Vụ cháy 4 người tử vong vì hỏa hoạn ở Hà Nội: Người thân khóc nấc, cô giáo lặng tiễn học sinh
Chiều 4/4, hàng trăm người dân cùng người thân của 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, xót xa tiễn biệt một gia đình xấu số.
Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Người thân khóc nấc, cô giáo lặng tiễn học sinh
Chiều 4/4, đông đảo người dân cùng người thân của 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, xót xa tiễn biệt một gia đình xấu số.
Cáo phó được người thân dán ngay ở cổng sau khi thi thể cả 4 nạn nhân xấu số được đưa về đây.
Bên trong, linh cữu 4 nạn nhân xếp thành hàng khiến ai ai cũng xót xa, không khí tang thương trĩu nặng bao trùm nơi đây.
Nhiều người không kìm được nước mắt bật khóc trước giờ tiễn biệt các nạn nhân.
Trong chiều nay, thầy cô giáo, phụ huynh và các học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Đống Đa, Hà Nội), nơi bé Tuệ Mẫn đang theo học cũng đã đến tiễn biệt cô học sinh bé nhỏ lần cuối.
Mọi người ai nấy cầm theo bông hồng trắng đặt lên linh cữu bé Tuệ Mẫn với nỗi đau chất chứa mong bé sớm được siêu thoát.
Gia đình các nạn nhân cho biết, trong chiều nay sau khi tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, người thân sẽ đưa thi thể các nạn nhân về an táng tại nghĩa trang quê nhà.