Vô vọng ngóng người thân

Thứ hai, ngày 11/10/2010 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 10-10, chúng tôi tìm về Quảng Phúc (Quảng Trạch, Quảng Bình). Trong cảnh hoang tàn của làng quê sau lũ, người dân đang có nỗi đau tuyệt vọng khi từng ngày chầm chậm trôi đi mà tin tức về 8 ngư phủ là cha, chồng, con của họ vẫn biệt vô âm tín.
Bình luận 0

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chen và bà Hoàng Thị Vinh nằm sâu trong một ngõ nhỏ ngay sát cửa biển Cảng Gianh bao trùm không khí tang thương.

Sau 1 tuần ngóng chờ, ông Chen đau đớn lập bàn thờ 2 người con trai Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi) và Nguyễn Văn Tới (19 tuổi). Ông Chen nghẹn ngào:

"Đêm đó nước lũ dâng cao và chảy mạnh lắm, tôi ở trong nhà dọn dẹp đồ đạc cùng vợ còn hai đứa ra coi tàu đang neo đậu ở ngoài sông Gianh. Đến 11 giờ đêm thằng Chiến gọi điện về nói là tàu bị nước lũ làm đứt dây neo, nổ máy chạy vào thì bị hỏng, hai anh em nói nếu nhảy xuống sẽ chết nên để cho trôi. Tôi liên lạc bằng điện thoại di động thường xuyên với con nhưng đến 3 giờ sáng ngày 5 - 10 thì mất liên lạc".

img
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chen với nỗi đau mất con

Ông Chen và anh em họ hàng hết đưa tàu ra biển tìm kiếm, lại gọi điện khắp nơi nhưng hai đứa con của ông vẫn biệt vô âm tín.

5 ngày nay chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Mỹ Hòa, xã Quảng Phúc) cũng mong ngóng tin tức chồng - anh Nguyễn Ngọc Tiến (41 tuổi), thuyền trưởng tàu QB 9389. Chị Tuyết chỉ nhớ đêm 2-10, anh Tiến có điện về khoe, chuyến biển này tàu trúng luồng cá nên sắp vào bờ sớm. Nhưng đến đêm 4 -10, khi ở nhà mưa lớn, chị Tuyết điện cho anh Tiến thì tàu mất liên lạc...

Ông Nguyễn Văn Thoại - Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Hoà - ái ngại: "Tiếng là chủ tàu nhưng toàn bộ vốn liếng, tài sản là con tàu đều nằm ở ngân hàng, chừ anh Tiến mất đi, không biết 4 mẹ con chị Tuyết làm chi mà sống, mà trả nợ ngân hàng đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem