng tôi chỉ hỗ trợ một số việc với tư cách đồng môn", võ sư Nam Anh Kiệt, tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam, khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Nam Anh Kiệt cũng muốn đính chính danh xưng mà giới truyền thông đặt cho Flores. Trong suốt thời gian qua, võ sư người Canada vẫn được nhắc đến là cao thủ Vịnh Xuân và một số nguồn tin nói rằng Flores là một đệ tử cấp cao của đại sư Nam Anh. Tuy nhiên tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam cho biết cách gọi môn sinh Flores như vậy là chưa chính xác.

"Tôi khẳng định anh Flores trình độ chỉ ở mức khá thôi chứ chưa đến cao thủ đâu. Bản thân anh ấy trong môn phái chưa được tính là võ sư, và thậm chí ở đây vẫn là cấp dưới tôi", võ sư Kiệt chia sẻ.

Môn sinh Flores đến Việt Nam theo tư cách cá nhân. Ngoài ra, phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng không có tư tưởng tỉ thí với các phái võ khác. Vì 2 lý do này, đại diện Vịnh Xuân Nam Anh cho rằng Nam Huỳnh Đạo không nên đưa cuộc giao lưu với Flores thành chuyện giao đấu giữa 2 môn phái.

Được biết, chia sẻ sau khi bị đại diện Nam Huỳnh Đạo từ chối đón tiếp, võ sư Pierre Flores cho biết mục đích ông đến tìm gặp Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ là để bắt tay, nói chuyện và xin cho 4 đồ đệ của mình được giao lưu võ thuật với đệ tử Nam Huỳnh Đạo. 

Đám đông đốt ôtô Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em

img

Nhiều người dân vây quanh đập phá ôtô...

img

...sau đó đốt xe.

Tối 20.7, Facebooker Tùng Lâm chia sẻ lên diễn đàn Otofun nhiều ảnh và video ghi cảnh đám đông ở xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) vây quanh đập nát và đốt ôtô hiệu Toyota Fortuner. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do người dân nghi ngờ nhóm trên ôtô có hành động thôi miên, bắt cóc trẻ em. 

Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc ngay sau đó đã xác nhận có việc người dân đập phá và đốt ôtô Fortuner. Tuy nhiên, thông tin nhóm người trên ôtô có hành động bắt cóc trẻ em được đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Xác nhận này đang thu hút nhiều quan tâm từ cộng đồng. 

Cô gái Tây mất xe đạp khi vừa tới Sài Gòn

img

Cô gái tên Rita Rasimaite đến từ Lithuania phát hiện chiếc xe đạp cùng mình vượt hơn 3.600 km ở Việt Nam, đã bị trộm mất khi vừa đến Sài Gòn.

Ngay sau đó, Rita đã đăng status nhờ tìm xe lên diễn đàn người nước ngoài đang sống tại Sài Gòn. Cô viết: “Hãy giúp tôi với. Tôi đã đạp xe xuyên Việt suốt 2 tháng và sau khi hoàn thành hơn 3.600 km, tôi cũng đến được Sài Gòn vào tối hôm qua. Đáng lẽ ra tôi đã phải ăn mừng cột mốc này thật lớn nhưng sáng nay tôi không thể nhịn được và bật khóc vì ai đó đã trộm chiếc xe đạp của tôi rồi”. 

Gặp phải sự cố buồn, nhưng Rita chia sẻ vẫn quay lại Việt Nam dù không không tìm được chiếc xe. Bày tỏ của cô gái nước ngoài nhận nhiều quan tâm của cộng đồng. 

Phó Bí thư xã vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ: Chỉ là uống thuốc chống say thôi mà

Chiều ngày 20.7, ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết, vừa nắm được thông tin vụ việc ông T.V.Q, Phó Bí thư Đảng Ủy xã bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ cùng với bà L.T.T, cán bộ chính sách xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

img

Phó Bí thư Đảng ủy xã bị bắt gặp cùng nữ cán bộ chính sách xã trong nhà nghỉ

Theo thông tin ban đầu, người bắt quả tang vụ việc không ai khác đó chính là ông N.V.C (chồng bà T). Theo lời kể của ông C, vào khoảng 9h30, ngày 20.7, sau thời gian dài nghi vấn vợ mình ngoại tình, ông C đã chủ động theo dõi vợ.

Đến khoảng 10h45' cùng ngày, phát hiện vợ mình đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Khi theo vợ lên đến tận phòng thì ông C bắt gặp có mặt tại phòng nghỉ với vợ mình là ông T.V.Q, Phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, ông có nhờ bà T mua giúp ít thuốc đưa lên nhà nghỉ vì say nguội do uống rượu từ tối hôm trước.

Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi ra bến xe buýt

img

Nữ sinh N.T.H. mất tích sau khi nhờ bạn chở ra bến xe buýt (ảnh: Gia đình cung cấp)

Ông Nguyễn Bá Huy (50 tuổi), chú ruột của em N.T.H. (nữ sinh lớp 9, trường THCS Thái Nguyên), ở xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, cháu ông tên H. mất tích 2 ngày nay, sau khi nhờ bạn chở ra bến xe buýt, phía gia đình đã đi tìm kiếm và báo lên cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa hề có bất kỳ 1 thông tin nào về H.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, vào sáng 18.7, em H. có nhờ bạn mình chở ra bến xe buýt thuộc Km1, QL37, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Sau đó, H. bảo bạn mình đi xe đạp điện về trả hàng xóm, còn bản thân thì lên ô tô đi đâu chưa rõ.

Bác bỏ thông tin máy bay rơi ở khu vực Nội Bài

img

Mọi hoạt động khai thác bay tại sân bay Nội Bài chiều 20/7 diễn ra bình thường, không có chuyện mưa to gió lớn làm rơi máy bay

Vào chiều 20.7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một số hình ảnh không rõ nguồn với nội dung mô tả hiện trường một máy bay thương mại bị rơi ở khu vực sân bay Nội Bài do mưa to gió lớn.

Ông Nguyễn Huy Dương cho biết: “Đó là thông tin sai sự thật và bịa đặt”. Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, việc một nhóm người lan truyền thông tin máy bay rơi ở Nội Bài trên mạng gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng lớn tới xã hội, đe dọa nghiêm trọng an ninh an toàn hàng không Việt Nam.

Truy tìm ô tô tông chết người đi bộ rồi bỏ trốn

Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết vẫn đang khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định, truy tìm ô tô gây tai nạn chết một người dân địa phương rồi bỏ trốn vào sáng cùng ngày.

img

Hiện trường vụ tai nạn nghi do xe tải hoặc xe khách gây nạn rồi bỏ trốn

Trước đó, khoảng 6h00' ngày 20.7, bà Nguyễn Thị Nhân (49 tuổi, trú thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) đang đi bộ tập thể dục tại ngã ba Chánh Liêm đoạn thuộc Km31+350, trên quốc lộ 19B thì bị ô tô chưa rõ biển số tông vào phía sau, khiến bà Nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tài xế đã không đến cơ quan chức năng để trình báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem