Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 19/07/2024 16:59 PM (GMT+7)
Mỗi phần quà mà Quỹ nhà văn Tô Hoài gửi tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) là lời tri ân sâu sắc tới những anh hùng đã hi sinh để đổi lấy nền độc lập của nước nhà hôm nay.
Bình luận 0

Lời tri ân từ trái tim

Ngày 19/7, tại Đồn Biên phòng Na Mèo (Thanh Hóa), Quỹ nhà văn Tô Hoài tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ – niềm tin” trao tặng các phần quà ý nghĩa, tri ân những thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Có mặt tại địa điểm tổ chức chương trình từ sớm, ông Lương Văn Hèm (ở thôn Na Mèo) chọn cho mình chỗ ngồi gần với sân khấu nhất. Ông Hèm tâm sự, năm 1972, ông nghe theo “tiếng gọi Tổ quốc” lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ. Ngày 16/4/1972, trong trận chiến tại huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) ông đã bị thương và bỏ lại một bên mắt của mình ở chiến trường. Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê nhà lấy vợ sinh con, nhưng sức khỏe yếu, đất ruộng ít nên gia đình vẫn không thoát nổi cái nghèo.

Hôm nay, được đón nhận những phần quà tri ân từ Quỹ nhà văn Tô Hoài, ông xúc động: “Tôi không nghĩ rằng mọi người vượt đường sá xa xôi như thế này để tặng món quà ý nghĩa cho chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn đoàn đã dành tình cảm sâu sắc, chân thành này tới tôi và mọi người”.

Ở một góc khác hội trường, bà Vy Thị Thẹ ở bản Tám Ba cũng rưng rưng xúc động nhớ về người em chồng – liệt sĩ Hà Văn Nhận. Ngày bà về nhà chồng, hoàn cảnh gia đình chồng khó khăn nên các anh chị em dựa vào nhau để sống, chia nhau từng củ khoai, từng miếng măng rừng. Khi Tổ quốc lên tiếng gọi, 4 anh em trong gia đình chồng bà đã cùng lên đường nhập ngũ. Ngày hòa bình lập lại, 3 người em khác trở về còn ông Nhận đã mãi nằm lại nơi chiến trường.

Giờ đây, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Thẹ vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc nhận giấy báo tử của em: “Gia đình tôi chỉ nhận được tờ giấy báo tử, di vật của chú chẳng có gì. Chồng tôi mất rồi, tôi cũng già rồi mà vẫn chưa tìm thấy chú”.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 1.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt lắng nghe những tâm sự của bà Thẹ.

Đón nhận những món quà tri ân từ chương trình, bà Thẹ rưng rưng nói: “Nhận những món quà này về tôi sẽ thắp hương cho chú, để chú biết rằng chú vẫn sống mãi trong ký ức của gia đình và mọi người”.

Trân quý những tình cảm, món quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Na Mèo, Thượng tá Trương Văn Hải – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Mèo chia sẻ: “Chúng ta có được như ngày hôm nay cần phải nhớ đến công ơn của những thế hệ ông cha đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh, hay các cô bác, anh chị đã bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Hoạt động thiện nguyện này đúng dịp tháng 7 – tháng tri ân đến các thế hệ đi trước và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ sau”.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 2.

Quỹ nhà văn Tô Hoài trao tặng món quà ý nghĩa cho Đồn Biên phòng Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thắp sáng niềm tin

Nhân dịp này, Quỹ nhà văn Tô Hoài cũng dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm: Tiền mặt, áo mới, gạo, dầu ăn, gia vị, sách vở, ba lô, khăn mặt... tới các hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Mèo và tặng Đồn Biên phòng Na Mèo.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Thuật – Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo đại diện nhận những phần quà ý nghĩa đành tặng cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ông Phạm Văn Thuật – Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết, Na Mèo là một xã vùng cao biên giới của huyện Quan Sơn. Toàn xã có 895 hộ dân trải dài trên 9 bản. Đây là nơi 4 dân tộc anh em cùng chung sống là Thái, Mường, Mông và Kinh, trong đó, dân tộc Thái chiếm tới 80%. Nguồn thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu từ cây nứa, cây vầu, nông nghiệp manh mún nên tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn rất cao lên tới gần 70%.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 4.

Bà Thẹ nhận món quà tri ân từ đoàn thiện nguyện

Từ sáng sớm, chị Hà Thị Miên (SN 1972) cùng chị Hà Thị Loan (SN 1986) ở bản Cha Khót đã phải trải qua hơn 1h băng rừng, vượt núi để đến đón nhận phần quà từ chương trình. Niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt 2 chị khi những túi quà nặng trĩu được trao đến tay. “Hôm nay mình nhận được nhiều quà quá. Mình cảm ơn đoàn từ thiện đã quan tâm đến gia đình mình” – chị Hà Thị Loan bày tỏ.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phương Vũ phát biểu chia sẻ tại buổi lễ

Dù không phải lần đầu đến với người dân vùng cao Thanh Hóa, nhưng ông Nguyễn Phương Vũ – con trai nhà văn Tô Hoài vẫn không giấu nổi sự xúc động. Tại chương trình, ông Phương Vũ chia sẻ: “Quỹ nhà văn Tô Hoài, hoạt động được 11 năm, mỗi năm 3 chuyến đến với vùng sâu vùng xa. Đây là lần thứ 3 chúng tôi quay lại Thanh Hóa để làm công tác thiện nguyện, để chia sẻ với những khó khăn của bà con. Hy vọng những món quà nhỏ bé này sẽ tạo thêm động lực để đồng bào và các cháu “thắp sáng niềm tin ước mơ”.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 6.

Những phần quà đc trao tận tay hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Mèo.

Trước những tình cảm của đoàn thiện nguyện dành tặng cho người dân xã Na Mèo, ông Phạm Văn Thuật – Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo bày tỏ: “Chúng tôi rất trân trọng những tình cảm của đoàn thiện nguyện dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Những món quà này có ý nghĩa lớn, nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương và các gia đình”.

Quỹ nhà văn Tô Hoài tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo- Ảnh 7.

Bạn trẻ hỗ trợ thương binh mang những phần quà lúc ra về

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem