Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm, đáng sợ thế nào?

Phương Dung (theo Washington Post) Chủ nhật, ngày 06/03/2022 19:06 PM (GMT+7)
Khi mục tiêu xuất hiện, Dancer - một tay súng bắn tỉa Ukraine - ngắm bắn rồi bóp cò, viên đạn xé toạc không khí găm thẳng vào người chiến binh ly khai ở miền Đông được Nga hậu thuẫn khiến đối phương ngã gục xuống mặt đất đóng băng...
Bình luận 0
 Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm thế nào với quân Nga? - Ảnh 1.

Một tay súng bắn tỉa ở Nevelske, Ukraine vào tháng 2/2022. Ảnh Serhiy Morgunov/The Washington Post.

Dancer là biệt danh của một tay súng bắn tỉa thuộc Trung đội Nụ cười (Smile Platoon) của các lực lượng Ukraine chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine, theo tờ Washington Post của Mỹ. 

Ngày 3/3, các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây cho biết, Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky - người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7 của Nga đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa của Ukraine ở ngoại ô Kiev.

Theo báo Anh Daily Mail, cái chết của thiếu tướng Sukhovetsky, 47 tuổi chưa được Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận nhưng đã được đồng nghiệp của ông là Sergey Chipilyov thông báo trên mạng xã hội và được một số hãng tin của Ukraine lẫn Nga thông báo rộng rãi.

Theo Daily Mail, một nguồn tin quân sự cho biết, thiếu tướng Nga Sukhovetsky đã bị giết hôm 2/3 bởi một tay súng bắn tỉa trong trận chiến giành giật sân bay Hostomel, cách thủ đô Kiev khoảng 40km.

Khi cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên Washington Post diễn ra, các tay súng bắn tỉa thuộc Trung đội Nụ cười đang tập trung xem lại video về một vụ ám sát gần đây của họ. Các xạ thủ tập trung quanh bàn bếp cười nói, chiến dịch gần đây nhất của họ chính là tiêu diệt các chiến binh ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

"Họ thật ngốc phải không? Họ có bất tử không?", một xạ thủ gằn giọng nói đùa khi xem video mà Dancer - biệt danh dành cho những xạ thủ siêu đẳng - hạ gục mục tiêu một cách gọn gàng.

Nhóm phóng viên của Washington Post đã gặp các tay súng bắn tỉa của Trung đội Nụ cười khi họ đang thực hiện nhiệm vụ hạ sát các chiến binh ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2.

 Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm thế nào với quân Nga? - Ảnh 2.

Một đơn vị bắn tỉa thuộc Trung đội Nụ cười ở Nevelske, Ukraine vào ngày 15/2. Ảnh Serhiy Morgunov/The Washington Post.

Khi xung đột với Nga nổ ra, Serhiy Varakin, chỉ huy trung đội bắn tỉa của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 58 của các lực lượng Ukraine chỉ tuyên bố ngắn gọn "ở đây có chiến tranh, tôi có thể nói điều gì khác được?" khi Washington Post liên lạc. 

Điều đó phản ánh công việc bí mật của các tay súng bắn tỉa Ukraine và thực tế mới của họ. Theo Washington Post, hàng loạt đơn vị bắn tỉa của Ukraine được thành lập khi cuộc giao tranh với lực lượng ly khai thân Nga bùng nổ năm 2014.

Thời điểm đó, các chỉ huy quân đội Ukraine nhận thấy, xạ thủ cần bắt kịp công nghệ hiện đại và tiêu diệt đối phương chính xác hơn từ xa.

Các tay súng bắn tỉa trong trung đội cho biết, trình độ và sự chuyên nghiệp ngày càng cao của họ là nhờ được các lực lượng phương Tây hỗ trợ nhằm giúp họ chống lại đối thủ được trang bị súng trường và các hệ thống giám sát vượt trội.

Lính bắn tỉa Ukraine hiện là một nhóm tinh nhuệ khác biệt với quân đội chính quy, theo Washington Post.

 Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm thế nào với quân Nga? - Ảnh 4.

Serhiy Varakin, chỉ huy trung đội bắn tỉa của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 58 của các lực lượng Ukraine. Ảnh Washington Post.

Khi được phóng viên Mỹ hỏi, vì sao lại đặt tên là Trung đội Nụ cười, Natalia - một trinh sát của Trung đội cho biết: "Bởi vì chúng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ (kẻ địch). Và chúng tôi rất vui khi tiêu diệt được họ".

Các xạ thủ giải thích rằng, việc chứng kiến đầu của kẻ địch bị viên đạn xé toạc không làm họ chấn thương tâm lý. Thay vào đó, nó là một "đặc quyền" từ công việc của họ. 

Chỉ huy Varakin cho biết, ông có 3 quy tắc dành cho các tay súng bắn tỉa của mình: Kiêng rượu và trên hết là tận tụy phục vụ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

 Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm thế nào với quân Nga? - Ảnh 5.

Súng trường mà các tay súng bắn tỉa Ukraine chuẩn bị cho cuộc huấn luyện ở Nevelske, Ukraine vào tháng Hai. Ảnh Serhiy Morgunov/The Washington Post.

Tuy nhiên, các tay súng bắn tỉa Ukraine cũng phàn nàn về những trang thiết bị bao gồm các loại đạn và súng trường mà họ được quân đội cung cấp.

Ruslan Shpakovych, một huấn luyện viên bắn tỉa - cố vấn cho các đơn vị xạ thủ trong và ngoài quân đội cho biết, việc thiếu hụt kinh phí khiến xạ thủ Ukraine không được cung cấp các món vũ khí đắt tiền, như súng trường cũng như các thiết bị giám sát và theo dõi cao cấp. Một vấn đề khác là loại đạn mà các tay súng bắn tỉa Ukraine được cung cấp. Loại đạn này thực tế được thiết kế để săn bắn, nhưng không hiệu quả khi tấn công mục tiêu mặc giáp hoặc áo chống đạn.

Shpakovych cho biết, giải pháp là sử dụng đạn lõi thép, loại đạn được thiết kế để xuyên thủng áo giáp và đủ nặng để duy trì quỹ đạo của nó.

Nhưng các nhà máy ở Ukraine không sản xuất loại đạn như vậy cũng như loại súng trường bắn tỉa mà các xạ thủ cần nhất, ông Shpakovych nói.

Điều đó khiến các tay súng bắn tỉa Ukraine phải bỏ tiền túi để tự mua súng trường hoặc nhận chúng thông qua quyên góp từ các tổ chức phi lợi nhuận.

Medik - một xạ thủ cho biết phải mất khoảng 3 tuần để nhận được khẩu súng trường và thiết bị quang học tiên tiến mà anh ta mua từ Mỹ. Tất cả có giá tới 6.000 USD, ngay cả khi đã được giảm giá.

 Vụ tướng Nga bị lính bắn tỉa giết ở Ukraine: Xạ thủ Ukraine nguy hiểm thế nào với quân Nga? - Ảnh 6.

Medik, mật danh được sử dụng bởi một tay súng bắn tỉa Ukraine ngồi trên giường với khẩu súng trường trong tay ở Nevelske, Ukraine ngày 15 tháng 2. Ảnh Washington Post.

Trong khi hỗ trợ an ninh và các lô vũ khí kếch xù tiếp tục đổ vào Ukraine sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào nước này, hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đáp ứng nhu cầu của các thiện xạ Ukraine hay không.

Mỹ đã cung cấp gói hỗ trợ an ninh trị giá hơn 1 tỷ USD cho Ukraine trong năm qua, nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine và Lầu Năm Góc không thảo luận về bất kỳ điều khoản cụ thể nào liên quan đến vấn đề này.

Trung tá César Santiago, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: "Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ phòng thủ để giúp Ukraine giải quyết các mối đe dọa từ thiết giáp, đường không và các mối đe dọa khác mà nước này đang phải đối mặt”. 

Tuy nhiên, ông Santiago không trả lời các câu hỏi về việc có cung cấp súng trường Barrett MRAD, vốn đang trở thành tiêu chuẩn của các xạ thủ bắn tỉa Mỹ cho các xạ thủ Ukraine hay không.

"Chúng tôi đã được hứa những thứ đó trong một thời gian khá dài. Mặc dù quân đội của chúng tôi nhận được các tên lửa Javelins, nhưng các tay súng bắn tỉa của chúng tôi không có đủ nguồn cung cấp bất chấp sự hữu ích mà công việc của chúng tôi mang lại ngày càng rõ ràng", thiện xạ Shpakovych tuyên bố.

Nếu được xác nhận, Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky sẽ là nhân vật cấp cao nhất của quân đội Nga thiệt mạng ở chiến trường Ukraine kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Đến nay, Mỹ chưa thể xác nhận ngay lập tức cái chết của vị tướng Nga, theo một quan chức quốc phòng cấp cao.

Nhưng một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội VKontakte của Nga được cho là của Sergei Chipilev - thành viên của một nhóm sĩ quan quân đội Nga được cho là đã thông báo về cái chết của vị tướng Nga.

"Với nỗi đau đớn tột cùng, chúng tôi đã biết tin buồn về cái chết của người bạn của chúng tôi - Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky - trên lãnh thổ Ukraine trong chiến dịch đặc biệt”, ông Chipilev viết.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông", theo tài khoản của ông Sergei Chipilev với bản dịch được xuất bản bởi tờ báo tiếng Anh của Nga - Pravda.ru.

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm thiếu tướng Sukhovetsky làm phó chỉ huy của Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41 của Quân khu Trung tâm vào năm ngoái. Ông cũng là người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7 của quân đội Nga.

Trước đó, ông chỉ huy Sư đoàn đổ bộ đường không số 7 ở Novorossiysk trong 3 năm và từng được triển khai chiến đấu trong cuộc chiến Chechnya, Abkhazia và cuộc can thiệp của Nga vào Syria.

Thiếu tướng Sukhovetsky đã hai lần tham gia Lễ duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, và được tặng thưởng 2 Huân chương Dũng cảm. Ông cũng được khen thưởng đặc biệt vì đã tham gia vào quá trình sáp nhập bán đảo Crimea của Nga.

Dan Hoffman, cựu sĩ quan CIA bình luận nói về cái chết của thiếu tướng Sukhovetsky ở Ukraine rằng: “Nếu đây là sự thật, thì nó có ý nghĩa rất lớn. Nó có thể củng cố quyết tâm kiên định của quân đội Ukraine và thể hiện một chiến thắng về mặt chiến thuật".


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem