"Việc Dạ Thảo Phương lên tiếng tố bị cưỡng hiếp sau 23 năm hoàn toàn có thể hiểu được"

Yến Linh Thứ năm, ngày 07/04/2022 13:07 PM (GMT+7)
"Đây là một câu chuyện cực kỳ đáng buồn của tờ Văn nghệ Trẻ. Tôi cũng dành sự thương cảm cho chị Dạ Thảo Phương, nếu những chia sẻ của chị là đúng sự thật. Giá như biết điều này từ sớm, tôi đã có tiếng nói để góp phần xử lý vụ việc" - nhà thơ Nguyễn Thành Phong khẳng định.
Bình luận 0

Tối qua (6/4), dư luận xôn xao bởi bài viết của chị Dạ Thảo Phương với tựa đề "Người cưỡng hiếp tôi là đang là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam". Trong đó, tác giả tố cáo trực diện ông L.N.A, hiện là Phó Tổng Biên tập Báo Văn nghệ, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam. 

“Tôi rất sốc khi đọc những chia sẻ của Dạ Thảo Phương” - Ảnh 1.

Bản tường trình của hoạ sỹ Lê Tâm - nhân chứng vụ việc xâm hại tình dục 22 năm trước (Ảnh: FBNV)

Ở nội dung tố cáo gửi đến Hội Nhà văn Việt Nam, chị Dạ Thảo Phương cho rằng đã "nhiều lần bị thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức" bởi ông L.N.A từ năm 1999, trong thời gian công tác tại Báo Văn nghệ, phòng Văn nghệ Trẻ. Chị khẳng định: "Tôi buộc phải làm việc này, vì đó là cách duy nhất để tôi có thể thực sự sống tiếp. Nỗi đau của tôi là nỗi đau do những giá trị sống cốt lõi mà tôi tin tưởng bị chà đạp.

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhà thơ Nguyễn Thành Phong, người từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban, phụ trách tờ Văn nghệ Trẻ cho biết: "Sự việc xảy ra vào năm 1999, khi tôi đã rời khỏi Văn nghệ trẻ. Cả Dạ Thảo Phương và L.N.A (người bị tố cáo) đều là biên tập viên làm việc cùng chúng tôi vào giai đoạn sau, trước khi chúng tôi rời đi một thời gian ngắn. 

Họ phụ giúp chúng tôi công việc hành chính, cộng tác viên, công tác tòa soạn và bước đầu tham gia biên tập. Lúc họ mới vào ban, cả hai không xuất hiện vấn đề gì cả. Câu chuyện diễn ra vào thời kỳ sau khi chúng tôi đã không làm ở đó nữa.

Sau khi tôi rời đi, một số người trong giới văn nghệ có xôn xao về câu chuyện này, nhưng theo hướng hai người từng có tình cảm và xảy ra xô xát. Tôi nghe vậy nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Đến tối qua, đọc những gì Dạ Thảo Phương chia sẻ, tôi vô cùng choáng váng bởi mức độ nghiêm trọng của câu chuyện.

“Tôi rất sốc khi đọc những chia sẻ của Dạ Thảo Phương” - Ảnh 2.

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: FBNV)

Đây là một câu chuyện cực kỳ đáng buồn. Tôi cũng dành sự thương cảm cho chị Dạ Thảo Phương, nếu những chia sẻ của chị là đúng sự thật. Giá như biết điều này từ sớm, tôi đã có tiếng nói để góp phần xử lý vụ việc.

Bản thân tôi nghĩ việc chị Thảo Phương chia sẻ sau 23 năm cũng là điều khá dễ hiểu, bởi điều này phụ thuộc vào tổn thương tâm lý của mỗi người. Tôi không khẳng định câu chuyện này đúng hay sai, nhưng đây là chuyện không hề hi hữu. Có những nạn nhân bị lạm dụng tình dục tới cuối đời mới dám nói ra sự thật. Người ta sẽ nói khi họ đủ sức mạnh để đương đầu và chúng ta nên tôn trọng". 

Nói thêm về sự việc, nhà thơ Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng: "Về pháp luật hình sự thì vụ việc đã hết thời hiệu. Nhưng câu chuyện nhân phẩm, tư cách, ứng xử thì không có thời hiệu. Vì thế, phải có một cách thức nào đó để đưa ra kết luận rõ ràng đúng sai về vấn đề này".

Trong khi đó, khi PV Dân Việt liên hệ cho Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, ông không nghe máy. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa cho biết đang chờ chỉ đạo về sự việc mới có thể phát ngôn. Trong khi đó, một nhân sự của Hội Nhà văn khẳng định, hội sẽ có cuộc họp liên quan tới vấn đề này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem