Theo ông Đồng, ông phát hiện vụ việc vào khoảng 4 giờ sáng 25.9, khi đi kiểm tra bè.
Ông Đồng cùng người dân khu vực kiểm tra lại bè cá bị kẻ xấu phá hoại.
“Tôi rọi đèn pin xem nhưng không thấy cá bơi lặn như mọi khi. Nghi ngờ, tôi lặn xuống kiểm tra xung quanh bè thì phát hiện mành lưới sát đáy bị rạch một đường dài gần 4m làm khoảng 1 tấn cá (mỗi con nặng từ 7 lạng đến 1,2kg) chạy hết ra sông. Số cá này sắp xuất bán. Không ngờ chỉ trong một đêm hơn 120 triệu đồng đầu tư bè cá này của tôi mất trắng” - ông Đồng nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.