Vụ 26 ngư dân mất tích: Họ đã thoát chết như thế nào?

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 31/10/2020 12:19 PM (GMT+7)
Theo lời kể của ngư dân, tàu BĐ 97469 TS bị sóng đánh chìm, đã có 2 ngư dân bị chết, 12 ngư dân còn lại bám vào 2 thúng chai chơi vơi giữa biển, nhưng sóng càng lúc càng mạnh, 2 thúng chai cũng bị đánh tan tành.
Bình luận 0

Căn nhà ông Võ Phòng (SN 1948, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), tất bật người lui tới thăm hỏi tung tích của đứa con gặp nạn trên biển.

Ông Phòng là cha của 2 ngư dân đi trên tàu BĐ 97469 TS bị chìm vào ngày 27/10, trong khi đang chạy tránh bão số 9. Đến nay anh Võ Văn Hoài (SN 1986) được cứu sống, còn lại anh Võ Ngọc Đô chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn còn mất tích.

Theo ông Phòng, từ ngày tàu cá anh Đô bị chìm, cả gia đình ông "không ăn, không ngủ". Thậm chí, nhận được tin anh Hoài được cứu, họ vẫn không dám tin đó là sự thật.

"Khi Hoài gọi điện trực tiếp về nói chuyện với người thân, cả nhà mới vỡ òa niềm vui. Càng vui hơn vì trong 3 người được cứu, có cháu ngoại của tôi là Lê Minh Don. Mừng bao nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu, nhất là khi thấy vợ của Đô và 3 đứa cháu nội sau khi nghe có 3 người đi trên tàu được cứu sống, chúng cứ mong ngóng phép màu cũng đến với Đô", ông Phòng nói.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Họ đã thoát chết như thế nào? - Ảnh 1.

Ngóng tin về những ngư dân mất tích trên đường đi tránh bão.

Lê Minh Don năm nay 20 tuổi, là ngư dân trẻ nhất tàu BĐ 97469 TS, theo cậu ruột là Võ Ngọc Đô, Võ Văn Hoài đi biển nhiều năm nay.

Khi tìm đến nhà Don, ông nội của Don là ông Lê Minh Hoàng (76 tuổi) và ba của Don là anh Lê Văn Tiếp (45 tuổi) vẫn đang ngồi bên bàn trà với gương mặt hốc hác.

"Nghe tin con mình sống sót, vợ chồng tôi không đứng được nữa, ôm nhau quỵ xuống đất mà khóc, khóc vì mừng. Cứ nghĩ là nó đã chết, suốt 2 ngày 2 đêm ngâm mình dưới biển giữa gió bão chỉ có trời cứu mới sống nổi.

Mừng là mừng vậy, nhưng hiện vợ tôi vẫn chưa ăn uống gì được, bởi em trai của vợ tôi là Võ Ngọc Đô đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả", anh Tiếp cho hay.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Họ đã thoát chết như thế nào? - Ảnh 2.

Ông Võ Phòng vẫn đang lo lắng cho tính mạng của con trai Võ Ngọc Đô.

Theo anh Tiếp, hiện con mình cùng 2 ngư dân Võ Văn Hoài và Huỳnh Xuân Phi vẫn còn ngoài biển tìm kiếm những ngư dân mất tích.  

Ông Tiếp cho biết, sau khi được bàn giao cho tàu Kiểm ngư Việt Nam, anh Don có gọi điện về báo tin cho người thân.

Qua lời kể của anh Don, ngay sau khi tàu BĐ 97469 TS bị sóng đánh chìm đã có 2 ngư dân bị chết, 12 ngư dân còn lại bám vào 2 thúng chai chơi với giữa biển. Nhưng sóng càng lúc càng mạnh, 2 thúng chai cũng bị đánh tan tành.

Lúc này, 1 cây tre trôi đến nên có 8 người bám vào được, còn 4 người khác bám vào một tấm xốp lớn. Sau đó, sóng đánh mạnh nên 2 nhóm tách dần ra xa.

Anh Don cùng 7 người khác bám vào cây tre, lúc này thời tiết trên biển quá lạnh, sóng lại to, bị đói khát nên những người bám vào trên cây tre ngất đi rồi chìm dần.

Cầm cự đến chiều 29/10, khi tàu hàng đi ngang phát hiện, trên cây tre lúc này chỉ còn anh Don, anh Hoài và anh Phi.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Họ đã thoát chết như thế nào? - Ảnh 3.

Ông nội và cha của ngư dân trẻ Lê Minh Don mong chờ con trai trở về.

Ở nhà ngư dân Huỳnh Xuân Phi (SN 1985), cũng ngập tràn nước mắt của người cha là ông Huỳnh Xuân Phương (62 tuổi), của vợ anh Phi là chị Huỳnh Thị Tiết.  Bởi, từ ngày nghe tin tàu của Phi bị chìm trong bão số 9 đến nay, trong lòng họ dường như đã tắt ngấm hy vọng Phi sống sót.

"Đêm 29/10, nghe tin anh Phi được cứu, lòng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, sợ là thông tin không đúng. Bởi tôi nghĩ qua bao nhiêu ngày đêm vật lộn với sóng dữ trong cái lạnh buốt người như thế thì chỉ có phép màu mới sống sót.

Đến trưa 30/10, cháu Don, 1 trong 3 người được cứu sống gọi về nói với ba mẹ là 3 chú cháu được cứu, riêng chồng tôi còn mệt nên chưa nói chuyện được, đang được bộ đội Hải Quân cho ăn cháo. Tôi  bật khóc vì vui mừng, anh Phi như được tái sinh", chị Tiết nói.

Vụ 26 ngư dân mất tích: Họ đã thoát chết như thế nào? - Ảnh 4.

Dân làng chài những ngày gần đây đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn trong giây phút chờ tin tức của ngư dân mất tích.

Chiều 27/10, trong khi chạy tránh bão số 9, 2 tàu cá Bình Định là BĐ 96388 TS có 12 thuyền viên và BĐ 97469 TS có 14 thuyền viên bị chìm, 26 thuyền viên trên 2 tàu mất tích.

Tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân.

Chiều tối 29/10, trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản, tàu M/V Fortune Iris (Hồng Kông) cứu được 3 người: Võ Văn Hoài (35 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thôn Diêu Quan, xã Hoài Hải).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem