Vừa hồi tỉnh, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 26/02/2021 17:39 PM (GMT+7)
Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, mặc dù đang rất yếu nhưng nghệ sĩ Thương Tín đã nằng nặc đòi rời bệnh viện về nhà vì lo không đủ tiền viện phí.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ vào tối 25/2 với các biểu hiện tê chân tay, đi tiểu không có ý thức, não bị tổn thương một phần. Ông lập tức được những người xung quanh đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn cấp cứu.

Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thương Tin đã hồi tỉnh sau cơn đột quỵ chiều tối 25/2.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh – người trực tiếp điều trị cho Thương Tín, tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ hiện đã ổn hơn. Trước đó, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nói đớ, yếu nửa người bên trái và không có người thân bên cạnh. Sau khi làm các thủ tục chụp chiếu, xét nghiệm... các bác sĩ phát hiện ông vừa bị đột quỵ, vừa bị viêm phổi.

Ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Thương Tín đã tỉnh lại, có thể nói chuyện và cử động được chân tay. Nhưng ông vẫn phải nằm tại phòng cấp cứu để được theo dõi và tiếp tục điều trị. Nếu tình hình tiến triển hơn sẽ được chuyển lên khoa hồi sức.

Tuy nhiên, ngay khi vừa hồi tỉnh, nam nghệ sĩ đã nhất quyết đòi ra viện vì lo không đủ tiền để trang trải viện phí, thuốc men. Vào trưa 26/2, bà xã của nam nghệ sĩ là chị Kim Chi đã từ Bình Thuận vào TP.HCM để chăm sóc ông ngay khi biết tin.

Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí - Ảnh 3.

Chị Kim Chi - bà xã của Thương Tín đã từ Bình Thuận vào thăm chồng ngày khi biết thông tin.

Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hạnh Thuý đại diện đồng nghiệp và bạn bè trao số tiền 10 triệu đồng cho bà xã Thương Tín.

Nghe tin nghệ sĩ Thương Tín nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, gia đình cố NSND Lý Huỳnh đã trao tặng ông 20 triệu đồng tiền mặt để lo viện phí. Diễn viên Lý Hương – con gái của cố nghệ sĩ đã trao tận tay bà xã của Thương Tín số tiền này.

Chiều nay (26/2), nghệ sĩ Hạnh Thuý cũng đã vào bệnh viện thăm hỏi và đại diện bạn bè trao số tiền 10 triệu đồng cho người thân của nam nghệ sĩ. Chị cũng đóng luôn tiền viện phí 2 ngày cho đàn anh. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục vận động bạn bè, đồng nghiệp… để hỗ trợ thêm cho ông an tâm chữa bệnh.

NSND Kim Cương cũng cho biết, ngay khi biết thông tin nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, bà đã lập lập tức đến thăm. Bà đã nói chuyện với y bác sĩ để nhờ chiếu cố cho trường hợp của nam nghệ sĩ. Đồng thời, bà cũng sẽ kêu gọi thêm để giúp đỡ đàn em.

Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí - Ảnh 5.

Hạnh Thuý động viên đàn anh cố gắng điều trị, không nghĩ nhiều về chuyện tiền nong.

Vừa hồi tỉnh sau cơn đột quỵ, Thương Tín đã nằng nặc đòi ra viện vì lo không đủ tiền viện phí - Ảnh 6.

NSND Kim Cương cũng ngay lập tức vào bệnh viện thăm Thương Tín khi biết thông tin.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam vào thập niên 80 - 90. Ông từng được xưng tụng là "tài tử màn bạc", "át chủ bài" của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam.

Nhắc đến Thương Tín khán giả sẽ nhớ ngay vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường lỳ lợm trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... 

Từng bước lên những đỉnh cao của danh vọng, tên tuổi phủ khắp từ Bắc chí Nam, một bước lên xe xuống ngựa, người đẹp vây quanh tình nguyện làm người tình... nhưng đến khi về già ông lại lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhiều năm qua, ông phải lăn lộn trên phim trường, làm nhiều việc tay chân để kiếm tiền nuôi vợ kém 32 tuổi và cô con gái.

Ảnh: CTV

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem