Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM

Thứ năm, ngày 22/07/2021 16:00 PM (GMT+7)
Ngày 21/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM, Dương Thị Anh (sinh viên trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương) nhận được tin bố mất đột ngột tại quê nhà. Vì dịch bệnh, lại đang tham gia chống dịch nên Dương Anh không thể về quê nhà chịu tang cha...
Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 1.

Trước sự việc trên, đoàn trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã lập bàn thờ vọng ngay tại địa điểm đoàn ở để em chịu tang cha.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 2.

Cùng ngày tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn cùng đại diện Sở y tế TP.HCM, các ban ngành đoàn thể,...đã đến chia buồn và động viên sinh viên Dương Thị Anh. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn động viên nữ sinh viên Dương Thị Anh trước mất mát lớn lao nhưng không thể về quê chịu tang cha.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 3.

Bên cạnh cô sinh viên nhỏ bé này chỉ còn những người bạn, thầy cô, những cán bộ y tế cũng đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, cố gắng chung tay để kiểm soát dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 4.

Cùng ngày, đoàn Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương sẽ đến viếng và chia buồn với gia đình tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Bộ trưởng Bộ Y tế gửi vòng hoa đến kính viếng ông Bình tại quê nhà.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 5.

Sinh viên Dương Thị Anh là con gái thứ 2 trong gia đình. Trước đó, em cùng đoàn tình nguyện gồm các sinh viên, giảng viên của trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương vào TP. HCM làm nhiệm vụ chống dịch bệnh Covid-19 theo lời kêu gọi của Bộ Y tế.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 6.

Đầu tháng 7, ngay sau khi nhận lệnh từ Bộ Y tế, đoàn tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã chi viện nhân lực vào TP.HCM để chống dịch giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 7.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thắp hương tưởng nhớ và chia buồn với gia đình em tại quê nhà.

Xót xa nữ sinh viên ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 8.

Tại quê nhà xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nơi mà 50 ngày trước là tâm dịch của cả nước, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, Sở y tế tỉnh Bắc Giang,…do đồng chí Lê Ô-Pích – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Việt Yên đã đến hỏi thăm, chia buồn và động viên gia đình em sinh viên Dương Thị Anh vượt qua nỗi mất mát to lớn này.


Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem