Vụ học sinh bị đánh gãy ngón tay: Trưởng Phòng GDĐT, hiệu trưởng né tránh, kệ phóng viên chờ đợi
Vụ học sinh bị đánh gãy ngón tay: Trưởng Phòng GDĐT, hiệu trưởng né tránh, mặc phóng viên chờ đợi hơn 4h đồng hồ
Mỹ Quỳnh
Thứ năm, ngày 12/10/2023 06:06 AM (GMT+7)
Hứa hẹn sẽ trao đổi với các phóng viên sau khi làm việc với phụ huynh, nhưng Trưởng Phòng GDĐT quận Tân Bình đã âm thầm ra về. Còn hiệu trưởng nhà trường cũng làm lơ, bỏ đi một mạch dù phóng viên chờ đợi hơn 4 tiếng đồng hồ.
Lần lữa hết lần này đến lần khác để trao đổi thông tin
Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, phụ huynh V.T.T khẳng định, bé N.T.M.K bị đánh gãy xương ngón tay, chính cô N.T.S (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1) cũng thừa nhận với gia đình là đã đánh bé.
Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi lại phủ nhận, cho rằng việc bé M.K bị gãy tay là do cô N.T.S sơ ý, khi đang dạy vô tình gõ thước trúng tay học sinh nên dẫn đến vụ việc.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nơi xảy ra vụ học sinh bị cô giáo "sơ ý" gõ gãy ngón tay. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Chính vì sự mâu thuẫn này, phóng viên Dân Việt đã tới Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (vào lúc 15h30 phút chiều 11/10) để xác minh lại thông tin, đồng thời, phỏng vấn về hướng giải quyết của nhà trường sau khi vụ việc xảy ra. Chiều cùng ngày, có nhiều phóng viên từ các cơ quan báo chí khác cũng có mặt tại trường để xác minh thông tin.
Trao đổi với các phóng viên, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà cho biết, nhà trường chuẩn bị làm việc với phụ huynh về vụ việc. Buổi làm việc này sẽ có cả lãnh đạo phòng GDĐT quận Tân Bình. Cô Trà từ chối đề nghị của phóng viên là được tham dự cùng, tuy nhiên, hứa hẹn sẽ thông tin cho báo chí sau khi làm việc với phụ huynh.
Khoảng 16h20 phút cùng ngày, chị V.T.T, phụ huynh bé M.K có mặt tại trường. Chị V.T.T đề nghị buổi làm việc có sự tham gia của các phóng viên để thông tin được công khai, minh bạch. Phóng viên cũng ngỏ ý muốn cùng tham dự để nắm bắt các hướng xử lý của trường. Nhưng cô Trà chỉ đồng ý làm việc với phụ huynh, sau đó báo cáo lên cấp trên rồi mới thông tin cho báo chí.
Lãnh đạo nhà trường liên tục hứa hẹn về việc trả lời phóng viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Trong khoảng thời gian này, nhiều lần cô Trà đề nghị phóng viên ngồi chờ, sau khi làm việc với phụ huynh sẽ trao đổi thông tin. Tuy nhiên, cả phóng viên lẫn phụ huynh bé M.K "chờ mãi trong vô vọng" vì không thấy cuộc họp nào diễn ra.
Bị gãy ngón tay ở bàn tay phải, M.K phải viết bài bằng tay trái. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Hiệu trưởng, Trưởng Phòng GDĐT quận Tân Bình né tránh, không trả lời phóng viên
Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Phan Văn Quang, Trưởng Phòng GDĐT quận Tân Bình có mặt tại trường. Trước khi vào làm việc riêng với phụ huynh và nhà trường, ông Quang hẹn các phóng viên sẽ trả lời sau khi nói chuyện với phụ huynh. Tuy nhiên, đến 18h20 phút, chỉ có phụ huynh bé M.K trở lại.
Ông Phan Văn Quang, Trưởng phòng GDĐT quận Tân Bình âm thầm ra về sau cuộc họp, bỏ mặc các phóng viên báo chí ngồi đợi. Tương tự, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà cũng tham gia một cuộc họp khác, không đoái hoài đến việc phóng viên đã chờ đợi hơn 3h đồng hồ.
Phóng viên Dân Việt nỗ lực liên hệ với Trưởng Phòng GDĐT quận Tân Bình để thông tin thêm về vụ việc nhưng không được phản hồi. Ảnh chụp màn hình
Sau khi ông Quang rời Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phóng viên Dân Việt đã gọi điện thoại nhưng ông không nghe máy. Trước đó, trong chiều cùng ngày, phóng viên Dân Việt đã gọi tổng cộng 8 cuộc điện thoại và nhắn 2 tin nhắn cho ông Quang nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Phóng viên Dân Việt cũng đã đến tận Phòng GDĐT quận Tân Bình để liên hệ trực tiếp với ông Quang, nhưng phía văn phòng báo ông Quang "bận họp".
Về phía cô Thanh Trà, sau khi kết thúc cuộc họp ở trường vào lúc 19h25 phút, cô Trà bỏ đi một mạch dù các phóng viên đang đứng trước cửa chờ đợi. Phóng viên nỗ lực theo sau, liên tục hỏi cô Trà có thể nán lại trao đổi nhanh với phóng viên về vụ việc một chút hay không; vì sao hẹn phóng viên chờ mà lại bỏ về... nhưng cô Trà không trả lời.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi bỏ về dù đã hẹn sẽ trả lời phóng viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Cô Trà chỉ trả lời vỏn vẹn: "Chị không hứa gì ở đây cả". Một trong số những người đi cùng cô Trà còn cố tình cản đường, không cho phóng viên lại gần cô.
Trao đổi với Dân Việt, chị V.T.T cho biết, trong buổi làm việc với nhà trường và lãnh đạo Phòng GDĐT quận Tân Bình, nhà trường đề nghị phụ huynh để cho nội bộ giải quyết.
Trong ngày mai (12/10), nhà trường sẽ làm việc cùng phụ huynh và có biên bản, cam kết. Đặc biệt, trong buổi nói chuyện này, phụ huynh đã khẳng định với nhà trường và lãnh đạo Phòng GDĐT là bé M.K bị đánh, không có chuyện cô giáo sơ ý. Việc nhà trường lên tiếng giáo viên sơ ý dẫn đến gãy ngón tay của bé là không chấp nhận được.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.