Thủ lĩnh Hội người này ngã xuống, người kia tiếp tục chống dịch ở Sài thành

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 18/09/2021 11:59 AM (GMT+7)
Thường nhật, cán bộ, hội Hội viên nông dân đi tuyên truyền, tăng gia sản xuất. Từ ngày Sài thành bùng phát dịch Covid-19 quái ác, tạm gác nhiệm vụ chính, họ xông ra đường lấy mẫu, trực chốt… Và đã có người ngã xuống vì sự bình yên của người dân.
Bình luận 0

Nghe tôi hỏi có bao nhiêu cán bộ, hội viên nông dân "dính" virus Sars-Cov-2 trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua, anh Năm Thanh (Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM) kể vanh vách danh sách "cán bộ F0". Hầu hết là những người tôi đã biết, đã gặp trong câu chuyện "trồng cây gì, nuôi con gì", và cả lúc bù khú.

Thủ lĩnh Hội người này ngã xuống, người kia đi tiếp chống dịch trong tâm dịch Sài thành - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân thăm hỏi và trao quà cho bà Huỳnh Thị Trang, hội viên nông dân ở xã Phước Lộc (Nhà Bè) bị nhiễm covid. Ảnh. Trần Đáng.

Người này ngã xuống, người kia đi tiếp chống dịch Covid-19

Câu chuyện của chúng tôi trầm xuống, khi anh Năm Thanh nhắc đến việc chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, hội viên Chi hội nông dân khu phố 8 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) ngã xuống vì đi chống dịch Covid-19 mới đây.

"Không chỉ chị Lệ mất, mẹ và con chị cũng mất do dịch", anh Năm Thanh bùi ngùi.

Theo anh Năm Thanh, trước đây chị Lệ làm Phó chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Trị Đông A.

Đầu năm 2021, chị Lệ chuyển về làm công tác Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 8 và hội viên nông dân Chi hội nông dân khu phố 8.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bình Tân trở thành điểm nóng dịch Covid-19 của TP, trong đó có Bình Trị Đông A.

Cùng với lực lượng cán bộ phường ngày đêm túc trực, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, chị Lệ được phân công hỗ trợ công tác điều phối lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng.  

Ngoài ra, chị Lệ còn trực chốt phong tỏa, phân phối nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn.

Giữa tháng 7, chị Lệ bắt đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi, rồi phát hiện dương tính Covid-19. Chị Lệ được chuyển vào điều trị ở Bệnh viện Quận Bình Tân. Đến chiều 3/8, chị Lệ mất.

"Khi chị Lệ mất, tôi nhận được tin báo. Rất đau xót, bàng hoàng, tôi khóc luôn lúc đó. Tôi rất quý chị ấy. Chị làm việc rất tốt, rất nhiệt tình", bà Huỳnh Thị Thanh Diệu, Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Tân chia sẻ.

Giờ thì một đồng chí của anh Năm Thanh ngã xuống vì Covid-19. Bên cạnh anh, còn khá nhiều cộng sự khác đang mang mầm virus Sars-Cov-2.

Sau 1 tháng rưỡi điều trị Covid-19 do là F0, tới nay, anh Lê Văn Được (Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ) vẫn còn dương tính.

Thủ lĩnh Hội người này ngã xuống, người kia đi tiếp chống dịch trong tâm dịch Sài thành - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, hội viên chi hội nông dân khu phố 8 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) trong một lần tham gia chống dịch Covid-19. Ảnh. Trần Đáng.

Gặp nhau, anh Được cười khà khà: "Nằm chèo queo trong chòi riết ngứa cẳng quá. Hết bệnh tôi sẽ đi chống dịch tiếp".  

Theo anh Được, giờ anh không xác định mình bị mắc dịch chỗ nào. Anh chỉ biết ngày 11/8 mình bị phát hiện dương tính với Sars-Cov-2, rồi trở thành F0.

"Tôi đi từa lưa, hết nhận, rồi giao thực phẩm cho bà con vùng phong tỏa, cách ly ở các xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn…", anh Được cho biết.

Theo anh Được, khi đi giao thực phẩm cho bà con, đồ phòng hộ Sars-Cov-2 của anh duy nhất là cái khẩu trang.

"Nghĩ lại, tôi thấy mình điếc không sợ súng", anh Được lại cười xởi lởi.

Theo anh Được, dịch Covid ai chả sợ. Nhưng làm để giúp bà con nông dân bớt khó khăn thì anh làm.

"Bà con nông dân ở Cần Giờ đời sống còn khó khăn lắm. Khi dịch bùng phát, bà con lại chồng chất khó khăn hơn", anh Được bộc bạch.

Bảo hộ con, em người nằm xuống do chống dịch Covid-19 

Anh Năm Thanh cho biết, hiện các cấp hội nông dân TP hơn 200 cán bộ, hội viên là F0; 236 cán bộ, hội viên là F1 trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Công việc của cán bộ, hội viên nông dân là tham gia cùng các đoàn thể chính quyền bảo vệ vùng xanh, tổ Covid cộng đồng, đi chợ hộ dân, cung cấp lương thực thực phẩm các điểm phong tỏa, cách ly…

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, mới đây, Hội Nông dân TP tổ chức đi thăm tặng quà cho các bộ, hội viên bị F0, F1…

Thủ lĩnh Hội người này ngã xuống, người kia đi tiếp chống dịch trong tâm dịch Sài thành - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Huỳnh Thị Kim Xuyến thăm và tặng quà ông Nguyễn Thanh Bạch, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh, một cán bộ bị F0 trong chống dịch. Ảnh. Trần Đáng

Theo bà Xuân, Hội Nông dân TP.HCM rất trân quý những tình cảm, sự tham gia, cống hiến của các cán bộ, hội viên nông dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, điều kiện thực tế cho thấy rất khó khăn, nguy hiểm. Áp lực dịch bệnh, công việc rất lớn, nhưng cán bộ, hội viên nông dân không ngại khó, ngại khổ, để chăm lo, hỗ trợ cuộc sống người dân TP tốt nhất.

"Cán bộ Hội, hội viên nông dân tham gia chống dịch rất trách nhiệm. Mọi người không quản ngại ngày đêm, mưa gió. Cán bộ, hội viên làm việc bằng sự tâm huyết, tấm lòng để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất", bà Xuân chia sẻ.

Theo bà Xuân, những trường hợp cán bộ, hội viên nông dân nhiễm bệnh qua đời trong chống dịch là nỗi đau rất lớn không chỉ người thân mà cả tổ chức.

Đối với những trường hợp này, Hội Nông dân TP sẽ có những hoạt động đồng hành, hỗ trợ, động viên và quan tâm.

Hiện, Hội Nông dân TP đang tiến hành các bước rà soát, làm thủ tục để hỗ trợ, chăm lo cho 20 trường hợp con, em có cha mẹ là cán bộ, hội viên nông dân tham gia chống dịch mà không may qua đời.

"Các con, em này sẽ được Hội Nông dân TP bảo trợ học tập cho đến khi ra trường và có việc làm ổn định", bà Xuân khẳng định.

Mới đây, nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, bà Xuân đã đến thăm hỏi, gởi quà cho 63 trường hợp cán bộ, hội viên nông dân nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.

Thủ lĩnh Hội người này ngã xuống, người kia đi tiếp chống dịch trong tâm dịch Sài thành - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Được, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ trao quà cho người dân trong khu cách ly ở xã Bình Khánh (Cần Giờ). Ảnh.Trần Đáng.

Theo anh Năm Thanh, thời gian qua, Hội TP đã xuất chi hơn 1 tỷ đồng để làm công tác chăm lo cho cán bộ, hội viên nông dân bị nhiễm Sars-Cov-2.

"Hội luôn trân quý những tấm lòng cán bộ, hội viên xả thân chống dịch", bà Xuân thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem