Phó Chủ tịch nước thăm 2 bé song sinh: "Đây là ca mổ rất thần kỳ!"

Bạch Dương Thứ hai, ngày 20/07/2020 11:41 AM (GMT+7)
Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP.HCM đã đến thăm hai bé song sinh mới được tách dính thành công tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Bình luận 0
Phó Chủ tịch nước thăm 2 bé song sinh: "Đây là ca mổ rất thần kỳ" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đang vui đùa cùng bé Diệu Nhi.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, hai bé phát hiện là song sinh dính nhau từ khi 16 tuần tuổi nhưng ba mẹ quyết định giữ con lại nên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã đồng hành cùng Bệnh viện Hùng Vương từ khi 2 bé mới 16 tuần tuổi cho đến khi ra đời.

33 tuần thai, hai bé được sinh mổ thành công, nặng 3,2kg nhưng do sinh non tháng, hai bé đều suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thiếu chất nở phổi. 

Ngay sau khi sinh, Trúc Nhi – Diệu Nhi được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để điều trị các triệu chứng sinh non. Biến cố xảy ra khi bé Diệu Nhi bị sốc thuốc khi tiêm thuốc nở phổi nên phải nằm hồi sức sơ sinh 1 tháng.

BS Định cho biết, tháng 10/2019, nhân hội nghị phẫu nhi thế giới tại TP.HCM, một số bác sĩ nước ngoài đã đến thăm khám và nhận định độ phức tạp của ca dính nhau này. Ca mổ dự định diễn ra vào tháng 3/2020 nhưng do dịch Covid-19, hai bé xuất viện về nhà, đến tháng 6 mới nhập viện lại để chuẩn bị cho ca mổ ngày 15/7.

Kiểm tra tình trạng trước mổ, hai bé giãn não thất nhẹ, bé Diệu Nhi giãn nhiều hơn đồng thời có tổn thương vùng thùy trán bên phải, hẹp khí quản bên trái. Đây là thử thách không nhỏ cho công tác gây mê nhằm đảm bảo thông khí cho hai bé khi phẫu thuật cũng như hậu phẫu (nguy cơ tắc đờm, nhớt…).

"Hai bé chung đại tràng và hậu môn. Toàn bộ đại tràng và hậu môn nằm ở cơ thể bé Diệu Nhi, kíp mổ phải chia một phần đại tràng cho bé Trúc Nhi để nối vào ruột non. Cùng với đó, hai bé còn có sự thông nối mạch máu với nhau, khi chích thuốc mê cho bé Trúc Nhi thì bé Diệu Nhi lại ngủ trước. Chính vì có sự thông nối mạch máu, hỗ trợ tương quan suốt 13 tháng nên sau khi tách rời, hai bé sẽ có những phản ứng nhất định. Đồng thời, vì phải ghép ruột cho Trúc Nhi nên đây cũng có thể coi như một ca ghép tạng đồng hợp tử nên phải theo dõi hậu phẫu rất sát sao", BS Định kể lại.

Ngày thứ 4 sau mổ, hai bé đã tỉnh táo, cười đùa nhưng vẫn phải thở máy, giảm đau, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và đang được kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn rất cẩn thận do nguy cơ nhiễm trùng vẫn còn rất cao.

BS Định khẳng định, đây không phải là thành công của riêng cá nhân nào mà là thành công của cả tập thể 93 bác sĩ điều dưỡng từ các bệnh viện Nhi đồng TP, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Rẫy, Xuyên Á, Chấn thương chỉnh hình, cũng như những người thầm lặng đứng sau kíp mổ.

Phó Chủ tịch nước thăm 2 bé song sinh: "Đây là ca mổ rất thần kỳ" - Ảnh 3.

3 tháng sau, các bé tiếp tục phải thực hiện một ca phẫu thuật khác để định hình cơ thể.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chúc mừng và biểu dương ê kíp y bác sĩ tham gia ca phẫu thuật lịch sử này. 

Theo dõi toàn bộ diễn tiến của ca mổ kéo dài 13 tiếng, bà Thịnh không giấu được cảm xúc dâng trào: "Tôi rất xúc động khi được vào thăm hai bé hôm nay. Chúc mừng ba mẹ hai bé, và tôi có chung cảm xúc hạnh phúc giống như ba mẹ bé bây giờ. Mặc dù hậu phẫu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, 3 tháng nữa các bé phải tiếp tục ca phẫu thuật để hoàn chỉnh cơ thể, đồng thời phải vật lý trị liệu để các bé đi đứng được như người bình thường, nhưng tôi tin tưởng hai bé sẽ bình phục tốt. Đây là ca mổ rất thần kỳ!".

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng bức tranh đá quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho bệnh viện, tặng kíp mổ 50 triệu đồng. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã tặng bằng khen cho bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem