Vì sao trung vệ Việt kiều Pháp 1m78 quyết định thi đấu ở V.League?

Minh Chí Thứ bảy, ngày 01/02/2025 07:10 AM (GMT+7)
Mới đây, trung vệ Leygley Adou Minh đã tiết lộ về quyết định thi đấu ở V.League trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Leygley Adou Minh chia sẻ về quyết định thi đấu ở V.League

Leygley Adou Minh sinh ngày 9/9/1997 tại Grenoble, Pháp hiện đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Adou Minh sở hữu chiều cao 1m78, thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh có cha là người Pháp gốc Bờ Biển Ngà còn mẹ là người Việt Nam.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, Leygley Adou Minh từng chơi bóng ở Pháp trong màu áo các CLB Grenoble (2015–2017), Annecy (2017–2020) và Racing Besancon (2020-2024).

Trung vệ Việt kiều Pháp chia sẻ về quyết định thi đấu ở V.League - Ảnh 1.

Leygley Adou Minh. Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Khi được hỏi về quyết định chuyển sang chơi bóng ở V.League, Leygley Adou Minh chia sẻ: "Sau khi chơi bóng ở Pháp nhiều năm, tôi muốn tìm kiếm thử thách mới và rồi cơ hội đến. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức khi được thi đấu ở Việt Nam. Tôi đã cố gắng thích nghi với đội bóng mới, nỗ lực tập luyện và thi đấu. Tôi nghĩ, đó là một lựa chọn đúng đắn.

Thành thật mà nói, tôi không biết nhiều về Việt Nam. Tôi chỉ muốn đến và khám phá đất nước này. Tôi cảm thấy rất thú vị. Khi đến các thành phố lớn, tôi muốn xem mọi người sống và làm việc thế nào".

Chia sẻ về bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận gặp Thép xanh Nam Định tại vòng 1 V.League 2024/25, cầu thủ 27 tuổi bộc bạch: "Bàn thắng gần nhất của tôi cách đó đã 9 năm rồi. Vì vậy, khi ghi bàn vào lưới nhà vô địch ngay trận ra mắt, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là một cảm xúc thật khó diễn tả.

Tôi đã sống từ nhỏ ở châu Âu và quen với văn hóa ở đó. Tuy nhiên, nhờ có mẹ là người Việt nên tôi có biết chút ít về văn hóa Việt Nam. Tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với thời tiết vì trời quá nóng, độ ẩm không khí quá cao. Giờ đây, tôi đã có thể thích nghi với điều đó. Tôi yêu đất nước này.

Tôi có thể nói được một chút tiếng Việt nhưng chưa thực sự tự tin. Tôi đang tìm giáo viên dạy tiếng Việt và hy vọng rằng mình có thể nói tốt hơn trong vài tháng tới. Qua những câu chuyện của mẹ, tôi biết vài món ăn Việt Nam như phở, bánh mì, bún bò. Tôi cũng rất thích con gái Việt Nam. Họ rất xinh đẹp.

Đây là năm mới đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn khám phá xem người Việt đón năm mới như thế nào. Có lẽ, cũng giống như những quốc gia khác, mọi người đều ước có năm mới may mắn, nhiều sức khỏe, có những mục tiêu mới. Tôi muốn chúc tất cả mọi người hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem