Vụ thi thể bị chặt, bỏ trong bao tải: Lời thú tội kinh hoàng của kẻ giết người

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 01/10/2014 21:08 PM (GMT+7)
Ngày 1.10 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ nghi can Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi giết người, phi tang xác dã man được phát hiện trong rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là bà Bùi Thị H (SN 1974, ngụ cùa địa chỉ) có mối quan hệ là em dâu của Tuấn. Bước đầu Tuấn đã khai nhận những sự thật kinh hoàng...
Bình luận 0
Xác người trong bao tải

Tầm 3 giờ rạng sáng 1.10, có một người đàn ông ở hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 thức dậy dọn hàng để bán thì tình cờ phát hiện 2 bao tải ai đó vứt đầu hẻm, có mùi hôi thối. Nghi là rác rưởi hoặc xác động vật người dân vứt ông này đến gần để di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên khi kiểm tra, ông phát hiện là thi thể người nên trình báo cơ quan công an.

img

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM và công an quận 1 đã phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi. Theo đó những đoạn thi thể chứa trong 2 bao tải được xác định là của 1 phụ nữ nhưng không có phần đầu.

Khi công an đang điều tra tại hiện trường ở hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, thì nhận tin báo tại 1 ngôi nhà cách đó 300m, ở hẻm đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 có 1 người đàn ông tự vẫn bằng cách tự dùng dao cắt cổ tay. Công an có mặt khẩn trương đưa người đàn ông, được xác định là Đặng Văn Tuấn đi cấp cứu. Nạn nhân bị sát hại, phi tang trong 2 bao tải cũng được làm rõ là bà Bùi Thị H – là em dâu của Tuấn.

Nghi là Tuấn có liên quan đến cái chết của bà H nên cơ quan công an tập trung điều tra làm rõ. Nhiều nhân chứng đã cung cấp cho công an những tình tiết quan trọng; trong đó ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1957, là hàng xóm của Tuấn) xác nhận, gần 3 giờ sáng 1.10 có thấy Tuấn dừng xe gắn máy vứt 2 bao tải ven đại lộ Võ Văn Kiệt. Ông Phụng xác nhận, 2 bao tải này có đặc điểm giống như 2 bao tải chứa xác người mà cơ quan công an đang điều tra.

img

Hung thủ Đặng Văn Tuấn

Đến đầu giờ chiều 1.10 khi Tuấn vừa hồi tỉnh tại bệnh viện, công an đã tiếp cận lấy lời khai. Bước đầu Tuấn thừa nhận là hung thủ đã sát hại em dâu rồi phân xác, phi tang. Ngay chiều cùng ngày, từ lời khai của Tuấn, công an đã áp giải nghi can này đến khu đất trống ở phường 10, quận 6 và đã tìm thấy phần đầu của bà H.

Bất ngờ về sự thật vụ trọng án xôn xao

Bước đầu ông Đặng Văn Th (SN 1973 – là em ruột của Tuấn) đã làm việc với cơ quan công an. Ngoài ra Tuấn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, từ đó hé lộ sự thật bất ngờ xunh quanh vụ án gây xôn xao dư luận này.

Theo đó Tuấn từng có gia đình, có 1 con, nhưng dính án 7 năm tù tội “mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng bà H vào năm 2012 đã chung sống như vợ chồng với ông Th tại ngôi nhà trên đường Trần Đình Xu như nói trên. Khi Tuấn mãn hạn tù trở về địa phương vào đầu năm 2013 thì ông này chạy xe ôm kiếm sống.

Ngoài ra, giữa Tuấn và em ruột, tức ông Th có mâu thuẫn gay gắt với nhau. Theo ông Th khai báo thì, ông Tuấn thường xuyên đuổi ông ra khỏi nhà, đồng thời thời gian giữa năm 2013 thì Tuấn và Hạnh chung sống như vợ chồng và cả 2 đều nghiện ma tuý đá. Ông Th phần vì bị anh ruột xua đuổi, phần vì bị người tình bội phản chung sống với anh trai nên ông Th không còn ở lại ngôi nhà trên. Riêng Tuấn không thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với em dâu.

img

Hiện trường tìm thấy 2 bao tải chứa những đoạn thị thể của nạn nhân H

Về động cơ sát hại bà H, Tuấn khai báo, trước đó có mâu thuẫn vì hiểu lầm nhưng vì xin lỗi nhiều lần mà bà H không bỏ qua, còn doạ thuê giang hồ xử Tuấn nên Tuấn ra tay trước cho hả cơn tức. Theo đó trưa 28.9 khi cự cãi với nhau, Tuấn dùng chày giã tiêu đánh liên tiếp vào đầu. Khi bà H kêu la, truy hô thì Tuấn dùng tay bóp cổ, bịt miệng bà này cho đến chết. Vì ngôi nhà trên chỉ có 2 người chung sống với nhau nên ông Tuấn đã lưu giữ thi thể bà H hơn 2 ngày đêm. Đến đêm 30.9 vì thi thể bà H phân huỷ, bốc mùi hôi thối nên Tuấn đã dùng dao phân xác và mua 2 bao tải ở chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1 để chứa các đoạn thi thể và cho đến rạng sáng 1.10 thì đi phi tang ở quận 6 và bên lề đường đại lộ Võ Văn Kiệt như đã đề cập trên.

Cũng trong sáng 1.10 khi những bao tải chứa những đoạn thi thể người được công an tìm thấy, lo sợ chân tướng của mình trước sau gì cũng bị phát hiện nên Tuấn tự vẫn. Ban đầu Tuấn uống thuốc độc nhưng không chết và tiếp tục dùng dao cắt cổ tay. Nhưng ý định của Tuấn không thành công. Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, xác minh về lời khai của hung thủ Đặng Văn Tuấn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem