Tiểu thuyết “Đào” – sự trở lại ấn tượng của Linh Lê đối với văn chương

Mộc Linh Thứ sáu, ngày 27/12/2019 11:34 AM (GMT+7)
Sau một thời gian dài ấp ủ, tác phẩm “Đào” của nữ nhà văn trẻ Linh Lê sẽ chính thức xuất hiện tại các nhà sách vào đầu tháng 1/2020 sắp tới.
Bình luận 0

“Đào” dài 274 trang, phần bìa sách được thiết kế đơn giản và phảng phất nét hoài cổ theo đúng yêu cầu của tác giả. Trên bìa chỉ vỏn vẹn hình ảnh cỗ phách mà các ca nương sử dụng khi hát ca trù. Đây chính là hình ảnh mang đậm tính biểu tượng, gợi mở tới nhân vật chính trong tiểu thuyết – những nàng kĩ nữ.

img

Nhà văn Linh Lê. Ảnh: Đại Ngô.

Tiểu thuyết “Đào” nhắc tới một thế giới kĩ nữ có màu sắc đặc biệt và mang đậm cá tính so với những tác phẩm về đề tài này từ trước đó. Khác với sự nhơ nhớp, trơ trẽn mà đa số chúng ta thường hình dung, các cô gái trong tác phẩm của Linh Lê hội tụ đầy đủ nhan sắc, tài nghệ và trí tuệ. Họ tự ý thức rất cao về giá trị của bản thân chủ động thưởng thức cái đẹp, tràn đầy khao khát được yêu thương, được tự do, được sống một cuộc đời đúng nghĩa…

Teaser giới thiệu của tác phẩm "Đào"

Những nhân vật khác trong “Đào”, cũng vì thế, xuất hiện trong tác phẩm với đầy khác biệt và mâu thuẫn. Đó là ông Mạnh – người đàn ông đã đầy đủ cả tiền tài, địa vị lẫn gia đình nhưng vẫn luôn thiếu thốn và mải miết kiếm tìm cái Đẹp. Đó là sự tò mò, lưỡng lự của Tường Linh, chàng phóng viên trẻ trong tờ báo “Tiếng chuông”; Là cái tôi ngang tàng, mạnh mẽ nhưng cô độc của Annie – một lesbian. Linh Lê đặt từng mối quan hệ trong “Đào” tại những không gian riêng biệt, khiến tác phẩm trở nên “rộng rãi” hơn và đầy chất liệu để suy ngẫm, chiêm nghiệm.

img

Bìa tiểu thuyết "Đào"  - nhà văn Linh Lê.

Nói về “Đào”, TS Ngôn ngữ học Trịnh Hữu Tuệ cho rằng, đây là tác phẩm “mang tính giải trí cao, đề cập tới những vấn đề phổ quát của loài người”, nổi bật trong đó là ranh giới mong manh giữa những mảng đối lập thường thấy trong cuộc sống: đối lập giữa thể xác – tâm hồn; đối lập của ham muốn nhục dục và các ham muốn khác; đối lập giữa con người và công cụ. “Dối trá và công cụ hóa con người là một chủ đề xuyên suốt trong Đào. Tất cả những sự xa hoa, sang trọng, những kiến thức văn hoá, nghệ thuật, đều trở nên vô nghĩa, vô giá trị, khi được đắp lên những con người, mà trong trường hợp này là những người đàn bà, để biến họ thành công cụ, thành những mặt hàng có giá trị thương mại cao hơn”.

Linh Lê là một trong những nữ nhà văn được nhiều độc giả yêu thích. Các tiểu thuyết của Linh Lê là tuổi thanh xuân của rất nhiều bạn đọc. Năm 13 tuổi, cô đã được biết đến như một tài năng trẻ đáng kỳ vọng của làng văn học nghệ thuật Việt Nam khi đoạt các giải thưởng dành cho thơ ca và truyện ngắn trong cuộc thi viết do Hội văn nghệ thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Linh Lê đã xuất bản ba tiểu thuyết ngắn Không Khóc Ở Kuala Lumpur (2012), Mùa Mưa Ở Singapore (2013) và Người Tình Sài Gòn (2014); tập thơ Còn Lại Tiếng Người Hót Đắng Cay (2015). Đào (2019) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Linh Lê sau 5 năm.

Trong khi đó, với nhạc sĩ Quốc Bảo, văn chương của Linh Lê trong tác phẩm gọn và sắc lẹm như dao. “Nói một chút về “Đào”, thì đó lại là một câu hỏi khác, lơ lửng treo trên những hạt mưa biếc xanh đô thị. Rằng người ta phải trả giá nào cho niềm tin, giá nào cho niềm tuyệt vọng khi mà mọi cố gắng vươn lên thanh khiết đều gục chết trước sự đảo điên của đời? Và khi đó, liệu có còn điều tốt đẹp nào không để vin vào mà tiếp tục sống. Đời có gì đáng yêu? Hay chỉ toàn những điều đáng sợ? Linh Lê, với nỗi bất an của mình, đã làm nên khí hậu văn chương mang tên cô, cố gắng giải đáp câu hỏi ấy.”.

“Đào” là một sự trở về nhiều cảm xúc và khác biệt của Linh Lê trên văn đàn, đáng để Bách Việt chọn là “tiếng chuông” đầu tiên cho làng sách đầu năm 2020. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên được ra mắt theo hình thức của một tác phẩm điện ảnh với phần teaser đậm chất nghệ thuật, do hai MC nổi tiếng Quỳnh Chi và Thiện Tùng đảm nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem