Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Trị thế năng thần, loạn thế gian hùng (bề tôi giỏi đời trị, kẻ gian hùng thời loạn)", câu này là miêu tả chung về Tào Tháo của người đời Tam Quốc. Tuy nhiên, xét về thành tích của Tào Tháo, ông không nên bị gán ghép những lời chỉ trích như vậy. Nếu Tào Tháo là một người xấu, một kẻ gian ác, ỷ lại quyền lợi, làm khổ bá tánh, thì làm sao có nhiều người bằng lòng đi theo ông ta?
Ngược lại, Tào Tháo rất biết dùng người, lại khao khát nhân tài, có thể thấy được từ cách đối xử của ông với Quan Vũ hồi đó, hơn nữa các tướng lĩnh, tham mưu dưới trướng của ông đều từng bước thăng tiến không ngừng. Vậy đâu là những mãnh tướng mà ông coi trọng nhất?
Vậy trong số rất nhiều chiến binh dưới trướng Tào Tháo, ai là người ông yêu thích nhất? Đứng đầu danh sách chắc chắn là Hứa Chử.
Hứa Chử vốn là một tiều phu, không chỉ dũng cảm mà còn rất trung thành với Tào Tháo. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến Tào Tháo đều sẽ bị xử lý ngay lập tức. Ngay cả khi đối mặt với Hứa Du, người từng giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Hứa Chử vẫn kiên quyết chặt đầu Hứa Du rất dứt khoát, giúp Tào Tháo giải quyết xong một vấn đề nhức nhối.
Quan Vũ từng giúp Tào Tháo lập công lớn trong việc chém Nhan Lương, thậm chí ông còn tặng ngựa Xích Thố yêu thích của mình cho Quan Vũ. Võ công phi thường nhưng lòng trung kiên, dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, vẫn thà chết chứ không phản bội Lưu Bị. Quan Vũ thường khiến Tào Tháo chép miệng thở dài tiếc nuối.
Người thứ ba cũng là tướng của Lưu Bị, đó là Thường Sơn Triệu Tử Long. Lần đầu gặp mặt trong trận Kinh Châu, Triệu Vân uy mãnh chiến đấu chống lại hàng vạn quân Tào, không ngại nguy hiểm, sự thông minh và dũng cảm của ông đã khiến Tào Tháo ngưỡng mộ.
Người cuối cùng là Điển Vi. Điển Vi cũng rất trung thành, kể từ khi Hạ Hầu Đôn tiến cử ông với Tào Tháo, ông đã cứu Tào Tháo ít nhất 3 lần, trong đó nổi tiếng nhất là lần ở Vạn Thành, nếu không có Điển Vi thì có lẽ Tào Tháo đã là hồn ma từ lâu.
Vì vậy, Tào Tháo rất đau buồn trước cái chết của Điển Vi, sau cùng, tính mạng của ông đã được Điển Vi cứu.
Tào Tháo thực sự đánh giá con người không chỉ qua năng lực cá nhân, mà chủ yếu là nhờ lòng trung thành. Hứa Chử, Quan Vũ, Triệu Vân và Điển Vi đều là những hình mẫu như vậy!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.