Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm: Những lời khai gây sốc

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ ba, ngày 21/07/2020 03:55 AM (GMT+7)
Bị bắt giữ, nghi phạm đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình. Lời khai của hắn dài gần 80 trang giấy với những tình tiết man rợ khiến cho ngay cả các điều tra viên lâu năm cũng cảm thấy kinh hãi.
Bình luận 0

Genesee River Gorge ở ngoại ô Rochester, New York (Mỹ) là một khu nghỉ dưỡng lý tưởng dọc con sông Genesee với nhiều hoạt động dành cho những người đi bộ đường dài, picnic, câu cá hoặc săn bắn. Không ai nghĩ rằng nơi đây lại là hiện trường của hàng loạt vụ án mạng dã man mà nạn nhân hầu hết là gái mại dâm. Trong khoảng thời gian từ 1988 - 1990, tên sát nhân có biệt danh là "Kẻ giết người sông Genesee" này đã từng là nỗi khiếp sợ đối với người dân nơi đây

Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm: Những lời khai gây sốc - Ảnh 1.

Hiện trường sát hại một trong những nạn nhân của Arthur John Shawcross.

Nạn nhân đầu tiên

Vào một buổi tối tháng 2/1988, Arthur John Shawcross đạp xe đến nhà người bạn gái Clara Neal và lấy ôtô của cô lái vòng quanh Đại lộ Lake gần sông Genesee. Đó là nơi nổi tiếng với gái mại dâm và ma túy. Khi đang lái xe chầm chậm, một người phụ nữ tên là Dorothy Blackburn ra hiệu cho Arthur dừng lại và hỏi hắn ta có muốn "vui vẻ" không. Arthur đồng ý rồi hai người đến bãi đậu xe phía sau một nhà kho.

Arthur khai rằng tại thời điểm đó, người phụ nữ này đã cắn “của quý” của hắn đến mức chảy máu. Đau đớn và tức giận, Arthur liền cắn lại nạn nhân, để lại những dấu vết ở háng (mà khi khám nghiệm tử thi các bác sĩ đã tìm thấy) và bóp cổ cho đến khi cô bất tỉnh.

Arthur sau đó trói người phụ nữ bằng quần áo của cô trước khi lái xe đến một trong những điểm câu cá yêu thích của hắn. Tại đây, Dorothy đã tỉnh lại và khi Arthur nói rằng sẽ cưỡng hiếp cô, cô bắt đầu chế giễu và gọi to tên hắn. Arthur liền lao tới nắm lấy cổ Dorothy và siết mạnh cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Arthur ngồi trong xe với thi thể Dorothy đến gần nửa đêm rồi bình tĩnh kéo xác thả xuống dòng sông băng giá bên dưới, ném quần áo và tài sản của người phụ nữ vào thùng rác. 

Trong những tháng tiếp theo, Arthur thường xuyên trở lại Đại lộ Lake và trở thành khách quen của nhiều gái mại dâm. Lúc này, hắn cũng tìm được nạn nhân tiếp theo cho mình, đó là Anna Steffen.

Arthur khai rằng khi hắn không thể hành sự dù đã cố gắng, Anna bắt đầu chê cười khả năng tình dục của hắn. Arthur tức giận và đấm cô ngã xuống đất. Anna định chạy đi liền bị Arthur dìm xuống dòng sông phía dưới cho đến chết. Arthur nói với cảnh sát rằng hắn không bận tâm đến việc che giấu thi thể và để nó trôi xuống nước.

Tên sát nhân thích hành hạ thi thể gái mại dâm: Những lời khai gây sốc - Ảnh 2.

Tên sát nhân Arthur John Shawcross.

Những hành vi kinh dị

Nạn nhân thứ ba của Arthur không phải là gái điếm. Cô là một phụ nữ vô gia cư tên là Dorothy Keller. Arthur đã gặp Dorothy khi cô làm phục vụ bàn trong một quán ăn mà hắn thường lui tới. Hai người nảy sinh tình cảm. Vào một buổi chiều đẹp trời, Arthur ra sông câu cá và rủ Dorothy theo.

Arthur cho biết họ dành buổi sáng câu cá và quan hệ với nhau. Đến trưa, hai người xảy ra tranh cãi về mối quan hệ của Arthur với những người phụ nữ khác. Khi cô dọa sẽ công khai chuyện tình cảm của họ, Arthur trở nên tức giận và nhặt một khúc gỗ đánh vào đầu Dorothy khiến cô tử vong. Khi giấu xác cô dưới gốc cây xong xuôi, Arthur trở về nhà nhưng rồi vài tháng sau, hắn trở lại đây và vứt một phần thi thể nạn nhân xuống sông.

Những tháng tiếp theo, Arthur liên tiếp ra tay sát hại một loạt gái mại dâm khác. Với Frances Brown, hắn tiếp tục quan hệ tình dục với nạn nhân sau khi cô đã chết. Với Maria Welch, Arthur khai rằng sát hại và vứt xác cô vào bụi rậm sau khi phát hiện nạn nhân đang “đến tháng”.

Những ngày cuối năm 1989, dù cảnh sát đang tiến hành điều tra gắt gao ở khu vực Đại lộ Lake, Arthur Shawcross vẫn đón được một cô gái hấp dẫn tên là June Cicero. Hắn đã cố gắng quan hệ tình dục trước khi bóp cổ cô rồi vứt xác từ một cây cầu bắc qua sông Salmon. Hai ngày sau, tên sát nhân trở lại với một cái cưa nhỏ và để lại nhiều nhát cắt trên thi thể Cicero.

Nạn nhân cuối cùng là Felicia Stephens. Arthur khai không thể nhớ bất kỳ chi tiết nào về lần sát hại này ngoại trừ việc hắn đã bóp cổ và ném xác cô gần chỗ hai nạn nhân June Cicero và Dorothy Blackburn.

Vào ngày 3/1/1990, Arthur lái xe trở lại nơi vứt xác June Cicero. Ngày hôm đó, hắn đã đỗ ô tô trên cầu, nơi có thể nhìn thấy thi thể của June Cicero dưới một con lạch. Vừa nhìn hắn vừa ăn món salad đã chuẩn bị trước.

Điều Arthur không ngờ tới là chiếc trực thăng của cảnh sát đang bay phía trên không chỉ nhìn thấy chiếc xe của hắn mà còn cả thi thể June Cicero. Khi nhận ra, hắn vội lái xe rời đi nhưng tất cả đã quá muộn. Hai chiếc xe tuần tra đã được báo tin và bám theo hắn.

Từ đây, sự thật về hàng loạt vụ án mạng mới được làm sáng tỏ. Quá khứ của Arthur cũng được lật lại và nhiều người đã nhận ra những điều không bình thường từ khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 22/7/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem