Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt

Quỳnh Trang Thứ bảy, ngày 07/05/2022 06:19 AM (GMT+7)
Quý bà này đã dành 3 năm nâng niu từng cây cảnh, nhành hoa để biến sân thượng thành một nơi thư giãn xinh đẹp để "trốn" mệt mỏi, căng thẳng của phố phường.
Bình luận 0

Sống trong một thành phố hiện đại, ai cũng ước mơ có một khoảng sân nhỏ, tràn đầy cây cảnh, hoa cỏ xanh tươi để có thể thư giãn sau thời gian lao động vất vả, mệt nhọc. Tuy nhiên, trong thành phố đất chật người đông, việc có được một khoảng sân đó không hề dễ dàng.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 1.

Người phụ nữ chia sẻ mỗi ngày chị thường dành 1 tiếng để trồng và chăm sóc cây cảnh trên sân thượng nhà mình.

Tỉ mỉ sắp xếp từng cây cảnh

Nhân vật chính của ngày hôm nay là một quý bà 45 tuổi sống ở Hàng Châu, Trung Quốc. Dù bận rộn với công việc hàng ngày nhưng chị vẫn luôn ước mơ về một khu vườn với nhiều cây cảnh và những bông hoa xinh đẹp.

Vì vậy, bằng nỗ lực của bản thân, chị đã biến ước mơ thành hiện thực.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 2.

Hoa và cây cảnh trên sân thượng đều được sắp xếp tỉ mỉ theo đúng ý đồ của nữ chủ nhân của khu vườn.

Mỗi tối, lên sân thượng, chị lại có thể thư giãn với khu vườn bí mật của mình. Mỗi ngày, chị thường tìm kiếm các loại giống cây cảnh mới để có thể bổ sung vào "bộ sưu tập" khu vườn của mình.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 3.

Những cây cảnh xinh xinh, hoa lung linh nở rộ

Quý bà 45 tuổi này đã lựa chọn những loại cây cảnh, hoa dễ trồng như hoa loa kèn, cây thông, cẩm tú cầu...

Những bông hoa mộc đang nở rộ bên cánh cửa sổ đã cũ nhưng rất đỗi trang nhã khiến cả khu vườn chìm trong mùi hương thơm ngào ngạt.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 4.

Khu vườn nhỏ nhưng trồng rất nhiều cây cảnh

Dù đây chỉ là một sân thượng nhỏ nhưng vẫn có thể trồng rất nhiều loại cây cảnh. Đây chẳng phải là khu vườn mà mọi người đều mơ ước hay sao?

Thật khó để có một khoảng sân rộng trong những ngôi nhà phố. Vì vậy, mọi người đều có thể tận dụng sân thượng để trồng hoa, cây cảnh mà mình ưa thích.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 5.

Trồng cây cảnh, trồng hoa để vượt qua căng thẳng, mệt mỏi

Quý bà 45 tuổi này là ai? Làm sao cô có thể tạo ra một khu vườn trên sân thượng đẹp đến vậy? Chị ấy chỉ là một nhân viên văn phòng. Gia đình rất ủng hộ chị làm vườn trong thời gian rảnh rỗi.

Người phụ nữ này tâm sự: "Sau thời gian dài chỉ biết đến công việc và chăm lo cho gia đình. Tôi bỗng thấy cuộc sống mệt mỏi và tẻ nhạt quá. Đôi khi tôi kiệt sức, căng thẳng đến mức suy sụp.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 6.

Thực ra, mọi người ai cũng phải đối mặt với tình trạng như vậy khi bước vào tuổi trung niên. Vì vậy, tôi bắt đầu trồng cây cảnh, trồng hoa để giải tỏa căng thẳng, thư giãn và nhẹ nhõm hơn sau mỗi ngày làm việc."

Sân thượng nhà tôi bỏ hoang suốt 10 năm rồi. Tôi cũng không có ý định làm vườn trên sân thượng. Tuy nhiên, khi thấy cỏ dại mọc ở đây rất nhiều. Tôi nảy ra ý định dọn dẹp và bắt đầu trồng cây cảnh, trồng hoa ở đây", chị tâm sự.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 7.

Sân thượng bỏ hoang suốt 10 năm giờ đã "hồi sinh" với đủ loại cây cảnh, hoa lá.

Người phụ nữ cho biết mùa hè 3 năm trước, chị nhìn thấy vườn hoa hồng từ nhà hàng xóm và nảy ra ý tưởng biến sân thượng nhà mình thành một khu vườn.

Bắt đầu từ ý tưởng này, chị bắt đầu lên ý tưởng, dọn dẹp sân thượng, học cách trồng cây cảnh, trồng hoa từ hàng xóm và những người bạn trên mạng.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 8.

Việc trồng hoa, cây cảnh không khó như chị nghĩ. Dần dần, chị bắt đầu nghiên cứu cách xắp xếp các chậu hoa, phối màu hoa, chọn giống, theo dõi sự phát triển của cây trồng.

Cuối cùng, sân thượng của chị đã trở thành một khu vườn đầy ắp hoa và cây cảnh xanh mướt, rực rỡ.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 9.

Quý bà chăm sóc khu vườn mỗi ngày. Chị dành nửa tiếng vào buổi sáng và nửa tiếng vào buổi tối để tưới nước, cắt tỉa, dọn dẹp...

Trong những ngày nghỉ, chị thêm bận rộn với các công việc dọn dẹp sân thượng, tưới nước, bón phân và chăm chút cho từng cây cảnh và bông hoa.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 10.

Mỗi cây cảnh đều được nâng niu

Khi làm vườn, nếu mệt quá, tôi sẽ ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc, ngắm nhìn khu vườn, lúc đó, mọi mệt nhọc, áp lực của cuộc sống sẽ tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu với cây và hoa", người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ.

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 11.

Một góc sân thượng tràn ngập sắc hoa rực rỡ và cây cảnh say lòng người

Quý bà này cũng bật mí: "Chỉ một cuốn sách, một tách trà, một chút đồ ăn nhẹ là có thể tận hưởng thời gian tuyệt vời trong khu vườn trên sân thượng này rồi.

Thỉnh thoảng, bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, tôi sẽ dẫn họ lên sân thượng và cười nói với họ suốt cả buổi".

Quý bà dành 3 năm trồng cây cảnh, biến sân thượng bỏ hoang thành khu vườn thơm ngào ngạt - Ảnh 12.

Khu vườn trên sân thượng cũng là không gian để chị thư giãn, đón tiếp bạn bè.

(Theo SH)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem