Quảng Nam: Chuyện cô gái sinh ra đúng mùa lụt, đám cưới cũng đúng mùa lụt

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 11/10/2020 10:39 AM (GMT+7)
Sinh ra trúng mùa nước lũ lụt lớn, nay đám cưới cũng trúng ngay mùa lũ lụt, từ đó cô dâu đã được gia đình và người dân khu vực đặt tên là “bé lụt”.
Bình luận 0

Ngày 11/10, ghi nhận tại khu vực TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam mưa lớn kéo dài mấy ngày qua kèm cơn bão số 6 sắp đổ bộ khiến nhiều nơi trong khu vực bị ngập sâu hàng mét, nhất là khu vực trũng phường An Sơn, Hòa Hương và Phước Hòa.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 1.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 2.

Nhiều khu vực ở Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước

Ngay tại khu vực xóm Cồn Thị, phường Phước Hòa đã ngập sâu hơn 1m nước, người dân khu vực đã chuyển hết đồ đạc lên gác, phải dùng ghe thuyền khi đi ra ngoài.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 3.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 4.

Người dân phố Tam Kỳ dùng ghe thuyền lưu thông trong mùa lũ, lụt

Dù khu vực đang ngập sâu, nhưng điều đặc biệt xảy ra là có một đám cưới đang rước dâu của cô bé tên "lụt". Cô dâu tên Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1999, biệt danh là bé lụt) cùng với chú rễ Nguyễn Tấn Pháp (quê Tam Xuân, huyện Núi Thành).

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 5.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 6.

Người dân xóm Cồn Thị giúp đoàn rước dâu của "bé lụt"

Một người dân khu vực cho biết, may mắn ngày hôm qua nhà gái đãi tiệc nước lũ chưa kéo về, sáng nay rước dâu thì nước lũ đã dâng cao khiến khu vực bị ngập sâu hơn 1m nước. Dù nước lũ lớn nhưng nhà trai đã đến thì gia đình hai bên tiến hành làm lễ nhanh chóng rồi hàng chục chiếc ghe, thuyền của người dân khu vực giúp đưa đoàn rước dâu hai bên ra bên ngoài để lên trên đường.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 7.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 8.

Bé "lụt" sinh ra trúng mùa lụt, nay đám cưới cũng trúng mùa lũ, lụt

"Bé Vy ngày trước sinh trúng năm lũ, lụt lớn (năm 1999 - PV). Ngày đó khu vực này ngập sâu hơn 2m, mẹ cháu chuyển dạ sinh phải dùng ghe thuyền đưa đến bệnh viện. Từ đó gia đình lấy tên "lụt" đặt luôn tên ở nhà cho cháu. Nay đám cưới "bé lụt" cũng trúng ngay mùa mưa lũ, bão", một người dân chia sẻ.

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 9.

Đám cưới của cô dâu bé "lụt" và chú rễ Nguyễn Tấn Pháp diễn ra trong mưa, bão

Ông Phan Văn Liền (xóm Cồn Thị) cho biết, chỉ trong một đêm mà nước lũ đã dâng cao hơn 1m nước. Nhà đã bị ngập sâu, gia đình phải dùng ghe, thuyền để lưu thông qua lại. 

Quảng Nam: Cô bé tên “lụt” sinh ra mùa lụt, đám cưới cũng trúng mùa lụt - Ảnh 10.

Nhiều khu dân cư ở Quảng Nam bị chìm sâu trong nước

"Nước lũ về trong đêm và lên quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Đêm khuya bà con trong xóm phải tương trợ lẫn nhau để giúp đưa đồ đạc lên trên cao tránh lũ. Hiện nhà tôi nước lũ vào hơn 1m, cả gia đình phải ở trên gác…", ông Liền nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem