Quán quân Sao Mai Minh Ngọc: "Tôi sẽ hát nhạc dân gian theo phong cách của một gen Z"

Yến Linh Thứ bảy, ngày 22/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và tinh tế, nữ ca sĩ trẻ Minh Ngọc đã vượt qua các thí sinh khác để giành giải Nhất phong cách âm nhạc dân gian giải Sao Mai 2022.
Bình luận 0

Lê Minh Ngọc sinh năm 2000 tại vùng đất Thạch Hà (Hà Tĩnh). Từ nhỏ, cô đã lớn lên trong những câu hát ru của bà, của mẹ và những làn điệu dân ca. Cũng bởi vậy, Minh Ngọc chia sẻ, tâm hồn cô thấm đẫm hơi thở và hồn cốt âm nhạc dân gian, cô hát dân gian một cách rất hồn nhiên, tự tại. Đó cũng là lý do cô gái 22 tuổi chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trên con đường nghệ thuật của mình và thành công đã đến khi cô giành ngôi vị quán quân tại giải Sao Mai 2022.

Quán quân Sao Mai sinh năm 2000 và tham vọng hát nhạc dân gian theo phong cách của gen Z - Ảnh 1.

Quán quân Sao Mai Minh Ngọc. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, Minh Ngọc từng đoạt giải Quán quân Sao Mai Hải Phòng 2002 và được đặc cách vào đêm thi cuối cùng vòng loại miền Bắc giải Sao Mai 2022. 

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Minh Ngọc sau hành trình của cô tại Sao Mai 2022:

Mảnh đất Hà Tĩnh đã nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc dân gian trong bạn như thế nào?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, ăn cơm Thạch Hà, uống nước dòng Lam. Từ bé tôi đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, những câu hò Ví Dặm, từng tắm sông, ngắm chiều tà trên cánh đồng bao la bát ngát. Những yêu thương đùm bọc xóm làng, những ký ức tuổi thơ với những đêm hè trăng thanh gió mát nghe các bà các cô đối nhau Ví Dặm, nên hồn quê thực sự như dòng thác luôn tuôn chảy mãnh liệt trong tôi.

Vì thế, ở tuần thi với chủ đề di sản, không thể khác, tôi đã và chỉ chọn dân ca Nghệ Tĩnh để hát. Bởi đó không chỉ là thể loại âm nhạc dân gian tôi yêu thích, mà còn là niềm tự hào của người dân miền Trung.

Bên cạnh đó, tôi muốn tri ân đến mảnh đất quê hương mình, nơi có ông bà tôi, bố mẹ tôi, anh chị em, bạn bè của tôi bằng cách cất lên giọng điệu, tâm hồn của người dân quê tôi, giới thiệu đến bạn bè gần xa nét đẹp trong văn hóa nghệ thuật người dân xứ Nghệ".

Với Minh Ngọc, giải nhất tại cuộc thi Sao Mai 2022 có ý nghĩa như thế nào?

- Cuộc thi Sao Mai hay những cuộc thi khác mà tôi đã thành công chỉ là "bệ phóng" cho các ca sĩ có điều kiện tiếp cận khán giả nhiều hơn. Tôi hiểu rằng, việc giành giải Nhất ở một cuộc thi mới chỉ là xuất phát điểm ban đầu.

Con đường nghệ thuật có thành công hay không còn ở phía trước, đòi hỏi nghệ sĩ không được "ngủ quên trong chiến thắng" mà phải có đường đi riêng, phong cách âm nhạc riêng. Hiện nay, dòng dân gian có rất nhiều nghệ sĩ đã thành công và nổi tiếng. Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách tiếp cận mới với thị trường âm nhạc.

Trên trang cá nhân, Minh Ngọc từng chia sẻ cảm giác chơi vơi, băn khoăn về con đường của mình sắp tới. Đó có phải những chia sẻ của tôi về sự nghiệp âm nhạc?

- Tết năm 2021, tôi về quê sau khi đoạt giải thưởng tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Tuy nhiên, tôi biết đó không phải điểm dừng, tôi vẫn muốn phấn đấu tiếp để có thể phát triển hơn trong sự nghiệp. Điều khiến tôi buồn bã chính là cảm nhận thấy giọng hát của mình chưa đủ tốt, bản thân mình cũng chưa đủ mạnh. Rất nhiều thiếu sót khiến tôi cảm thấy chơi vơi.

Về tới nhà, nhìn thấy bố mẹ, anh chị em, tôi càng buồn hơn, bởi cảm giác chưa bù đắp lại được những yêu thương họ dành cho mình. Thế nhưng, sau đó, tôi càng quyết tâm hơn để chinh phục những đích đến phía trước.

Quán quân Sao Mai Minh Ngọc: "Tôi sẽ hát nhạc dân gian theo phong cách của một gen Z" - Ảnh 2.

Minh Ngọc có vẻ ngoài rạng rỡ, lôi cuốn. (Ảnh: NVCC)

Người đồng hành của Minh Ngọc, NSƯT Tố Nga có chia sẻ: Trong hai năm luyện thi để thi Sao Mai, Minh Ngọc từng phải vay tiền chị ăn sáng. Là một giọng ca có sắc vóc, thực lực, chẳng lẽ cát-xê của Minh Ngọc khi đó không đủ để trang trải cuộc sống?

- Thật ra, gia đình tôi hoàn toàn có thể lo lắng cho tôi với điều kiện tốt. Nhưng bản thân tôi luôn muốn tự lập, không xin tiền bố mẹ. Tại Hà Nội, NSƯT Tố Nga là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Vì ở gần nhà, lại là đồng nghiệp, có việc gì tôi lại nhờ tới chị.

Thời gian chuẩn bị thi Sao Mai, tôi hạn chế nhận show để tập trung luyện giọng, chỉ duy trì các buổi biểu diễn để trang trải chi phí. Sinh viên mà, có những ngày chẳng có tiền ăn, chị Nga đã ở bên cạnh và cho tôi mượn tiền khi ấy.

Đạt được những thành công bước đầu tại Sao Mai, tuy vậy có thể thấy, bước đường phía trước của Minh Ngọc không hề đơn giản. Đã có rất nhiều giọng ca nữ thành công trong dòng nhạc dân gian, Minh Ngọc dự định sẽ tạo phong cách riêng cho mình như thế nào?

- Không ca sĩ nào muốn mình là bản sao của ai cả, bản thân tôi cũng vậy. Là người thuộc thế hệ gen Z, tôi càng khao khát tìm ra lối đi riêng cho mình. Khi tham gia Sao Mai, chị cũng thấy tôi không hề hát đặc sệt dân gian như nhiều chuyên gia đã nhận định. Sau này, tại các sản phẩm tiếp theo, tôi cũng sẽ đưa vào đó nhiều sáng tạo hơn, để không bị mọi người so sánh.

Mới ở đây không chỉ ở cách hát mà còn ở phần phối khí. Bản phối khí hiện đại với cách hát nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ giúp ca khúc có màu sắc khác biệt và dễ dàng tiếp cận giới trẻ hơn.

Minh Ngọc thể hiện ca khúc "Mênh mang một khúc sông Hồng". (Nguồn: Youtube)

Trong những chia sẻ của Minh Ngọc, dễ thấy bạn nhắc nhiều tới thế hệ gen Z. Không biết một đại diện thuộc thế hệ này cảm nhận những ca khúc dân gian trữ tình như thế nào, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp?

- Tôi nghĩ đó chính là điều thú vị của mình. Xung quanh tôi toàn những người nghe Rap, ballad, nhạc thị trường, bản thân tôi cũng vậy. Thế nhưng, đam mê của tôi hướng tới lại là dòng nhạc dân gian. Tôi cảm nhận nó bằng tình yêu dành cho cuộc sống của một người trẻ, ở đó vừa giàu năng lượng, giàu khao khát nhưng cũng vẫn giữ nguyên hồn cốt của quê hương, dân tộc.

Cảm ơn những chia sẻ của Minh Ngọc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem