Tuổi U60, nghệ sĩ Giang Còi lẻ bóng sau 2 lần "đổ vỡ", bị ung thư họng vẫn lạc quan

Ngọc Mi (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 23/01/2021 12:00 PM (GMT+7)
Thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và có nguy cơ mất giọng hoàn toàn khiến đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.
Bình luận 0

Lạc quan đối mặt với ung thư

Mới đây, nghệ sĩ Giang Còi chính thức lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình. Nam nghệ sĩ cho biết, anh bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và khi phát hiện thì khối u đã di căn. Dù bác sĩ nói khối u trên cơ thể nghệ sĩ Giang Còi đã di căn, chỉ còn sống được khoảng hai năm nhưng anh từ chối truyền hóa chất. Lý do nghệ sĩ Giang từ chối điều trị như vậy vì anh sợ cơ thể biến dạng.

Nam nghệ sĩ muốn để lại hình ảnh đã ghi dấu trong lòng khán giả. Anh cũng bày tỏ mong muốn dùng thời gian còn lại để cống hiến cho phim ảnh.

Tuổi U60, nghệ sĩ Giang Còi lẻ bóng sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, mắc ung thư họng vẫn lạc quan - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Giang Còi mong muốn dùng thời gian còn lại để cống hiến cho phim ảnh.

Chia sẻ của nghệ sĩ Giang Còi khiến đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi lo lắng. Chị Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang Còi cho biết, hiện tại đã có phương pháp điều trị để khắc phục sự lo lắng trên cho bố. "Khi chưa có kết quả, bố tôi nghĩ là nếu bị ung thư mà phải truyền hóa chất thì bố tôi không truyền vì bố sợ rụng tóc, ốm yếu. Đến khi vào viện, các bác sĩ đã nói có hai phương án chữa bệnh. Bố tôi cũng đã lựa chọn phương án truyền hóa chất, một tuần một lần, trong thời gian hai tháng. Theo lời bác sĩ chia sẻ, truyền hóa chất gốc không ảnh hưởng đến rụng tóc cũng như sức khỏe".

Tuổi U60, nghệ sĩ Giang Còi lẻ bóng sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, mắc ung thư họng vẫn lạc quan - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Giang Còi mỉm cười rạng rỡ khi nghệ sĩ Chiều Xuân (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè vào thăm. (Ảnh FBNV)

Cũng theo con gái của nghệ sĩ Giang Còi cho biết, sức khỏe của bố vẫn bình thường. Nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, có thể tự làm mọi việc cũng như uống thuốc. Điều khiến con gái của nghệ sĩ Giang Còi lo lắng chính là giọng nói vì có khả năng là không lấy lại được giọng do khối u làm tổn thương dây thanh quản.

Được biết, mỗi lần nghệ sĩ Giang Còi truyền hóa chất sẽ tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng. "Sau khi nằm viện 5 ngày, tôi đã về nhà từ hôm thứ ba vừa rồi. Ở nhà suy nghĩ về cuộc đời mình, cuộc sống những người quanh ta và thứ tư hằng tuần, tôi vào viện truyền hóa chất", nam nghệ sĩ lạc quan chia sẻ.

Lẻ bóng ở tuổi U60 sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ

Là người mang đến những tiếng cười cho khán giả, nghệ sĩ Giang Còi khá lận đận tình duyên, sống cảnh "gà trống nuôi con" đằng sau ánh đèn sân khấu. Cụ thể, sau khi "đường ai nấy đi" với người vợ đầu tiên, nam nghệ sĩ tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ trẻ kém anh hơn 20 tuổi. Những tưởng nghệ sĩ Giang Còi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống thì mấy năm gần đây anh lại rơi vào cảnh "gà trống nuôi con" khi chia tay người vợ hai.

Tuổi U60, nghệ sĩ Giang Còi lẻ bóng sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, mắc ung thư họng vẫn lạc quan - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ bằng lòng với cuộc sống đơn thân sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ.

Nam nghệ sĩ bằng lòng với cuộc sống đơn thân, nuôi các con khôn lớn dù nhiều người cứ đồn đoán đàn ông "vợ bỏ đi cửa trước, rước người khác cửa sau". Riêng nghệ sĩ Giang Còi thì không. Nam nghệ sĩ sống cẩn trọng trong việc chăm sóc con cái. Hai người con đầu của nghệ sĩ Giang Còi hiện đã lập gia đình.

Khi được các con động viên bố "đi thêm bước nữa" để có người chăm sóc khi ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ tâm sự: "Nếu mục tiêu bây giờ lấy vợ chỉ là chăm sóc tôi và các con thì thuê giúp việc còn hơn. Bởi vợ phải là người chia sẻ được ngọt bùi, cay đắng và là người để mình dốc bầu tâm sự. Đây là điều không hề dễ dàng".

Nghệ sĩ bình dị như... nông dân

Nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ bản thân anh cũng như nhiều người không ai muốn đổ vỡ nhiều trong hôn nhân. "Tôi mong có cuộc sống êm đềm nhưng mỗi người một số phận, tình duyên khác nhau. Tôi vẫn lo cho các con đầy đủ. Sau mỗi lần chuyện riêng không như mong muốn, các con đều ở lại với tôi…", nam nghệ sĩ tâm sự.

Cuộc sống của nghệ sĩ Giang Còi bình dị làm vườn, chăm gà lợn, xây tường rào... Nam nghệ sĩ hài hước thừa nhận bản thân làm cả phần của "ô sin". Khi được khen gọi là "tỷ phú đất" vì sở hữu nhà vườn rộng 10.000m2 ngập cây trái, nam nghệ sĩ khiêm tốn chỉ cho là mọi người "nói vui thôi". 

"Tôi mua mảnh đất đầu tiên từ năm 94, thời điểm đó giá trị bằng chiếc xe 81 thôi. Sau đó, tôi về ở thì mua cơi nới thêm", nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ.

img
img
img
img

Bỏ phố về làng, nghệ sĩ Giang Còi bảo: "Vất vả một chút nhưng tôi có tất cả, chỉ mỗi điện là tôi chưa tự làm ra được mà vẫn phải đi mua".

Điều nghệ sĩ Giang Còi thừa nhận là bản thân anh giàu vì là người giàu tình cảm, đông con. "Chưa bao giờ tôi muốn ăn một mình. Có món gì ngon, tôi cũng muốn làm thiết đãi bạn bè. Thường thì tôi hay gọi bạn bè sang nhà cùng thưởng thức. Bà con cả làng, cả huyện đều biết nhà tôi và thường xuyên ghé chơi".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam nghệ sĩ được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng cố nghệ sĩ Văn Hiệp và nghệ sĩ Quang Tèo. 

Nam nghệ sĩ có thể diễn được nhiều vai diễn đa tính cách nhưng ngoài đời anh luôn sống khiêm nhường, giản dị và chân thành. Nghệ sĩ Giang Còi luôn được bạn bè đồng nghiệp, công chúng yêu mến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem