Tiếp xúc trực tiếp

Thứ năm, ngày 26/09/2013 19:06 PM (GMT+7)
Hơn 500 năm trước Công nguyên, bên Tàu có ông Tây Môn Báo được phái đi làm huyện lệnh đất Nghiệp, nơi có truyền thuyết thần sông Hoàng Hà hàng năm đòi dâng gái tơ làm vợ, nếu không sẽ gây lũ lụt.
Bình luận 0
Nhiều cô gái vô tội đã chết thảm...

Vừa lúc đến ngày dâng vợ, Tây Môn Báo đến bờ sông, vờ chê cô dâu không đẹp, không xứng làm vợ thần sông, rồi sai lính quẳng những kẻ bịa ra chuyện này xuống sông để trực tiếp báo cho thần sông đợi chọn người khác. Tây Môn Báo nói với mọi người: “Thần sông lấy vợ là chuyện nhảm nhí lừa người, nếu ai còn làm việc này thì cho đi gặp thần sông”. Từ đó hết chuyện thần sông lấy vợ.

Thời nay, bên ta có ông pháp sư ở Quảng Ngãi ra bờ suối gọi hồn một người chết, không biết múa may thế nào mà pháp sư bất ngờ trượt chân xuống suối bị nước cuốn trôi chết luôn. Hỡi ơi, nếu lấy “hệ quy chiếu” từ câu chuyện của Tây Môn Báo, thì trường hợp này là... sinh nghề tử nghiệp, pháp sư gọi hồn mãi không được nên đích thân xuống “suối vàng” để trực tiếp gọi hồn.

Đúng là thời đại ngày nay ta chẳng kém ai về nhiều phương diện, trong đó đáng tiếc có… mê tín dị đoan!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem