Vì sao đến hết phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên, Châu, Phúc vẫn bất hạnh?

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 20/05/2021 10:59 AM (GMT+7)
Cho đến hết phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên và Châu vẫn phải đối diện với những phép thử mới, còn Phúc thì vẫn cô độc và đáng thương. Vì sao đạo diễn và biên kịch lại tàn nhẫn với 3 nhân vật này đến vậy?
Bình luận 0

Cái kết nào cho cặp đôi Châu - Kiên?

Bộ phim "Hướng dương ngược nắng" chỉ còn đúng 1 tập nữa là kết thúc. Theo lời của đạo diễn Vũ Trường Khoa thì hiện tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) chưa có kế hoạch sản xuất phần ngoại truyện hoặc quay tiếp phần 2 của phim này.

Vì lẽ đó, ở thời điểm hiện tại, kịch bản được xây dựng theo kiểu kết "đóng". Các xung đột, mâu thuẫn, hờn giận, thù hận… đã được tháo gỡ để đi đến một "happy ending" (kết thúc có hậu). Tuy nhiên, trong khi số phận của các cặp đôi Hoàng (Việt Anh) – Minh (Thu Trang), Trí (Đình Tú) – Ngọc (Quỳnh Kool), Cúc (NSND Thu Hà) – Quân (NSƯT Phạm Cường) và Diễm Loan (Vân Dung)… đã gần như rõ mười mươi thì chuyện của Kiên (Hồng Đăng), Châu (Hồng Diễm) và Phúc (Quốc Đam) vẫn đang mờ mịt với những điều khó đoán định.

Vì sao đến hết phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên, Châu, Phúc vẫn bất hạnh?? - Ảnh 1.

Vì sao đến hết phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên, Châu, Phúc vẫn bất hạnh?? - Ảnh 2.

Châu đau khổ khi nhìn thấy Kiên bất tỉnh trên giường bệnh ở tập 69.

Ở tập 69, Kiên bị Vỹ cầm gạch đánh vào đầu khi đang cố cứu bà Cúc. Cú đánh này khiến Kiên bị thương nặng và mất sạch trí nhớ. Vì ký ức về quá khứ đều trắng xóa nên Kiên đã không còn nhận ra Châu, Trí, Hoàng và Bạch Cúc.

Trong khi đó, Châu khi được em gái hỏi "Còn tình cảm dành cho anh Kiên nữa không?" đã thành thực đáp rằng "Chị và Kiên vẫn còn yêu nhau".

Đặc biệt, sau cuộc nói chuyện với mẹ, Châu dường như đã có được quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, liệu Châu và Kiên có đến được với nhau hay không thì vẫn là ẩn số.

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Châu – Kiên chính là "điểm mấu chốt" để mọi người phải đoán định, tò mò... Nhưng với những gì đã xảy ra thì phải đến tập 70, khán giả mới có thể biết rõ, cuối cùng họ có đến được với nhau hay không".

Theo nam đạo diễn, trong bất kỳ bộ phim nào, nhân vật chính hoặc thứ chính bao giờ cũng phải trải qua những "phép thử" cuối cùng. Qua "phép thử" này, nhân vật mới có cơ hội để bộc lộ rõ hơn cảm xúc của mình và cái kết của họ cũng sẽ giúp người xem ngộ ra nhiều điều.

Trong tình huống của "Hướng dương ngược nắng", ngay từ đầu, chính Kiên đã đẩy sự hận thù và mâu thuẫn lên cao dù bà Bạch Cúc cũng có một phần lỗi lầm. Vì lẽ đó, bây giờ Kiên phải tự tháo gỡ những gì mình đã "buộc". Việc hóa giải mâu thuẫn giữa Kiên – Châu – Bạch Cúc không còn cách nào khác ngoài một biến cố mà trong đó Kiên phải "ghi điểm" để lấy lại những gì đã mất.

"Rõ ràng, với mối quan hệ ở thời điểm hiện tại, Châu - Kiên rất khó để có thể quay trở lại với nhau. Làm sao để giải quyết được cái đó thì câu chuyện ở tập 70 mới biết được. Cái kết như thế này có thể được xem là hợp lý cho mỗi nhân vật chứ không hẳn trọn vẹn. Tôi nghĩ không nhất thiết phải có cái kết trọn vẹn", đạo diễn Vũ Trường Khoa nói thêm.

Bản thân Hồng Đăng cũng nhìn nhận rằng, vai Kiên trong "Hướng dương ngược nắng" có lẽ là vai thê thảm nhất trong 17 năm làm nghề của anh. Nam diễn viên tự thống kê, trong suốt bộ phim, nhân vật Kiên đã phải chịu 3 cái tát của Châu, 4 cái tát của Minh, 4 cái tát của bà Bạch Cúc, 1 lần ngã vực khi leo núi với Hoàng, 1 lần bị Châu tông xe gãy xương, bị Vỹ táng vào đầu 3 viên gạch... Và đến cuối phim, trong khi các nhân vật khác đã tìm thấy hạnh phúc thì Kiên lại đối diện với những bi kịch mới.

Phúc là nhân vật bất hạnh nhất "Hướng dương ngược nắng"?

Thực ra, nhân vật bất hạnh hơn cả trong phim này là Phúc. Cho đến bây giờ, Phúc vẫn là anh chàng đơn độc và đáng thương vì "tứ cố vô thân" từ đầu đến cuối.

Ngay từ đầu phim, Phúc xuất hiện với lai lịch sống cùng bà nội, không có cha mẹ bên cạnh. Rồi, một biến cố đổ xuống đầu khiến Phúc phải ngồi tù. Mãi sau này mới biết mình đã bị người ta gài bẫy để đẩy vào vòng lao lý, thế thân cho con gái của họ. Lúc ra tù, bà đã qua đời, Phúc lại sống lang bạt tứ chiếng. Người thân duy nhất của Phúc lúc đó là chị em Minh – Trí. Phúc may mắn được ông Quân nhận làm thân tín và giao cho một số công việc. Tuy nhiên, thực sự Phúc vẫn chưa có một chỗ đứng đúng nghĩa giữa cuộc đời.

Vì sao đến hết phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên, Châu, Phúc vẫn bất hạnh?? - Ảnh 4.

Cho đến hết phim, Phúc vẫn là người đơn độc và bất hạnh.

Phúc từng thừa nhận mình có phút rung động trước Châu nhưng rồi cảm giác ấy đã nhanh chóng qua đi. Phúc thừa nhận thích Minh nhưng lại tự ti, sợ mình không xứng với Minh nên chẳng dám tiến tới. Để rồi, khi Minh buông tay, Phúc cũng chẳng còn cơ hội đến với cô. Còn đối với Hạnh (Huyền Thạch), Phúc chỉ xem cô như em gái, chưa từng có cảm giác yêu đương.

Trước ý kiến cho rằng, đạo diễn và biên kịch hơi tàn nhẫn với Phúc khi xây dựng nhân vật này bất hạnh từ đầu đến cuối, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết, trong một bộ phim có nhiều tuyến nhân vật thì không thể giải quyết hoàn hảo đối với toàn bộ nhân vật.

"Cuộc sống vận hành theo quy luật riêng. Có những thứ chúng ta có thể kết thúc lại được nhưng có những cái vẫn phải tiếp diễn. Kết của nhân vật Phúc trong phim là đời sống của anh ta vẫn tiếp diễn để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đó có thể là cái kết hơi buồn cho nhân vật này nhưng lại tạo ra sự đa sắc cho đời sống trong phim", đạo diễn Vũ Trường Khoa bật mí thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem