Hành trình vạn dặm của cháu bé 8 tuổi đi cùng mẹ trên chiếc xe máy 20 tuổi đời

Kiều Anh Thứ tư, ngày 26/06/2024 08:00 AM (GMT+7)
Vượt qua 1.345km trong 4 ngày, hai mẹ con chị Phạm Nguyễn Huyền Châu đến từ tỉnh Lâm Đồng đã có những trải nghiệm đáng nhớ, được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, con người ở mỗi nơi mình đặt chân đến.
Bình luận 0

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 1.

Chuyến đi giúp con trai chị Châu được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp của đất trời. (Ảnh: Châu Phạm)

Xuất phát từ thị trấn cổ D’ran, tỉnh Lâm Đồng, mẹ con chị Phạm Nguyễn Huyền Châu đều đều lăn bánh trên chiếc xe máy 20 tuổi tuổi đời đi qua nhiều cung đường từ cao nguyên xuống đến vùng duyên hải miền Trung.

Đặt chân đến tỉnh Khánh Hòa, mẹ con chị Châu theo tuyến quốc lộ 27B và cung ven biển ra bãi biển Ninh Diêm, Dốc Lết. Cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh sắc thiên nhiên núi, biển nối dài xen lẫn miên mải trong cuộc đuổi bắt màu sắc. 

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Châu cho hay: "Con trai tôi vừa tròn 8 tuổi – cũng đủ lớn để ghi nhớ và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Buổi chiều đầu tiên, hai mẹ con dừng chân ngắm Vịnh Nha Trang với bao la trời mây trên cung đường DT6571 và chạy tiếp đón hoàng hôn ở Ninh Diêm, tỉnh Khánh Hòa."

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 2.

Đại dương bao la hút tầm mắt của nhiều du khách. (Ảnh: Châu Phạm)

Theo cảm nhận của chị Châu, Ninh Diêm chạng vạng, mặt trời chiếu lên ruộng muối những tia sáng đỏ cam, vừa lấp lánh, vừa mê hoặc.

Sáng ngày thứ hai, mẹ con chị Châu tiếp tục bám sát cung đường biển, ra Đại Lãnh, xuống Vũng Rô, ngang qua Hải đăng Mũi Điện, ghé Tuy Hoà và thẳng tiến ra Quy Nhơn trong chiều. "Tôi không chú trọng đi điểm nổi tiếng, chỉ loanh quanh ngắm Nhơn Lý ở những góc nhẹ nhàng, cuộc sống làng chài bình yên mỗi sớm, "chạm" vào đời sống những đứa trẻ ở biển", chị Châu hào hứng kể.

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 3.

Chân trời rộng thoáng, màu xanh dương và sắc xanh lá lẫn vào nhau bằng đường nối mây trời. (Ảnh: Châu Phạm)

Theo chị Châu, đến với Nhơn Lý, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị: men theo sườn Tây Eo Gió tiến ra mũi bãi Dứa để chiêm ngưỡng mũi đá vươn dài ra biển, check-in hang đá ở Sẹo, ngắm san hô, chèo sup vào các hang đá loanh quanh đảo, ngắm nhạn, yến về chao lượn, kiếm ăn xây tổ. Men theo dọc bãi biển, du khách có thể cùng đám trẻ làng chài bắt nhum, bắt ốc, đuổi còng. Đêm khuya là thời điểm lý tưởng để du khách ngồi tại bờ kè, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những chiếc thuyền đi câu mực, câu cá mở đèn nhấp nháy như nhảy múa. Khung cảnh lãng mạn gây thương nhớ với bất kì du khách nào đã từng ngắm biển đêm tại nơi đây.

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 4.

Cung đường rực rỡ như một bức họa trên chặng hành trình của hai mẹ con. (Ảnh: Châu Phạm)

Chị Châu cho biết, chuyến đi đã cho hai mẹ con chị được ngắm nhìn phần chuyển giao giữa ven biển và núi rừng trên một bình nguyên xanh vô tận. "Chân trời rộng thoáng, màu xanh dương và sắc xanh lá cứ lẫn vào nhau bằng đường nối mây trời. Đường vắng, đẹp, những con dốc dài cắt ngang qua rừng bạch đàn mát rượi mặc gió Lào rít giật", chị Châu kể lại.

Rèn cho con kỹ năng sống bên cạnh khám phá và trải nghiệm đáng nhớ

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 5.

Góc nhỏ bình yên bỏ lại những xô bồ thường nhật. (Ảnh: Châu Phạm)

Trong suốt hành trình dài 1.345km, hai mẹ con chị Châu đã gặp không ít trở ngại, khó khăn. Chị tâm sự: "Tôi đi vào thời điểm trời nắng nóng và có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa các vùng nên dễ gây mệt mỏi. Đoạn về theo tuyến quốc lộ 19C và 26 từ biển Tuy Hòa lên Đắk Lắk về Khánh Hòa đường khá vắng, hai mẹ con tôi gặp mưa rừng khi đang vượt đèo, trời tối rất khó khăn cho việc di chuyển".

"Khúc ngang qua Vạn Giã, tôi bị đàn ong vỡ tổ bay ra tấn công nên có chút trục trặc về sức khỏe. Nhưng may mắn thời điểm này, con trai tôi học được cách sơ cứu nên đã hỗ trợ tôi rất nhiều", chị Châu nhớ lại.

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 6.

Chàng thiếu niên tên Nghĩa đã giúp đỡ hai mẹ con khi đặt chân đến Nhơn Lý. (Ảnh: Châu Phạm)

4 chặng di chuyển trong 4 ngày, hai mẹ con chị Châu đã thực hiện cuộc hành trình trong khoảng 36 tiếng đồng hồ. Mỗi chặng hành trình ghi dấu không chỉ bởi cảnh quan tươi đẹp hút tầm mắt, mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện, bài học sâu sắc, bên cạnh việc cả hai mẹ con cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp của đất trời, vừa là cách giúp chị Châu rèn luyện cho con các kỹ năng cần thiết để sống trong điều kiện tự nhiên, mang lại một kỳ du lịch thú vị với nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho hai mẹ con.

"Mỗi chuyến đi, con trai tôi trưởng thành hơn nhiều thứ, nhớ và hiểu biết nhiều hơn – những điều mà tôi không nghĩ đứa trẻ lên 8 có thể hiểu và thương mẹ như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cùng con trải nghiệm qua những chuyến đi như thế này. Tuổi thơ của con ngắn, chỉ con mong sẽ nhớ những ngày vui bên mẹ", chị Châu chia sẻ.

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 7.

Chiếc xe máy 20 tuổi đời đồng hành cùng hai mẹ con suốt chặng hành trình dài 1345km. (Ảnh: Châu Phạm)

Nói về ẩm thực nơi đây, chị Châu cho hay, đồ ăn ngon, tươi và giá cả phù hợp cũng là điểm cộng để "níu chân" mỗi thực khách khi ghé chân đến. Nhơn Lý nổi tiếng với món "lẩu sứa" với nước lẩu ngon, thanh, vừa vị. Sứa giòn, mì đậm, rau tươi ngon. Tất cả đã hòa quyện trở thành món ăn thú vị phù hợp với khẩu vị của hầu hết du khách.

Trải nghiệm cung đường mùa hè rực rỡ đúng nghĩa với cảnh núi, biển nối dài- Ảnh 8.

Phiêu diêu về miền thảo nguyên xanh vô tận. (Ảnh: Châu Phạm)

"Người dân vùng duyên hải miền Trung thân thiện, đôn hậu và mến khách. Mọi người để ý hai mẹ con, chỉ đường đẹp, gần và an toàn để thêm nhiều trải nghiệm. Đặc biệt, việc mua bán ở đây không bị "chặt chém", họ niêm yết giá cả rất rõ ràng, thuận tiện", chị Châu cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem