Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh'

Thứ ba, ngày 27/04/2021 19:30 PM (GMT+7)
Sống trong vàng bạc, lụa là, gấm vóc nhiều vô kể, cao lương mỹ vị không thiếu, vinh hoa phú quý đủ đầy, nhưng những nữ nhân của hoàng đế luôn có kết quả không tốt đẹp, tuổi còn rất trẻ đã qua đời.
Bình luận 0

Mỗi người đàn ông đều ôm mộng trở thành hoàng đế. Khi là hoàng đế, họ không chỉ có thể nắm quyền thế trong tay, còn có thể ôm phải ôm trái, tận hưởng tận mỹ nữ thiên hạ. Các mỹ nữ trong hậu cung của hoàng đế được sàng lọc nhiều lần trước khi được đưa vào cung để hoàng đế thưởng thức. Không những dung mạo xinh đẹp mà đều mười phần tài hoa. Quả thật khó trách tại sao tất cả đàn ông đều ôm mộng đế vương.

Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh': Càng đẹp càng tài hoa càng dễ chết trẻ - Ảnh 1.

Mỗi người đàn ông đều ôm mộng trở thành hoàng đế. Khi là hoàng đế, họ không chỉ có thể nắm quyền thế trong tay, còn có thể ôm phải ôm trái, tận hưởng tận mỹ nữ thiên hạ.

Tuy nhiên dù là trong các tác phẩm văn học hay phim điện ảnh, truyền hình, những người phụ nữ trong hậu cung của hoàng đế luôn luôn có kết quả không tốt đẹp, tuổi còn rất trẻ đã qua đời. Tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói trong cung vàng bạc lụa là gấm vóc nhiều vô kể, cao lương mỹ vị không thiếu, vinh hoa phú quý đủ đầy nhẽ ra không xảy ra kết cục như vậy. Hãy cùng tìm hiểu bí mật ẩn chứa.

Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh': Càng đẹp càng tài hoa càng dễ chết trẻ - Ảnh 2.

Tất cả đàn ông đều muốn trở thành hoàng đế, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều muốn trở thành nữ nhân trong cung của hoàng đế.

Một đời "cẩm y ngọc thực" lại là một đời dày vò tinh thần, không tự do thà chết còn hơn

Những người phụ nữ trong hậu cung của hoàng đế quả thật hưởng phận "cẩm y ngọc thực" ( xiêm áo gấm vóc nhiều, đồ ăn ngon), người xưa có câu, tiểu thư bước đi chính là một bước đi trước tám bước đi sau, để chỉ số lượng người theo hầu tiểu thư. Khi trở thành nữ nhân của hoàng đế, tất nhiên số người theo hầu càng nhiều, không thể ít hơn. Cứ như vậy được chiều chuộng nâng đỡ khiến các nữ nhân trong cung thiếu đi sự vận động, không có sức đề kháng, bệnh nhẹ chút cũng không thể chống đỡ nổi.


Còn có thâm cung đại viện, tuy rằng vinh hoa phú quý, nhưng nói một cách khác đi cũng chính là một loại cầm tù giam lỏng, một cấp độ trói buộc. Nữ nhân trong cung phạm vi nhìn ngắm hoạt động cũng chỉ trong mảnh đất vài thước vuông, không thể nhìn thấy cuộc sống sôi động bên ngoài. Có một câu nói hiện đại nói rằng, không tự do, thà chết còn hơn. Nhìn theo một góc độ khác thì đây chính là một sự dày vò tinh thần.

Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh': Càng đẹp càng tài hoa càng dễ chết trẻ - Ảnh 4.

Một đời "cẩm y ngọc thực" lại là một đời dày vò tinh thần, không tự do thà chết còn hơn.

Hậu cung của hoàng đế đương nhiên đều thuộc về hoàng đế, nhưng hoàng đế chỉ có một người, ông ta sủng ái người này thì sẽ lạnh nhạt với người khác. Người được hưởng long hạnh thì hạnh phúc sung sướng, kẻ bị lạnh nhạt chỉ biết sầu đau buồn khổ, nhưng trong hậu cung, chỉ khi được hoàng đế sủng ái, họ mới có địa vị và quyền lực. Những người bị lạnh nhạt lâu ngày sẽ sinh ra suy nhược tâm lý, tâm trạng không tốt thì cơ thể làm sao khỏe mạnh được?

Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh': Càng đẹp càng tài hoa càng dễ chết trẻ - Ảnh 5.

Người được hưởng long hạnh thì hạnh phúc sung sướng, kẻ bị lạnh nhạt chỉ biết sầu đau buồn khổ, nhưng trong hậu cung, chỉ khi được hoàng đế sủng ái, họ mới có địa vị và quyền lực.

Chốn hậu cung, giữ được sinh mệnh là điều mong mỏi hơn cả việc trở thành nữ nhân được sủng hạnh của hoàng đế

Như đã nói ở trên, hoàng đế chỉ có một người, những người bị hoàng đế lạnh nhạt thì coi như chẳng có gì. Vì vậy, mọi người trong hậu cung đều tranh giành sự sủng ái của hoàng đế, để có được sự sủng ái của hoàng đế, họ không từ thủ đoạn nào. Vì thế, những cuộc chiến chốn hậu cung mà chúng ta thường thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình, hạ độc hãm hại, hạ nhục dìm đi kẻ khác xảy ra thường xuyên. Nay người này hại, mai người kia báo thù. Chốn hậu cung xem như giữ được sinh mệnh là điều khó khăn nhất.

Vén màn tư mật chốn hậu cung 'hồng nhan bạc mệnh': Càng đẹp càng tài hoa càng dễ chết trẻ - Ảnh 6.

Chốn hậu cung xem như giữ được sinh mệnh là điều khó khăn nhất.

Bởi vì mọi thứ trong cung đều là tốt nhất, trong cung đều có những thái y giỏi nhất. Nữ nhân trong hậu cung bởi vì thân thể tôn quý nếu có chút xao động sẽ truyền thái y. Tất cả những thái y đều cúc cung phục vụ. Bọn họ đều không dám trái ý nửa lời với những quý nhân này, quý nhân cảm thấy không khỏe, cho dù không có bệnh gì cả, họ cũng phân ra loại thuốc trị, thuốc dưỡng, thuốc bổ trị cho quý nhân yên lòng. Bảy phần thuốc ba phần độc, tùy tiện dùng thuốc thì liệu có ích chi cho sức khỏe?

Hoàng đế quả nhiên nắm quyền lực và có vô số lợi ích. Nhưng một người phụ nữ trở thành nữ nhân của hoàng đế, ngày nào cũng bó buộc ở trong nơi chốn nhỏ bé, tuy hưởng cẩm y ngọc thực nhưng không có tự do, hơn nữa vẫn còn rất nhiều cung nữ khác tranh giành sự sủng ái của hoàng đế. Vừa lo bị bản thân bị hãm hại lại còn học cách hại người khác, ở trong môi trường như vậy tinh thần sẽ luôn suy sụp, hơn nữa tiểu thư nhà quý tộc vốn là người cao quý, đến đi lại trong cung cũng được nâng đỡ dìu bước, lúc nào cũng phải tuân theo quy củ, không được rèn luyện, mỗi lần bệnh tật đều không qua nổi ải quỷ môn quan. Nữ nhân như vậy trong hậu cung, cũng sớm sinh bệnh mà qua đời sớm.

Vì vậy, tất cả đàn ông đều muốn trở thành hoàng đế, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều muốn trở thành nữ nhân trong cung của hoàng đế.

Thúy phương (hotbak)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem