Tiếng khóc nghẹn của em bé gọi bố là chiến sĩ hy sinh trong Đoàn 337

THDV Thứ năm, ngày 22/10/2020 08:56 AM (GMT+7)
Tiếng khóc gọi bố của em bé là con gái của Liệt sĩ Lê Hải Đức, quê Đồng Hới, Quảng Bình, mới được 2 tuổi, tại Lễ tang 22 chiến sĩ hy sinh của Đoàn 337, đã khiến tất cả mọi người phải nghẹn ngào.
Bình luận 0

Chị Hoàng Thị Oanh, 32 tuổi, vợ Liệt sĩ Lê Hải Đức, quê Đồng Hới, Quảng Bình cùng con gái 2 tuổi, quấn vành khăn trắng, đứng khóc nghẹn khi nghe tiếng con gọi bố. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm. Cách đây 1 tháng anh Đức có về thăm nhà, dẫn 2 mẹ con đi chơi Trung thu. Ai ngờ, đó là lần đoàn viên cuối cùng của gia đình.

Xé lòng tiếng khóc của 2 mẹ con

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem