Siu Black bất ngờ đăng đàn sau thời gian ở ẩn để nói về "hào quang rực rỡ" và "cống hiến"

Yến Linh Thứ năm, ngày 30/03/2023 10:27 AM (GMT+7)
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hơn người khác, tôi nghĩ mình cũng như mọi người thôi. Mình chỉ hơn người ta là được lên sân khấu và hát - thứ mình đam mê" - Siu Black chia sẻ.
Bình luận 0

Tối 21/3, Trấn Thành gây xôn xao dư luận với những chia sẻ trong buổi ra mắt dự án mới của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh nói: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ "hào quang rực rỡ" và biết nó là gì". 

Phát ngôn của Trấn Thành khiến khán giả phản ứng dữ dội, cho rằng anh cao ngạo, đặt mình trên công chúng. Trong khi đó, không ít đồng nghiệp như Nguyên Vũ, Duy Mạnh cũng lên tiếng phản đối nam nghệ sĩ.

Ở ẩn từ lâu, mới đây, "hoạ mi núi rừng" Siu Black cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý về nghiệp diễn cũng như cụm từ "hào quang rực rỡ".

Siu Black chia sẻ về "hào quang rực rỡ": Tôi nghĩ được khán giả yêu mến đã là may mắn - Ảnh 1.

Ca sĩ Siu Black chia sẻ về "hào quang rực rỡ" trong clip mới ra mắt. (Ảnh: Cắt từ clip).

Mở đầu, bàn về hai chữ "cống hiến", Siu Black cho rằng, được cống hiến cho cộng đồng với những gì mình đam mê là một niềm hạnh phúc: "Trước khi đi hát tự do, tôi từng là diễn viên ở đoàn văn công chuyên nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Thu nhập ít, đi lại, chỗ ăn ngủ đều rất cực, nhưng với sự đam mê ca hát, nỗi cực đó không là gì cả. Được cống hiến bằng giọng hát của mình, đi khắp nơi hát cho đồng bào nghe, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Nói về sự cống hiến, tôi nghĩ những diễn viên trong đoàn khi đó đã cống hiến thực sự".

Hào quang tới với chị bằng những chiến thắng trong một loạt cuộc thi trong nước và quốc tế: "Từ những cuộc thi đó, tôi mới có dịp vào TP. HCM biểu diễn với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, báo chí và khán giả biết tới tôi và đều bất ngờ khi có một người phụ nữ dân tộc một mình "chinh chiến" như vậy. Nếu là bây giờ, chắc tôi không nổi tiếng được, vì bây giờ chỉ cần đẹp thôi".

Siu Black: Nghệ sĩ được lên sân khấu đã là hạnh phúc

Khi được hỏi rằng: "Khi ở trên đỉnh cao danh vọng, chị có từng nghĩ mình rất cao siêu không", "Siu Black trả lời: "Không, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, tôi nghĩ mình cũng như mọi người thôi. Mình chỉ hơn người ta là được lên sân khấu và hát - thứ mình đam mê. Chỉ có vậy".

Siu Black chia sẻ về "cống hiến" và "hào quang rực rỡ". (Clip: Youtube nhân vật)

Siu Black chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ làm nghệ sĩ đã là may mắn, khi người ta đã yêu mến mình rồi, được ưu ái thì đó đã là may mắn. Bản tính của tôi từ xưa đến giờ đã như thế nào thì cứ như vậy, không cần đánh bóng tên tuổi hay phải làm thế này, thế kia. Nói về mình, tôi nghĩ hai từ cống hiến và hào quang - tôi đều có đủ. 

Bây giờ tôi vẫn đi hát sau những thăng trầm. Dù cho tôi có vấp ngã thì khán giả vẫn ủng hộ tôi, họ luôn nói "chị ơi cố lên, giọng hát của chị tuyệt vời", đó là động lực lớn nhất giúp tôi hát tiếp. Khán giả còn yêu thương mình, tại sao mình không phục vụ?".

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng và nổi tiếng với các ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cafe ban mê, Đôi mắt Pleiky... Siu Black từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is... Năm 2013, nữ ca sĩ vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Vì nợ nần, Siu Black trở về quê nhà sinh sống, ít hoạt động showbiz. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem