Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá

Thứ năm, ngày 23/07/2020 09:36 AM (GMT+7)
Không chỉ nổi tiếng với danh thắng Gành Đá Đĩa, làng Phú Hạnh (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) còn thu hút du khách bởi vẻ đẹp độc đáo của những công trình kiến trúc bằng đá vừa gần gũi, vừa lạ lẫm.
Bình luận 0

Những con đường, bờ rào, giếng nước, mộ… nơi đây đều được xếp bằng đá.

Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 1.

Du khách ngỡ ngàng trước hình khối của đá ở gành Đá Đĩa


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 3.

Lối đi được xếp bằng đá dẫn vào một ngôi nhà ở làng Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 4.

Một giếng đá cổ đã được tân trang.


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 5.

Hàng rào bằng đá - hình ảnh quen thuộc ở làng Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 6.

Chuồng bò cũng được xếp bằng đá - “công trình xây dựng” có lẽ chỉ hiện diện ở nơi này.


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 7.

Những bức tường đá được bàn tay người Phú Hạnh xếp một cách tỉ mỉ, không dùng bất kỳ chất kết dính nào nhưng vẫn rất vững chãi.


Phú Yên: Lạ lẫm, ngôi làng đi từ nhà ra bãi tha ma ở đâu cũng gặp đá - Ảnh 9.

Nơi yên nghỉ cũng được giữ gìn bằng lớp hàng rào đá


Minh Nguyệt (Báo Phú Yên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem