Tết “gõ cửa” Thủ đô với "Phiên Chợ 0 đồng"

Trọng Tuấn - Thùy Linh Thứ bảy, ngày 18/01/2025 22:21 PM (GMT+7)
“Tết này, tôi không chỉ được ăn bánh chưng sớm, mà còn nhận được những món quà ấm áp, thật sự cảm động và biết ơn Phiên Chợ Trái Tim”.
Bình luận 0

Sáng 18/1, con ngõ nhỏ 9A phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) trở nên rộn ràng, ấm áp hơn thường ngày. Không khí Tết ùa về sớm, tràn ngập yêu thương và sẻ chia nhờ chương trình đặc biệt mang tên “Phiên Chợ 0 đồng”. Chương trình do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải & Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa và Phiên Chợ Trái Tim phối hợp tổ chức, nhằm mang đến mùa Xuân yêu thương cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và lao động tự do.

Tết đang cận kề, có những mảnh đời vì hoàn cảnh riêng mà chưa thể về quê, hoặc không về. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết ấy được giấu kín trong ánh mắt đầy ngậm ngùi và nhớ thương.

Đã 3 tuần ở bệnh viện điều trị, ông Nguyễn Công Biên (SN 1953 ở TP. Thanh Hóa) vẫn đau đáu một nỗi niềm, mong được sớm về nhà. “Những năm trước, tầm này nhà tôi đã bắt đầu sắm sửa, dọn nhà đón Tết nhưng năm nay, chắc là Tết đến muộn mất rồi” - ông Biên tâm sự.

Được biết, tháng 6 năm ngoái, ông Biên phát hiện bệnh ung thư máu, kể từ đó, đôi vợ chồng già tất tả ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện để hy vọng giành lấy sự sống. Thời gian đầu, bệnh tình chuyển biến xấu, ông Biên không đi lại được, một mình vợ ông lo cơm nước, sinh hoạt cho chồng.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 1.

Trải lòng cùng phóng viên, ông Nguyễn Công Biên mong muốn được sớm về nhà trong dịp Tết đến, xuân về.

“Thứ 7 nào cũng thấy bà dậy sớm đi lấy xôi, trưa lại nhận cơm, tò mò hỏi thì tôi mới biết bà đến Phiên Chợ Trái Tim. Bà kể, chương trình ở đó vui lắm, không chỉ được ăn cơm, mà còn được nghe hát, trò chuyện, còn được các cháu chụp ảnh cho nữa. Mỗi lần đi về, tôi đều thấy bà phấn khởi hẳn, nhìn bà vui, tôi cũng thấy ấm lòng.

Hôm nay, sức khỏe khá hơn một chút, tôi tranh thủ đến chương trình để xem thử bà nói có đúng không. Đến nơi rồi, tôi mới hiểu vì sao bà lại vui đến thế. Không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, trang trí Tết rất đẹp, các cháu tình nguyện viên quá nhiệt tình và chu đáo. Dù hôm nay không có cơm như thường lệ, nhưng tôi lại nhận được rất nhiều món quà Tết mang về, cảm giác ấm áp khó tả. Vậy là Tết năm nay, tôi với bà lại có thêm niềm vui rồi” - ông Biên háo hức nói.

Tâm sự của ông Biên cũng chính là nỗi lòng của biết bao bệnh nhân và người nhà khi chưa thể trở về đoàn tụ bên gia đình trong những ngày cận Tết. Họ khắc khoải mong ngóng ngày trở về để được sum họp, để cảm nhận hơi ấm từ mái ấm thân thương. Và tại Phiên Chợ Trái Tim, họ có thể xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai để cùng nhau sum họp ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng lắng nghe, sẻ chia và yêu thương chân thành.

Thứ 7 tuần này, “Phiên Chợ 0 đồng” đã giúp các cô, chú bệnh nhân ngoài được nhận lì xì còn có cơ hội tự tay lựa chọn những món quà thiết thực như bánh chưng, sữa, bánh kẹo, cơm cháy, áo mưa … cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Điều đặc biệt, tất cả những món quà ấy đều được trả bằng một “Phiếu Chợ 0 đồng” và nhận lại tình cảm yêu thương, ấm áp từ chương trình.

Tại Phiên Chợ 0 đồng, hơn 1.000 suất quà 0 đồng đã được gửi đến tay các bệnh nhân và người nhà Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Những tấm phiếu chợ 0 đồng, tuy nhỏ bé và giản dị, nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng của những người thực hiện chương trình, với mong muốn mang yêu thương đến từng người bệnh.

Là người sáng lập Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim, bác sĩ Trương Cao Luận vẫn luôn dành những tình cảm trân trọng nhất đến những tấm lòng đã tham gia và gắn bó với chương trình:

“Năm 2024 vừa qua, Phiên Chợ Trái Tim và Bữa Cơm Yêu Thương vẫn tiếp tục đồng hành cùng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Hôm nay là chương trình cuối năm, chúng tôi cũng có những chiếc bánh chưng, bánh kẹo Tết và đồ dùng sinh hoạt để gửi tặng đến bà con.

Mong mọi người có một cái Tết thật là ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho toàn thể mọi người chóng khỏe mạnh để trở về với gia đình, đón Tết sum vầy, hạnh phúc.

Qua đây cũng rất cảm ơn các nhà hảo tâm và các cộng tác viên đã chung tay ủng hộ chương trình, hy vọng năm nay và cả những năm sau nữa, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành để giúp đỡ và sẻ chia nhiều hơn đến người bệnh”.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình “Phiên Chợ 0 đồng”

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 2.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 3.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 4.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 5.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 6.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 7.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 8.

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều tình nguyện của chương trình “Bánh Chưng Xanh - Tết An Lành” đã có mặt để chuẩn bị từng công đoạn cho chương trình, sẵn sàng mang những phần quà Tết gửi gắm cùng tình yêu thương đến với các bệnh nhân, người thân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 9.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 10.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 11.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 12.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 13.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 14.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 15.

Dù thời tiết lạnh giá nhưng tại “Phiên Chợ Trái Tim” không khí nô nức của dịp Tết đến, xuân về rộn rã một góc đường Phạm Văn Bạch. Từng hộp sữa, bánh kẹo, xúc xích, dầu gió,... được sắp xếp gọn gàng chuẩn bị cho chương trình “Bánh Chưng Xanh - Tết An Lành”.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 16.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 17.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 18.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 19.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 20.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 21.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 22.

Một năm đã trôi qua cùng rất nhiều kỉ niệm và sự đồng hành của các tình nguyện viên, mạnh thường quân. Nhằm tri ân những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động Từ thiện - Xã hội cho Báo NTNN/Dân Việt trong năm 2024, những tấm giấy khen đã được trao tặng.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 23.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 24.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 25.

Không khí càng trở nên rộn ràng hơn với những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của các tình nguyện viên. Dù chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại là một nguồn động viên tinh thần to lớn cho những bệnh nhân, người thân trong những ngày cận Tết.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 26.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 27.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 28.

Lần đầu tiên có mặt tại “Phiên Chợ Trái Tim” trong một dịp vô cùng đặc biệt, “Nữ hoàng cầu mây”- Lưu Thị Thanh đã có những lời động viên tinh thần vô cùng quý giá gửi gắm đến những bệnh nhân đang đấu tranh với bệnh tật hàng ngày: “Bản thân tôi khi đến với bộ môn cầu mây gọi gọn vào hai từ “kỳ diệu”vì mọi thứ đến với tôi đều từ sự cố gắng đi lên từ con số 0 đến nữ hoàng cầu mây Việt Nam. Vậy nên tôi tin những cô, chú, bác bệnh nhân ở đây dù đang phải đấu tranh từng ngày với bệnh tật, tôi mong mọi người thật kiên trì với hành trình điều trị và mong rằng một ngày điều kỳ diệu cùng sẽ xảy đến với mọi người”.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 29.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 30.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 31.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 32.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 33.

Đặc biệt trong chương trình “Bánh Chưng Xanh - Tết An Lành” có sự góp mặt của Á hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 - Đỗ Hà Trang cùng rất nhiều phong bao lì xì đỏ thắm dành tặng cho các “chiến binh nhí” đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 34.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 35.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 36.

Tết đến là dịp của sự sẻ chia, tại chương trình “Bánh Chưng Xanh - Tết An Lành”, rất nhiều những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã có mặt trực tiếp tại chương trình và tận tay đóng góp một phần công sức và tiền mặt dành tặng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 37.

Các em học sinh tại Trường THCS Giảng Võ cũng đã mang đến cho những bệnh nhân một phần quà vô cùng ý nghĩa đó là chú lợn đất được chính các em tiết kiệm để dành tặng cho những bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết đến, xuân về.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 38.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 39.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 40.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 41.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 42.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 43.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 44.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 45.

Chính thức bước vào giờ trao tặng, các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng, dù số lượng bệnh nhân rất đông nhưng việc trao tặng được diễn ra nhanh chóng, từng túi quà Tết gói ghém cùng sự yêu thương được trao đi.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 46.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 47.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 48.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 49.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 50.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 51.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 52.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 53.

Những nụ cười tươi nở trên môi nhưng tình nguyện viên, có lẽ đối với họ việc được sẻ chia chính là điều quý giá và hạnh phúc nhất.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 54.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 55.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 56.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 57.

Cầm từng túi quà Tết đầy ắp trên tay, các bệnh nhân không giấu nổi sự hạnh phúc. Đối với họ, điều ý nghĩa nhất lại chính là sự yêu thương, ấm áp được đi kèm theo từng túi quà.

Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 58.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 59.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 60.
Tết “gõ cửa” Thủ đô với Phiên Chợ 0 đồng”- Ảnh 61.

Khép lại một năm 2024 với biết bao sự kiện ý nghĩa của chuyến hành trình “Phiên Chợ Trái Tim” lan tỏa yêu thương, những dòng thư tay của chính những người làm chương trình được giãi bày cùng bao tâm tư tình cảm và hy vọng cho một năm 2025 với nhiều điều ý nghĩa hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem