Tri ân gia đình hiến tạng: Nối dài cuộc sống đã dừng lại

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 13/05/2022 15:51 PM (GMT+7)
Chuẩn bị đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, chàng trai 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, rơi vào hôn mê sâu, không còn khả năng phục hồi. Nén đau thương, gia đình quyết định hiến 2 quả thận, tim và gan của con để cứu sống 4 cuộc đời đang bên bờ sinh tử.
Bình luận 0
Tri ân gia đình hiến tạng: Nối dài cuộc sống đã dừng - Ảnh 1.

Ê kíp lấy tạng mặc niệm trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

"Cuộc đua" trong những ngày nghỉ lễ

Ngày 1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin từ khoa Hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp bệnh nhân nam 19 tuổi (ngụ TP.HCM) bị chấn thương não nặng do tai nạn giao thông, chỉ số glasgow 3 điểm, mê sâu, đang thở máy, sử dụng vận mạch.

Bác sĩ Hoàng Quốc Thắng, Phó khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sau khi giải thích cho người nhà về tình trạng quá nặng của bệnh nhân, tiên lượng tử vong, anh là người đầu tiên tiếp nhận ý nguyện hiến tạng con của cha mẹ người bệnh nếu bác sĩ không còn điều trị được. Đây cũng là trường hợp hiến tạng đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trực tiếp nhận thông tin và điều phối, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy kể lại, khi nhận được tin có người hiến tạng đúng ngày nghỉ lễ, chị đã sang ngay Bệnh viện Nhân dân Gia Định để làm việc với các đồng nghiệp trước khi thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Quá trình chẩn đoán được các chuyên gia của Hội đồng chẩn đoán chết não Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả vào ngày 5/5, gia đình người hiến đã quyết định hiến 2 thận, lá gan và quả tim để cứu sống 4 người bệnh.

"Mặc dù đã nhiều lần làm việc với các gia đình hiến tạng nhưng lần nào cũng có những xúc động không thể nói thành lời. Gia đình em chỉ có 2 con trai, em mới 19 tuổi, vừa đỗ đại học được vài tháng, đúng dịp nghỉ lễ chuẩn bị đi chơi thì xảy ra tai nạn. Tôi không nén được lòng khi chứng kiến cha mẹ, em trai của em đến chào tạm biệt, xin phép con cho ba mẹ được thực hiện nghĩa cử này trước khi đưa em vào phòng mổ lấy tạng", bác sĩ Thu nghẹn lời kể lại.

Bác sĩ Thu cho biết thêm, do người hiến còn trẻ nên tạng sẽ được ưu tiên ghép cho trẻ em trước. Trong danh sách chờ ghép thận, 4 bệnh nhi có chỉ số phù hợp nhưng đáng tiếc là kết quả kiểm tra cho thấy các bé đều đang có vấn đề sức khỏe không thể ghép thận được. Cuối cùng, toàn bộ 4 tạng từ chàng trai được ghép cho người lớn.

Hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận 4-5 năm, một bệnh nhân xơ gan nặng, bụng chướng to gần 2 năm đã được chọn để nhận tạng lần này. Riêng về trái tim, sau khi rà soát, tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có bệnh nhân tương thích nên đã được Trung tâm điều phối quốc gia lựa chọn trong danh sách, quyết định chuyển trái tim ra ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 6/5, sau lễ mặc niệm, các tạng được lấy ra từ người hiến. Được sự hỗ trợ tối đa của cảnh sát giao thông TP.HCM, trái tim người hiến chỉ mất 8 phút từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển ra Huế.

"Thời điểm đó rơi vào ngày nghỉ lễ nhưng bệnh viện đã tiến hành nhanh nhất, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng sự hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông để có thể mang lại kết quả tốt đẹp nhất cho người được ghép tạng, sử dụng trọn vẹn quà tặng thiêng liêng của người hiến", bác sĩ Thắng chia sẻ.

Quá trình lấy tạng và vận chuyển tạng của người hiến dưới sự hỗ trợ của CSGT. Clip: BVCC

Nối dài cuộc sống

Dưới ánh đèn phẫu thuật, bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí nói lời tiễn biệt và tri ân chàng trai 19 tuổi chết não, trước khi lấy tạng của em.

"Ý nguyện của gia đình muốn giữ lại những phần còn sống trong cơ thể em để giúp đời, giúp những bệnh nhân đang cần ghép tạng. Xin cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Xin chào em", TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí, Phó Khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, nói trước khi phẫu thuật lấy tạng.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động chia sẻ: "Chúng tôi nhận nhiệm vụ hỗ trợ, cùng gia đình lo hậu sự cho người hiến. Trong lúc đau buồn nhất của lễ tang, cha và bác của người hiến đã nở nụ cười hiếm hoi khi nhận được thông tin các bệnh nhân được ghép gan, thận, tim đều có kết quả tốt, tức là một phần cơ thể con, cháu của họ vẫn còn tiếp tục nối dài sự sống đầy ý nghĩa".

Tri ân gia đình hiến tạng: Nối dài cuộc sống đã dừng - Ảnh 4.

Bệnh nhân ghép gan đang hồi phục tốt. Ảnh: BVCC

TS.BS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói rằng, nguồn tạng hiến từ người cho chết não là món quà quý giá và là bước ngoặt giúp nhiều người bệnh cận kề cửa tử hồi phục, trở về cuộc sống bình thường, trong bối cảnh rất nhiều bệnh nhân chờ ghép nhưng khan hiếm nguồn tạng.

"Người ta chết đi nhưng không mất đi, một phần cơ thể họ vẫn sống, giá trị cuộc sống được nhân rộng hơn nhiều nữa", bác sĩ Trung xúc động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem