Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hành trình của Tiến Minh tại Thế vận hội mùa hè Tokyo đã chính thức khép lại sau thất bại trước đối thủ người Azerbaijan, Ade Resky Dwicahyo ở ngày thi đấu hôm qua (27/7).
Gánh nặng tuổi tác đã khiến tay vợt 38 tuổi không thi đấu thực sự thành công ở kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng với những với những gì Tiến Minh đã cống hiến trong suốt sự nghiệp, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen tới từ khán giả nước nhà.
Sau khi chia tay Olympic Tokyo 2020, "cây trường sinh" của cầu lông Việt Nam đã viết tâm thư cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng qua. Đồng thời, tay vợt huyền thoại cũng không quên gửi gắm niềm tin của mình cho thế hệ đàn em để tiếp bước anh trên con đường phát triển cầu lông Việt Nam:
"Cám ơn các bạn từ hôm qua đến giờ quan tâm hỏi thăm động viên Minh rất nhiều. Mặc dù kết quả chưa thực sự tốt nhưng Minh cũng đã cố gắng hết sức. Mong rằng thế hệ đàn em như Đức Phát, Hải Đăng, Đình Hoàng... sẽ thay Minh chinh chiến tiếp trong thời gian tới.
Còn đối với Minh, cầu lông là 1 phần cuộc sống. Còn cầm được cây vợt ra sân ngày nào thì thật hạnh phúc ngày đó. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi đồng hành cùng Minh hơn chục năm qua. Xin cảm ơn và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Love you all!".
Ở độ tuổi 38, Nguyễn Tiến Minh vẫn là gương mặt đại diện cho cầu lông Việt Nam tham dự đấu trường Olympic. Anh đang là người nắm giữ kỷ lục Việt nam với 4 lần liên tiếp góp mặt các kỳ Thế vận hội mùa hè.