Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái

Nguyệt Minh - Lan Anh Thứ bảy, ngày 20/04/2024 17:04 PM (GMT+7)
Không chỉ mang đến hàng chục nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đang viết tiếp sứ mệnh lan tỏa yêu thương, khi trao tận tay những suất cơm nghĩa tình đến các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù.
Bình luận 0


Video: Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái.

“Sự khiếm khuyết của đôi mắt không thể ngăn cản trái tim tôi cảm nhận “ánh sáng" của tình yêu”

Lần tay dọc theo dãy lan can quen thuộc, ông Nguyễn Phú Cường (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội) hạnh phúc bước đến nhà ăn cùng các học viên khác tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Khác với những bữa trưa trong tuần, bữa trưa ngày thứ 7 với ông giờ đây trở nên thật đặc biệt.

“Tôi rất háo hức chờ đợi đến bữa trưa ngày thứ 7, bởi tôi được ăn những phần cơm thơm ngon từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương". Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là cảm nhận được tình cảm chân thành từ các thành viên tại chương trình. Mọi người không chỉ cất công mang đến từng món ăn thơm ngon, lại tận tình chăm sóc chúng tôi như người nhà” - ông Nguyễn Phú Cường xúc động bày tỏ.

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 1.

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến, ông Nguyễn Phú Cường (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội) cẩn thận bám theo lan can quen thuộc dẫn tới phòng ăn. Ảnh: Nguyệt Minh

11h30, không khí tại phòng ăn của Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù trở nên rộn ràng. Cùng với các cán bộ tại trung tâm, các thành viên của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" nhanh chóng chuẩn bị tươm tất từng suất ăn.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" có thể mang những suất cơm thơm ngon, đảm bảo dinh dưỡng đến với các học viên ở đây. Nhìn mọi người ăn ngon, vui vẻ là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động này".

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 2.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 3.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 4.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 5.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 6.

Các thành viên, cộng tác viên tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" nhanh chóng chuẩn bị tươm tất những phần ăn cho các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù. Ảnh: Nguyệt Minh

Cũng như ông Nguyễn Phú Cường, chị Chu Lệ Thu (SN 1982, Quảng Ninh) chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể cảm nhận được tình yêu thương đong đầy như vậy từ những người mà trước đó anh chưa từng quen biết. Chầm chậm thưởng thức suất cơm của mình, chị Chu Lệ Thu tâm sự: “Trước đây với khiếm khuyết của bản thân, tôi đã rất mặc cảm và không có nhiều bạn bè. Có những lúc tôi thấy thật tủi thân, nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương. Từ khi được gặp mọi người tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", tôi đã thay đổi và nhận ra rằng, sự khiếm khuyết của đôi mắt không thể ngăn cản trái tim tôi cảm nhận “ánh sáng" của tình yêu”.

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 7.

Chị Chu Lệ Thu (bên trái, SN 1982, Quảng Ninh) ăn ngon miệng phần ăn được chuẩn bị từ Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Đối với chị, suất cơm ngày thứ 7 luôn luôn đặc biệt hơn vì chị cảm nhận được tình cảm chân thành từ các thành viên, cộng tác viên tại chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Sợi dây liên kết giữa Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" và các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù đã trở nên ngày càng bền chặt thông qua những suất ăn nghĩa tình. Giờ đây, trưa thứ 7 hàng tuần, các thành viên, cộng tác viên của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" lại có thêm một điểm đến thân quen.

Cảm nhận được tình yêu thương chân thành, ngay cả các học viên của trung tâm cũng dần có sự thay đổi. Họ có thêm niềm hạnh phúc, sự ngóng chờ và đặc biệt là động lực để cố gắng làm cho cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Ông Phạm Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm bày tỏ: “Chúng tôi rất cảm ơn chương trình đã quan tâm đến các học viên tại đây. Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống sinh hoạt của các học viên, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trung tâm khi thấy các học viên được vui vẻ, hạnh phúc".

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 8.

Với sự nhiệt thành của mình, các thành viên, cộng tác viên tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã mang đến một bữa ăn trưa vui vẻ, ấm cúng cho các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù. Ảnh: Nguyệt Minh

Toàn cảnh chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" tuần thứ 55

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 9.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 10.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 11.

Tuần thứ 55, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" tiếp tục sứ mệnh lan tỏa yêu thương thông qua những suất ăn miễn phí. Từ 5h sáng, các thành viên, cộng tác viên tại chương trình đã có mặt để chuẩn bị cho buổi trao tặng xôi chả. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 12.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 13.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 14.

Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ sáng sớm đã xếp hàng để nhận những phần xôi đong đầy yêu thương từ chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 15.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 16.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 17.

Từng suất xôi chả thơm ngon, nóng hổi được cẩn thận trao tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có mặt tại chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 18.

Bà Phí Thị Thu (Quảng Ninh) đã không nhớ nổi số lần mình đến nhận cơm từ chương trình, chị hạnh phúc: “Từ hôm qua tôi đã được các thành viên tại chương trình trao tận tay những lá phiếu để lấy cơm. Đến đây, không chỉ nhận được những suất ăn ngon, mà điều tôi trân trọng nhất chính là tình cảm của mọi người". Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 19.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 20.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 21.

 Các hoạt động chuẩn bị cho chương trình phát cơm buổi trưa được các thành viên, cộng tác viên tại chương trình nhanh chóng thực hiện. Dù khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng ai lấy đều hạnh phúc khi được góp sức mình vào những suất cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 22.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 23.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 24.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 25.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 26.

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến sớm đã không ngần ngại cùng các thành viên, cộng tác viên tại chương trình sơ chế nguyên liệu. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 27.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 28.

 Căn bếp của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đã đỏ lửa, tất cả mọi người đều phối hợp ăn ý, nhịp nhàng để nấu những món ăn ngon từ tâm. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 29.

Thời tiết Hà Nội đã vào hè, thêm cái nóng từ gian bếp nhưng vì lòng yêu thương mọi người luôn vui vẻ cùng nhau chuẩn bị những suất ăn. Anh Dương Minh Ngọc nhanh tay đảo từng chảo thức ăn, mặc cho thời tiết đầu hè oi ả, nóng nực. Anh bày tỏ: “Được nấu ăn cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã là niềm hạnh phúc to lớn của không chỉ riêng tôi, vì thế chúng tôi đều rất cố gắng để mang đến những món ăn vừa vị nhất cho mọi người". Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 30.

Nhìn lại 55 tuần Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N hạnh phúc bày tỏ: “Giờ đây, chương trình đã có đội ngũ cộng tác viên lớn mạnh. Điều này không chỉ giúp chương trình duy trì và phát triển về quy mô, mà còn thể hiện rằng, công việc chúng tôi đang làm đã ngày càng lan tỏa và chạm đến trái tim của mọi người”. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 31.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 32.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 33.

Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đã và đang nhận được sự sẻ chia, đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm có chung ngọn lửa từ thiện nhiệt huyết. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 34.

Công tác chuẩn bị trước khi trao tặng cơm được các thành viên, cộng tác viên tại chương trình nhanh chóng hoàn thiện. Ai cũng sẵn sàng tinh thần để mang đến cảm giác vui vẻ, hạnh phúc cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến nhận những suất cơm miễn phí. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 35.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 36.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 37.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 38.

Đúng 10h30, hoạt động gửi tặng suất ăn miễn phí được diễn ra. Các thành viên, cộng tác viên tại chương trình nhanh chóng đơm đầy từng suất cơm gửi tới mọi người. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 39.

Nét mặt hạnh phúc của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi nhận được những phần cơm đong đầy yêu thương từ chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 40.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 41.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 42.

Khu vực phục vụ ăn tại chỗ cũng nhanh chóng đầy chỗ. Ông Phó Đình Hùng (SN 1967, Hoài Đức) bày tỏ: “Khi dùng bữa tại đây, chúng tôi được phục vụ nhiệt tình không khác gì đi ăn ngoài nhà hàng. Tôi rất xúc động vì ở đây, mọi người không coi chúng tôi là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà coi chúng tôi như những thành viên trong một gia đình". Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 43.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 44.

Tuần thứ 55, Chương trình “Bữa Cơm Yêu thương" đã trao thành công 500 suất ăn sáng bao gồm xôi, chả, 950 suất ăn trưa bao gồm: Thịt kho, trứng luộc, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh ghẹ sữa nấu mồng tơi. Ảnh: Nguyệt Minh

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 45.
Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái- Ảnh 46.

Cùng với các hoạt động tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", Chương trình “Chợ Quê" vẫn được tổ chức với các gian hàng đặc sắc như: ăn sáng, nước, rau củ, đặc sản vùng miền,... Ảnh: Nguyệt Minh

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 55, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng

Bạn đọc Ly Ly Bùi ủng hộ 10kg lạc

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy hàng ăn sáng

Gia đình chị Hương Lê - Mỹ Đình 2 (do chị Chu Thị Minh Tâm kết nối) ủng hộ 5.000.000 đồng

Công ty Hùng Việt ủng hộ 600.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tuấn chung cư Trang An Complex ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đinh Văn Hậu ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Văn Đại ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Kim Liên và 2 con dâu ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Đào Xuân Hưng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Sơn Tùng 500.000 đồng

Bạn đọc Thoa - Tòa GreenPark ủng hộ 10 lít dầu ăn

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp

Bạn đọc Lê Thanh Trà (Bạn chị Chu Thị Minh Tâm) ủng hộ 40kg gạo nếp

Bạn đọc Nguyễn Hồng Hải ủng hộ 1.040.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Trang ủng hộ 530.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Liên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thị Mạn ủng hộ 230.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Bích Hòa ủng hộ 130.000 đồng

Bạn đọc Vũ Quang Phong ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Hợp ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Công Chứ ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Duy Hiệp ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quốc Huy ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Kim Dung ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Mạnh Dũng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Kiều Thị Lan ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Xuyên ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Nga ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thích ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Lê Duy Hiển ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Lê Việt Hà ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Văn Đức ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Đức Long ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vương Thị Vân ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Chính ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Kết ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Kim Liên ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Tần ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Hà Thị Hải ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Ngôn Thị Hằng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Bích ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Hằng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Hà ủng hộ 30.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem