Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui

Song Phú Thứ tư, ngày 14/02/2024 19:09 PM (GMT+7)
Vào những ngày đầu năm, người nông dân tại tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống đồng để lao động sản xuất. Theo ghi nhận, thời tiết nắng ráo, ấm áp khiến công việc của bà con khá thuận lợi.
Bình luận 0

Kỳ Phú là xã ven biển thuộc huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Kinh tế chính của người dân ở đây là trồng lúa, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản.

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người dân đã đi xe máy ra đường để xuống đồng lao động sản xuất

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ mồng 4 Tết, người dân đã nô nức xuống đồng. Tại cánh đồng lúa, người thì nhổ cổ dại, phát quang cỏ bờ ruộng; người thì tỉa dặm lúa; người thì bón phân còn người thì chăn trâu bò. Không khí lao động, sản xuất đầu xuân diễn ra đầy hăng say, phấn khởi, hứa hẹn một năm mới mùa màng bội thu.

Bà Nguyễn Thị Cào (trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú) cho biết, trong vụ gia đình bà gieo gần 5 sào lúa VT20, VT10 từ ngày 8/12/2023 (từ mồng 8 tháng Chạp âm lịch). Từ mồng 4 Tết, khi thời tiết nắng ráo thì cả gia đình bà đã tập trung ra đồng để tỉa dặm những khu vực lúa nảy mầm không đều.

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 2.

Người dân phát quang cỏ quanh bờ ruộng

"Gia đình tôi đã làm đất, đổ ải và gieo mạ từ trước Tết để vui xuân xong là có thể xuống đồng sản xuất. Thời tiết năm nay cũng tương đối thuận lợi nên lúa đẹp hơn so với năm trước. Gia đình đang phấn đấu sẽ hoàn thành tỉa dặm để kịp thời bón thúc đợt 1 để từ đó lúa phát triển tốt và bước vào kỳ đẻ nhánh", bà Cào chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng (trú tại thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú) cũng chọn ngày mồng 5 Tết để dắt con trâu của gia đình ra đồng để tìm kiếm thức ăn.

"Bà con ta có câu "con trâu là đầu cơ nghiệp". Mình đem trâu ra đồng cũng như đi lấy may mắn đầu năm. Vừa dắt trâu đi kiếm thức ăn mà mình cũng tranh thủ thư giãn, ngắn phong cảnh quê hương. Hy vọng rằng, năm mới thì mùa màng sẽ tươi tốt hơn", ông Dũng chia sẻ.

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 3.

Không khi lao động hăng say đầu năm mới

Một số hình ảnh mà PV Dân Việt ghi nhận:

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 4.

Người dân tiến hành tỉa dặm lúa vào những vị trí mọc thưa

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 5.

Công việc này giúp lúa sinh trưởng đều

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 6.

Người dân ra đồng đầu năm với một hy vọng mùa màng sẽ bội thu

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 7.

Màu lúa xanh mơn mởn trải dài trên khắp các triền ruộng

Ở Hà Tĩnh, lúa Xuân nơi hồi xanh, nơi dân đang cấy dặm dưới nắng ấm, xuống đồng thấy vui- Ảnh 8.

Bà con dắt trâu ra đồng để lấy may mắn đầu năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem