Virus corona lây qua đường mạng

Diệu Linh Thứ tư, ngày 05/02/2020 10:00 AM (GMT+7)
Những thông tin thất thiệt, đồn thổi về virus corona đang gây hoang mang, sợ hãi thái quá và tạo thêm gánh nặng cho ngành y tế.
Bình luận 0

Mấy ngày qua, không ít văn phòng, công ty "xáo trộn", không chỉ vì nhân viên mải “săn” khẩu trang đang cháy hàng, “ôm” dung dịch rửa tay sát khuẩn..., mà còn vì chuyện các trường học đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan, mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV. Nhân viên nháo nhác người gửi con cho ông bà, người phải xin nghỉ phép, nhà phân công sáng vợ nghỉ - chiều chồng ở nhà trông con...

Nhiều người than phiền một tuần ở nhà trông con còn khó, nhờ ông bà cũng có giới hạn, mà tầm này thì cũng chỉ nhốt con ở nhà, không cho đi được đến đâu. Nhưng trong khi còn chưa kiểm soát được hoàn toàn những người từ vùng dịch, thì đó là một biện pháp thận trọng để phòng tránh lây nhiễm.

img

Hà Nội đã tiến hành khử trùng tại trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh từ ngày 1/2. Ảnh: Nguyễn Chương

Chỉ có điều chúng ta đừng để những thông tin vô lý lây lan, làm bùng lên nỗi sợ hãi và chi phối cuộc sống. Sẽ là thiếu cơ sở khi nhiều người đòi đóng cửa biên giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Liệu chúng ta có đủ mạnh về kinh tế để đóng cửa lâu dài không giao thương? Ngoài Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Nga, Thái Lan... 26 nước khác đã có người nhiễm bệnh. Làm sao ngăn được dòng chảy giao lưu, giao thương đó? Virus corona không vì đóng cửa biên giới mà “kiêng nể” chúng ta.

“Nàng Cô Vy” thích quyến rũ người khác, dù trai gái, già trẻ, lớn bé gì đều thích đeo bám cho bằng được. Nhưng theo các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nguy cơ lây bệnh chỉ xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với nguồn lây (tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về, người bị bệnh hoặc có mặt tại bệnh viện có bệnh nhân), chủ yếu qua đường hô hấp và có thể là đường tiêu hóa.

Còn lại, với những triệu chứng giống cúm nhưng không tiếp xúc nguồn lây thì cần bình tĩnh đánh giá nguy cơ nhiễm corona. Thế nên ngành y tế mới yêu cầu chúng ta đeo khẩu trang khi đến đám đông xa lạ, chẳng ai biết rõ liệu có nguồn lây nào đang “tung tăng” trong cộng đồng hay không. Ngoài ra, người dân cũng nên thường xuyên rửa tay để triệt virus.

Trường học, nhất là cấp mẫu giáo, tiểu học thì nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây là tương đối hạn chế. Còn tính đến khả năng "tuyệt đối" thì ở nhà cũng có thể lây bệnh. Nên các phụ huynh cần bình tĩnh.

img

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng dịch tốt nhất

Những điều này ngành y tế, truyền thông đều đã tuyên truyền ồ ạt ở nhiều bản tin, trên báo, trên mạng xã hội. Nhưng cái lạ là nhiều người chỉ thích đọc điều mình muốn đọc. Tức là thích đọc những tin “dịch bệnh bùng phát”, “tình trạng y tế khẩn cấp”, “nơi nơi mắc bệnh”... mà không tỉnh táo đọc thêm khuyến cáo phòng dịch, tư vấn về nguồn lây... của chuyên gia y tế, Bộ Y tế...

Lạ kỳ là nhiều người dễ tin vào mấy thông tin đồn thổi lệch lạc trên mạng xã hội. Thậm chí có  lời khuyên "chữa virus corona bằng cách uống nước tiểu" mà cũng có nhiều người cổ vũ, khen ngợi. Trong những ngày qua, số người bị bắt, bị phạt hàng chục triệu đồng vì tung tin đồn nhảm về dịch corona đã nhiều hơn cả số ca nhiễm bệnh. Nhưng vẫn có kẻ "mắt mù tai điếc" tiếp tục tung tin sai lệch. Bởi vì vẫn có người muốn tin...

Lại có người cứ khăng khăng Chính phủ giấu bệnh, giấu thông tin, trong khi việc truyền thông cho dân sớm nhận biết và tự phòng dịch được thực hiện cấp tập hàng ngày, chẳng ai muốn giấu diếm để rồi dịch bùng phát, và việc phòng chống dịch của Việt Nam đang được WHO đánh giá rất bài bản. Nhưng chuyên gia y tế khuyên một đằng thì làm một nẻo, họ thích nghe các “chuyên gia cõi mạng”, thích tự nghĩ ra các kịch bản ly kỳ như trinh thám. Họ tin “fake news” hơn là tin vào khoa học.

Chúng ta sợ dịch bệnh “Cô Vy” mà không quan tâm đến việc lối sống hàng ngày đang khiến chúng ta mắc nhiều bệnh mãn tính: Đái tháo đường, huyết áp cao, tim mạch, suy thận, gout... Những bệnh đó nguy hiểm hơn, dễ ốm yếu, gây tử vong hơn “nàng Cô Vy” nhiều. Người bệnh mãn tính, nếu mắc viêm phổi cấp do “Cô Vy” thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Các chuyên gia y tế khẳng định, virus corona gây bệnh tương tự cảm cúm với các triệu chứng ho, sốt, đau nhức đầu, chảy nước mũi... và biến chứng viêm phổi tương tự như nhiều loại cúm khác. Hàng năm Việt Nam có xấp xỉ 1 triệu ca cúm như cúm A (H3N2), cúm A (H1N1), cúm B, cúm C.  Khi bị cúm, nhất là cúm A (H1N1), biến chứng viêm phổi gây tỷ lệ tử vong cũng rất cao, cao hơn viêm phổi do virus corona nhiều. Còn đại đa số các ca cúm chỉ cần điều trị thông thường như giảm ho, giảm sốt… Nếu hoảng sợ, bị ho sốt, dù không tiếp xúc với nguồn lây, người bệnh vượt hàng chục cây số lên bệnh viện có thể xét nghiệm “Cô Vy” đòi khám, sẽ tạo gánh nặng khủng khiếp lên hệ thống y tế, áp lực với y bác sĩ, làm thiếu hụt nguồn vật tư y tế cần thiết để đối phó khi dịch đạt đỉnh trong 7 – 10 ngày tới như nhận định của Bộ Y tế.

img

Đường lây truyền của virus corona.

Vì thế, nếu bạn khỏe mạnh,  giữ vệ sinh, thực hiện đúng các khuyến cáo phòng dịch, thì bạn đã sẵn sàng để đề kháng với cúm và các loại bệnh tật. Thời buổi ô nhiễm, dân số đông, giao lưu thương mại, du lịch lớn, không có dịch bệnh này cũng sẽ có dịch bệnh khác. Trẻ em hàng ngày đối mặt với tay chân miệng, sởi, cúm… nhiều dạng bệnh cũng gây biến chứng nguy hiểm, có dạng chưa có vaccine... Liệu chúng ta có thể sợ hãi, đóng cửa, ôm con ở nhà với mọi trường hợp?

Có câu: “Không dám bước đi vì sợ gãy chân thì có khác nào chân đã gãy”. Chọn một thái độ sống đúng đắn, hiểu biết mới là biện pháp đầu tiên để sống sót qua cơn bão corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem