Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị Nguyễn Thị Thu - Chủ quán bán nước tại cổng Chợ đêm, Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 từ khoảng 1 tuần nay lượng khách du lịch tới Phú Quốc giảm mạnh.
Ước chừng giảm 2/3. Trong tuần 2 của tháng 5 còn giảm mạnh hơn nữa do dịch covid -19 bùng phát khắp mọi nơi. Điều này khiến cho công việc của những lao động làm dịch vụ bán hàng cho du khách như chị Thủy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chị Thu chia sẻ, hiện tại chị cùng 2 người bà con thuê mặt bằng của người dân để kinh doanh. Mỗi tháng mất 25 triệu tiền thuê mặt bằng. Chưa kể tiền lương trả thêm cho 2 nhân viên phục vụ. Trước đây khi chưa có dịch mỗi tháng nhóm của chị cũng thu lãi được chừng 60-70 triệu đồng, thậm chí có đợt cao điểm còn được 100 triệu đồng/tháng, thế nhưng từ ngày có dịch Covid -19 doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.
"Tháng này lượng khách giảm sâu, từ qua tới nay (ngày 7 - ngày 8/5) tôi bán chỉ được 2 triệu đồng tiền đồ uống. Cứ thế này thì chị em tôi chết đói, lỗ to", chị Thu chia sẻ.
Không riêng gì quán của chị Thu, nhiều hàng quán trong khu Chợ đêm, Phú Quốc cũng chịu chung cảnh ế ẩm.
Ông Nguyễn Văn Thành, một lao động chuyên làm nghề bán bánh tráng trộn cũng ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi ngồi từ tối tới giờ mà mới bán được 2 chiếc bánh tráng. Khách ít, lại ngại tiếp xúc, ăn uống ở vỉa hè nên chẳng ai muốn mua hàng. Không bán thì không biết lấy tiền đâu sinh sống. Bán không có khách mua thì lại buồn thiu".
Điều ông Thành lo lắng nhất lúc này là nếu dịch bệnh kéo dài, du khách không tới Phú Quốc thì ông và gia đình của ông không biết lấy gì sinh sống. Cả gia đình có 4 người (2 vợ chồng và 2 con đang đi học) đều làm nghề tự do, thu nhập trông chờ vào mấy đồng tiền bán hàng cho khách du lịch.
Anh Vương Xuân Tiến - một hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc cho biết, lượng khách đi tour tại Phú Quốc đang giảm mạnh. Vừa mới tuần trước, đợt nghỉ lễ 30/4 lượng khách còn đổ về đông nghịt thì nay Phú Quốc đã vắng tanh. Cả con thuyền đi đảo bình thường có hơn 100 khách thì nay mỗi ngày chỉ còn 10-20 người đi tour.
"Khách vắng, hướng dẫn viên du lịch như tụi tôi nhàn, nhưng chủ tour, khách sạn... thì buồn thiu. Vắng khách quá, tôi lại về Kiên Giang tìm việc làm thêm kiếm tiền sống qua ngày", anh Tiến nói.
Chị Nguyễn Thu Trang - Lễ tân resort Terrace Phú Quốc cho biết, toàn bộ Resort có gần 20 phòng, nhưng tới nay gần như trống khách. Tuần chỉ có 1 -2 đơn khách lẻ. Khách đi tour đã hủy hết.
Dù đã giảm giá nhiều dịch vụ, tiền phòng resort cũng giảm một nửa thậm chí giảm còn có 1/3, tuy nhiên số lượng khách không vì thế mà tăng lên. Một số khách đặt phòng thông báo hủy hoặc đổi thời gian lưu trú.
“Không có khách thuê phòng nên resort cũng ngừng kinh doanh ăn uống. Khách giảm 80- 90%, kinh doanh qua ngày để có chi phí điện, nước và nhân viên lễ tân. Trước đây giá phòng khoảng 1,8 triệu đồng một ngày đêm thì hiện nay giảm xuống còn 500.000-800.000 đồng”, chủ resort này chia sẻ thêm.