Tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 của Iran có sức mạnh đáng sợ ra sao?
Là cường quốc quân sự tại khu vực Trung Đông, nên không quá khó hiểu khi Iran sở hữu nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa uy lực và nguy hiểm, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Fattah 2.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Nhiều người gọi tình bạn giữa Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng là "tình bạn kỳ quặc nhất showbiz". Cả hai biết nhau, chơi với nhau tính đến nay cũng ngót nghét 3 thập kỷ. Thân thiết tới nỗi biết hết mọi "chân tơ kẽ tóc" của nhau và sẵn sàng "lầy lội tới bến" khi bước vào một cuộc chơi.
Trong mối quan hệ này, dù Đàm Vĩnh Hưng có thể bước lên sân khấu uy quyền như một "ông hoàng" nhưng bước xuống khỏi sân khấu anh lại luôn bị Vũ Hà "bắt vía". Vũ Hà có thể nói xấu, nói xắt xéo hoặc chọc tức Đàm Vĩnh Hưng tới bến mà không bao giờ sợ bạn giận dỗi hoặc từ mặt mình. Có lẽ vì thế, muốn hỏi về con người và những bí mật của Đàm Vĩnh Hưng, chỉ có hỏi Vũ Hà là rõ nhất, chính xác nhất và nhiều chuyện nhất.
Mới đây, khi Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn tại nhà của ca sĩ Bích Tuyền ở Mỹ, ca sĩ Vũ Hà cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Anh vẫn chưa thôi ám ảnh khi nhìn thấy bàn chân của bạn dập nát, vĩnh viễn mất đi 3 ngón chân, đau đớn khôn cùng. Và anh cũng là người ấm ức thay cho bạn vì phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận nhưng lại không thể nói ra tất cả sự thật.
Câu chuyện ồn ào của Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đã lắng xuống. Vũ Hà cũng muốn trải lòng một lần với Dân Việt về câu chuyện của bạn mình để rồi quên nó đi. Trong buổi trò chuyện, Vũ Hà không chỉ tâm sự về chuyện của người bạn thân mà còn kể chuyện đời mình. Mấy chục năm "ngụp lặn" trong nghề với bao thăng trầm, biến động… Vũ Hà có quá nhiều tâm tư để bày tỏ với đời.
Nội dung: Hà Tùng Long - Ảnh: NVCC - Thiết kế: Hữu Anh

Tôi từng rất lấy làm thú vị và không thể nhịn được cười khi các clip anh đột nhập nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lấy trộm quần áo, chọc tức nam ca sĩ, ăn hiếp nam ca sĩ... Có thật là anh vẫn thường làm thế với bạn thân của mình?
- Không có, đó chỉ là những clip vui giỡn, làm content cho vui thôi. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ rất căng thẳng, ai cũng phải ở yên trong nhà không được ra ngoài… tôi với Đàm Vĩnh Hưng buồn quá nên bàn nhau làm cái gì đó vui vui tung lên mạng cho mọi người xả stress. Không ngờ clip tung lên mạng mọi người lại tưởng thật, bàn luận vui quá trời.
Trước khi thực hiện loạt clip đó, tôi có bàn với Hưng là tôi sẽ đóng vai phản diện; còn Hưng trước giờ được xem như một "ông hoàng nhạc Việt", không ai chửi được Hưng nên lần này cứ để tôi chửi Hưng. Tôi đóng vai anti-fan của Hưng, làm những điều ngược lại với số đông khán giả yêu mến Hưng. Làm điều đó để thấy Đàm Vĩnh Hưng cũng có người "trị" được chứ không phải không có ai "trị".
Bình thường, khi sang nhà Hưng ăn uống tôi chỉ lấy đồ ăn mang về thôi chứ không lấy quần áo bao giờ. Quần áo của Hưng không hợp với tôi vì hai người hai phong cách khác nhau.


Vũ Hà - Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với nhau từ hồi còn trẻ.
Nhưng khi các clip được tung lên mạng thì anh bị chửi rất nhiều, chửi một cách thậm tệ. Anh có cảm thấy tổn thương trước những lời tiêu cực đó?
- Tôi chấp nhận điều đó và chuẩn bị tâm lý đối diện với điều đó trước khi đăng các clip lên mạng mà. Tôi biết là người ta sẽ chửi tôi, nhất là những người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng tôi vẫn tin là xem nhiều clip, mọi người sẽ hiểu. Ngoài đời tôi không phải có xấu xa thậm tệ như trong clip (cười).
Có người bảo rằng, Đàm Vĩnh Hưng có thể "vỗ mặt" bao nhiêu người nhưng lại bị Vũ Hà "bắt vía". Trong showbiz, chỉ duy nhất Vũ Hà là dám nói ra những cái xấu của Đàm Vĩnh Hưng mà không sợ bị chửi lại, không sợ bị giận dỗi?
- Chúng tôi chơi thân với nhau nên hiểu rõ về nhau mà. Có những cái Hưng xấu thật và tôi không ngại nói ra điều đó. Tôi không sợ Hưng giận vì tôi nói những điều đó ra không phải với ý xấu, muốn dìm chết bạn mình. Tôi muốn mọi người thấy, phía sau một Đàm Vĩnh Hưng lộng lẫy, lung linh, quyền lực trên sân khấu… là một con người bình thường, cũng đầy những chỗ chưa hoàn thiện, hoàn hảo. Và Hưng cũng có một người bạn rất bình thường là tôi và tôi cũng đầy những tật xấu như bạn của mình.
Dù thân thiết và hiểu nhau là vậy nhưng có bao giờ Đàm Vĩnh Hưng giận anh, từ mặt không nhìn chưa?
- Có, cách đây mười mấy năm về trước. Hồi đó chúng tôi mới chơi với nhau nên chưa hiểu nhau, có lời qua tiếng lại. Không phải hai đứa cãi lộn mà nghe lời bọn xấu nên ngầm "từ mặt" nhau, không chơi với nhau. Bọn xấu nó rỉ tai tôi là "Đàm Vĩnh Hưng nói không bao giờ thèm song ca với Vũ Hà". Thời đó, tôi với Hưng nổi tiếng ngang nhau chứ Hưng không nổi bật lên như bây giờ. Vốn sẵn tính nóng nảy nên khi nghe bọn xấu nói lại thế tôi nghĩ: "Đàm Vĩnh Hưng không hát với mình chắc mình chết". Từ đó, hai đứa không còn thân thiết, có một khoảng cách nào đó. Đến một ngày đẹp trời, khi hai đứa gặp nói chuyện thẳng thắn mới biết người ta dựng chuyện để gây chia rẽ tình bạn. Từ đó, "oán thù" mới được hóa giải và hai đứa chơi với nhau thân thiết như xưa.






Ở tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà vẫn giữ được tình bạn thân thiết.
Như anh chia sẻ, cả anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều nổi tiếng cùng thời… nhưng giờ thì tên tuổi của bạn anh bật lên hẳn, còn anh thì cứ mờ dần. Có phút giây nào anh cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến điều này?
- Nghệ thuật là một lĩnh vực rất đặc thù, bên cạnh việc miệt mài lao động thì còn phải có cả sự nỗ lực sáng tạo. Hưng là một người rất chăm chỉ, miệt mài làm nghề và không bao giờ ngừng nỗ lực sáng tạo. Thậm chí, Hưng làm nghề đến "bán mạng" luôn; còn tôi là một đứa rất ham chơi, hơi lười và an phận.
Nếu khán giả để ý sẽ thấy, cứ hễ Vũ Hà nổi lên được chút lại "lặn", "lặn" xong lại nổi lên được chút rồi lại "lặn". Có nghĩa là không chăm chút, không siêng năng xây dựng hình ảnh, củng cố vị trí của mình gì hết. Trước giờ tôi vẫn nhận mình là đứa không bon chen, không tham vọng, không sân si… ai làm được thế nào kệ họ, mình cứ tàng tàng thế thôi. "Chìm" không "chìm", "nổi" không nổi", cứ ngang ngang thế. Ai đưa cát xê bao nhiêu nhận bấy nhiêu, ai mời thì hát không có thì chơi, chứ không phải làm mọi cách để lúc nào cũng có show, lúc nào cũng được đi hát. Không có show đi hát thì vẫn sống vui, vẫn cười phè phè. Anh em trong nghề không ai ghét bỏ vì cả đời tôi chưa bắt nạt hay hãm hại ai bao giờ.

Nhìn lại Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày đầu anh gặp cho đến bây giờ đã leo lên vị trí của một ca sĩ hạng A, anh thấy bạn mình thay đổi như thế nào?
- Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ thay đổi hết. Mọi người nhìn vào thấy Hưng nổi tiếng, có vị trí cao, có nhiều người hâm mộ… nên nhìn thấy Hưng có một cái gì đó rất khó gần. Nhưng đó là sự lấp lánh, rực rỡ chói lóa của chiếc áo bên ngoài thôi, còn đối với Vũ Hà và bạn bè chơi thân thì Hưng vẫn vậy.
Hưng bước lên sân khấu hát có thể như một "ông hoàng" nhưng bước xuống sân khấu là một người bạn bình thường. Hưng cũng cãi lộn với bạn bè, cũng đi ăn uống vỉa hè như bao người bình thường vậy.
Thỉnh thoảng, tôi với Hưng vẫn đi ăn ở ngoài vỉa hè. Mỗi lần có khách hoặc ai mời đi nhà hàng sang trọng là lại nói nhỏ với nhau: "Nhớ phải gọi cà pháo, mắm tôm nha". Tức là ai ăn tôm, cua, cá, thịt gì đó thì cứ ăn nhưng bàn của tôi với Hưng cứ có cà pháo và mắm tôm là được. Đi nước ngoài diễn mà được khán giả mời đi ăn cơm có cà pháo, mắm tôm là có đi xa chút cũng nhận lời liền.


Vũ Hà đồng hành cùng Đàm Vĩnh Hưng trong các dự án âm nhạc.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng phải một chuyện khá ồn ào khi đâm đơn khởi kiện ông Gerard William - chồng của ca sĩ Bích Tuyền ở hải ngoại vì đến nhà người này chơi và gặp tai nạn ngã từ đài phun nước bị trọng thương. Anh nhìn nhận như thế nào về vụ việc này?
- Hôm đó, tôi cũng có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Chuyện là hôm đó, tôi mới qua được vài ngày nên bị lệch múi giờ và khá mệt. Tôi biểu diễn xong ở phần đầu chương trình thì ra phía sau nằm nghỉ, đang nằm thì nghe tin tai nạn, tội lại vội vàng chạy ra. Mới đầu, không ai nghĩ Hưng bị thương nặng như thế, đến khi rút chân ra khỏi giày thì 3 ngón chân của Hưng bị dập nát hết. Mọi người cứ tưởng tượng một mặt bàn nặng khoảng 500kg, có cạnh sắc chém vào giày… thì làm sao mà chân nguyên vẹn được.
Lúc rút chân Hưng ra khỏi giày tôi muốn xỉu luôn. Mọi người vội vàng cho vào bịch nước đá ướp lạnh để mang đến bệnh viện nối lại nhưng không thể nối được.
Nhưng Hưng không kể chuyện này ra nên mọi người không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Hưng vĩnh viễn mất đi 3 ngón chân và bây giờ đi lại rất khó khăn. Nếu bây giờ Hưng bước ra sân khấu, mọi người sẽ thấy đi không được bình thường. Vì mất hẳn 3 ngón mà, sao mà đi bình thường được.
Ở bên đó khác bên mình lắm. Khi xảy ra một vụ việc như thế thì động thái đầu tiên là phải thưa kiện và đòi đền bù. Ai bị như Hưng cũng sẽ làm thế hết. Vì đây không phải là một vụ tai nạn bình thường mà rất nghiêm trọng, nó khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn. Kéo theo đó là sức khỏe giảm sút, tinh thần khủng hoảng, thương tật vĩnh viễn… rất nhiều hệ lụy khác đi kèm.


Ca sĩ Bích Tuyền và chồng tới thăm Đàm Vĩnh Hưng khi anh nhập viện vì tai nạn ở chân.
Ở thời điểm tại, sức khỏe và tinh thần của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như thế nào?
- Bây giờ, Hưng tội nghiệp lắm. Hưng phải đấu tranh với chính bản thân và suy nghĩ rất nhiều chuyện có nên tiếp tục sự nghiệp hay dừng lại. Hưng chịu nhiều áp lực từ dư luận - những người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà cũng không thể nói ra hết sự tình. Hưng gầy đi trông thấy. Với tôi thì sức chịu đựng và sự mạnh mẽ của Hưng khiến tôi khâm phục.
Về chỗ bị thương thì tạm thời Hưng đã đỡ đau nhưng đi lại không được bình thường. Hưng có đặt 3 ngón chân giả bằng silicon để lắp vào mỗi khi đi giày nhưng đi lại vẫn khó. Từ hồi bị tai nạn đến giờ, lúc nào Hưng cũng phải đeo vớ (tất) ở chân.
Thực ra, bây giờ câu chuyện này bùng ra và lắng xuống rồi tôi mới dám nói chứ không tôi cũng giấu luôn. Lúc mới bị, mẹ Hưng, con Hưng, người thân của Hưng… đều không ai biết Hưng bị mất ngón chân hết.

Chứng kiến bạn mình bị búa rìu dư luận bủa vây, tại sao anh không lên tiếng để minh oan cho bạn? Anh sợ điều gì?
- Khi sự việc xảy ra cũng có rất nhiều gọi điện hỏi tôi nhưng tôi chỉ bảo việc kiện cáo đã có tòa án. Cứ đợi tòa án tuyên án thì sẽ biết ai đúng ai sai. Trong khi tòa chưa tuyên án mà mình đã xử án thì thành ra vô duyên. Tôi thấy bây giờ không chỉ riêng vụ của Đàm Vĩnh Hưng đâu mà rất nhiều vụ việc khác, người ta rất thích làm quan tòa online và cho mình cái quyền được xét xử người khác dù mọi thông tin chỉ là "nghe hơi nồi chõ".

Trong mấy chục năm sống trong showbiz, anh cũng từng vướng phải không ít thị phi. Anh đối diện với những thị phi đó bằng tâm thế như thế nào?
- Tôi không bao giờ chạy theo dư luận. Nếu tôi cứ để ý những lời dèm pha, miệt thị, thị phi trên mạng xã hội thì tôi đã chết lâu rồi hoặc tôi cũng bỏ xứ đi đâu đó rồi. Đã sống trong showbiz thì phải xác định kiểu gì cũng dính chuyện thị phi, không nhiều thì ít, ai cũng phải dính. Cho nên, mình cứ xem đó như là chuyện "nước chảy qua cầu", không thể cấm được dư luận, không bịt miệng được từng người.
Để có được sự điềm tĩnh khi đối mặt với scandal, với thị phi như bây giờ… chắc anh cũng từng phải trải qua những giai đoạn rất khó khăn?
- May mắn là tôi không dính nhiều đến những chuyện thi phi, toàn những câu chuyện vớ vẩn thôi. Vì trong nghề, tôi không bị nhiều người ghét và tôi cũng không làm gì để cho người ta ghét. Tôi không đụng chạm, không giành miếng cơm manh áo của bất kỳ ai.
Những ngày đầu đi hát, cách đây hơn 30 năm thì thời đó lại không có mạng xã hội. Nếu có điều tiếng gì đó cũng chỉ là những chuyện rất nhỏ. Thời đó, ca sĩ chúng tôi hiền lắm. Nếu có khúc mắc gì là lôi nhau ra quán sinh tố "ba mặt một lời" rồi thôi.



Dù không có con nhưng hôn nhân của Vũ Hà với người vợ hơn tuổi vẫn bền chặt.
Chẳng hạn như anh vẫn bị người ta nghi ngờ giới tính và đồn đại chuyện lấy vợ chỉ là vỏ bọc để che đậy giới tính thật của mình mấy chục năm qua đấy thôi?
- Thì mọi người cứ nghĩ đi, nếu tôi cố tình che đậy, cố tình diễn để che mắt thiên hạ thì cũng chỉ diễn được mấy năm thôi chứ sao diễn được ba mươi mấy năm. Nếu mọi người hiểu biết thì nhìn vào họ sẽ thấy đâu là sự thật. Bây giờ, mình cứ cãi qua cãi lại làm gì. Và nếu người ta đã không tin rồi thì mình có nói một vạn lần người ta cũng không tin. Thôi thì mình cứ vui vẻ mà sống đi.
Có một lần, có người nói về giới tính của tôi, tôi có nói thế này: "Nếu mai sau tôi về già, bạn thấy tôi ở với một người đàn ông… thì tôi là vậy. Còn nếu tôi vẫn ở với vợ tôi mấy chục năm qua và cuối đời tôi vẫn thế thì mọi người tự tìm kiếm câu trả lời".

Những lời đồn đó, những nghi ngờ đó có tác động đến người thân của anh không? Họ đã nói gì với anh khi biết đến những lời đồn này?
- Trời ơi, gia đình, người thân mình mà không hiểu mình thì ai hiểu. Cho nên tôi không bao giờ phải lăn tăn về điều đó. Quan trọng là cách sống của mình với mọi người thế nào.
Nghĩa là hôn nhân của anh cũng không hề bị lung lay bởi những câu chuyện như thế?
- Đúng thế!
Cuộc sống hôn nhân chỉ có hai vợ chồng, không có con… đôi khi anh có thấy cô độc quá không?
- Ngày trẻ, bà xã từng mang thai nhưng bị hư thai, chửa ngoài tử cung rồi cắt buồng trứng. Sau này, chúng tôi nhận đứa cháu ruột làm con nuôi. Cháu giờ cũng đã lập gia đình, có con rồi và vợ chồng chúng tôi lên chức ông bà nội rồi. Chúng tôi vẫn sống vui vẻ và chấp nhận sự sắp đặt của số phận.

Vợ chồng Vũ Hà nhận cháu ruột (đứng giữa) làm con nuôi.

Từng có một thời, hình ảnh và tên tuổi của Vũ Hà lúc nào cũng được đặt ở giữa băng rôn giới thiệu một chương trình ca nhạc. Anh nghĩ sao khi đến thời điểm này, nhiều hậu bối đã vượt mình về độ nổi tiếng?
- Tre già thì măng phải mọc thôi. Thời buổi bây giờ phải khác ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi làm một cái đĩa CD bán ra là thu ngay được tiền, có thể lãi được một ít hoặc hòa vốn. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều miễn phí. Bây giờ mọi thứ như một đường đua nghệ thuật và ai "bạo tiền" thì người đó thắng.
Sau ba mươi mấy năm làm nghề, thế hệ chúng tôi cũng phải rút lui về chứ, sao khỏe được như bọn trẻ bây giờ được. Bây giờ thị trường âm nhạc khác với chúng tôi ngày xưa lắm. Những bài hát "hit", "hot" của chúng tôi ngày xưa giờ nghe lại vẫn hay, vẫn có người thích nghe. Còn bây giờ, nhạc của bọn trẻ "ầm ầm" nhưng nghe không thể thuộc được và nội dung bài hát cứ vất vưởng ở đâu ấy. Thị trường âm nhạc bây giờ là vậy và mình không làm được như các bạn trẻ thì mình phải chấp nhận mờ nhạt hơn các bạn ấy thôi.




Trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc anh ra mắt thị trường, sản phẩm âm nhạc nào là thành công nhất đối với anh?
- Thành công nhất với tôi là 3 album đầu tiên. Trong những album này có các bài hát: Trái tim băng giá, Búp bê Chaomiao, Người tình Miyahee, Mambo nồng say, Giọt nước mắt đàn ông, Mắt nai cha cha cha… nổi đình nổi đám, đi hát ở đâu cũng được yêu cầu hát những bài đó.
Thời đó chưa có YouTube nên ai muốn nghe là phải đi thuê băng đĩa. Đầu đĩa hồi đó cũng không mấy người có đâu, phải đi thuê đầu về nghe. Nếu thời đó mà có YouTube thì chắc là độ phủ sóng của tôi sẽ khác. Ngày xưa độ phủ sóng của chúng tôi chỉ có băng đĩa hoặc tivi nhưng băng đĩa ngày xưa có phải ai cũng có tiền để mua về nghe đâu. Thôi thì cũng tự an ủi là mình cũng có một thời sáng lóa, một thời hoàng kim.
Bây giờ các giọng ca trẻ có quá nhiều điều kiện để phủ sóng tên tuổi. Nào là nền tảng công nghệ, mạng xã hội, gameshow… Có rất nhiều chương trình mà người ta bỏ tiền ra làm những sân khấu mà từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy mà các bạn trẻ được hưởng. Nhìn các bạn trẻ tham gia các gameshow Anh trai say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai – toàn các chương trình "đỉnh của đỉnh" mà tôi cũng tham, cũng thèm. Nếu ngày xưa có các gameshow như thế này và tôi được tham gia thì tôi cũng sẽ làm được như các bạn, nổi tiếng như các bạn. Các bạn trẻ có những nền tảng, bệ đỡ như thế nên nổi tiếng sớm, nổi tiếng nhanh và độ phủ sóng lan rộng cũng là điều dễ hiểu thôi.
Mà khán giả bây giờ họ cũng đón nhận những cái mới rất nhanh. Cũ kỹ như chúng tôi họ không tiếp nhận nữa. Nên hỏi tôi có chạnh lòng, có ái ngại không, có lăn tăn gì không… thì không có. Vì thời thế thế thời phải thế.
Ngày xưa, các ca sĩ chỉ cần nhờ một hoặc vài bài "hit" là đã có thể mua được nhà lầu, xe hơi, ăn tiêu rủng rỉnh… Vậy anh có nhiều bài "hit" như thế chắc phải mua được nhiều tài sản lắm chứ?
- Trong số những bài "hit" của tôi, bài Búp bê Chaomiao – một bài tôi không nghĩ sẽ nổi tiếng lại mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Bài hát đó, tôi chỉ thu có một lần; hát đùa, hát giỡn, hát chơi mà cuối cùng tung ra thị trường lại ăn khách. Ngày đó, đi hát sân khấu nào, bầu sô và khán giả cũng bắt hát Búp bê Chaomiao. Thậm chí, đến tận bây giờ khán giả vẫn yêu cầu hát bài đó.
Bài hát này lúc đầu tôi viết là để làm món quà tặng vợ. Lúc đó tôi và bà xã cùng ngồi nghe một bản nhạc nước ngoài và bắt đầu viết bài hát này. Tôi dùng hình ảnh búp bê để ẩn dụ cho sự xinh đẹp của bà xã. Sau này, tôi đã phải sửa lời ca khúc cho hợp với cuộc sống gia đình hiện tại.
Cát-xê khi hát những bài "hit" này của anh thời đó chắc cũng cao lắm?
- Sở dĩ tôi còn tồn tại được trong nghề cho đến ngày nay là nhờ không bao giờ hét cát xê. Có bài "hit" hay không có bài "hit" tôi cũng sẽ lấy mức đó, không bao giờ lên giá. Chẳng hạn, ngày xưa tôi hát 2 show sẽ lấy 10 triệu đồng, tương đương với 2 cây vàng. Đỉnh cao nhất của tôi là một đêm được 30 triệu đồng.


Vũ Hà vẫn trẻ trung và hoạt náo mỗi khi xuất hiện dù đã ở lứa tuổi U60.
Nhìn lại ba mươi mấy năm đi hát, anh thấy mình được gì và mất gì?
- Với một nghệ sĩ, được làm nghề ba mươi mấy năm và hiện tại vẫn đang có show để đi hát, đó là niềm vui không gì sánh bằng. Tôi thấy mình không mất gì cả. Có chăng chỉ là ngày xưa đi hát nhiều quá không có thời gian đi nước trong, nước ngoài vui chơi như bọn trẻ. Ngày xưa, một đêm tôi hát tới 3 tụ điểm, riêng Sài Gòn là một đêm có khi hát tới 10 tụ điểm. Ở Sài Gòn, các tụ điểm ca nhạc gần nhau nên chạy qua chạy lại cũng tiện.
Không lẽ không có điều gì đó hối tiếc?
- Hối tiếc duy nhất là hồi còn sung sức lại không làm được liveshow để đời. Tiếc đúng điều đó thôi. Bây giờ già rồi nhìn lại cứ thấy tự trách mình.
Bây giờ tần suất chạy show của anh như thế nào?
- Bây giờ một tháng tôi chỉ kiếm được vài show thôi. Ca sĩ ngày xưa, bây giờ không có ai một tháng mấy chục show đâu. Sân khấu không còn, phòng trà cũng rơi rụng nhiều. Ngày xưa hát phòng trà cát xê vài ba trăm nghìn thì tuần hát vài đêm, còn bây giờ hát giá cao hơn thì khoảng 3 tháng mới được hát một lần.

Nguồn thu để anh trang trải cuộc sống bây giờ dựa vào đâu?
- Tôi sống đơn giản mà nên show như vậy cũng khiến tôi đủ ăn tiêu rồi. Có hai vợ chồng, ăn tiêu có bao nhiêu đâu. Ngày xưa nhiều tiền thì mình tiêu pha nhiều. Bây giờ không nhiều tiền thì mình tiêu ít lại.
Điều gì khiến anh dù đã ở tuổi 56 vẫn trẻ trung, hồn nhiên và thậm chí đôi khi còn nhí nhảnh nữa?
- Sống vô tư, hồn nhiên và vui vẻ. Đừng bao giờ sân hận. Tôi tuyệt đối không bao giờ thấy người khác hơn mình mà tức tối, đố kỵ. Càng không bao giờ vì những lời dèm pha, thị phi mà sống khác mình đi. Tôi luôn sống vui vẻ, mãn nguyện với những gì mình đang có. Nói thật là nhìn lên mình không bằng người ta nhưng nhìn xuống vẫn hơn rất nhiều người. Cái gì ông trời đã ban cho mình thì mình cứ tận hưởng cái đó. Khán giả yêu mến mình tới đâu mình hạnh phúc tới đó. Đừng bao giờ nghĩ mình thế này tại sao lại chỉ được ngần đó. Cứ chìm sâu trong những suy nghĩ đó sẽ rất nhanh già.
Cảm ơn ca sĩ Vũ Hà đã chia sẻ thông tin.
Là cường quốc quân sự tại khu vực Trung Đông, nên không quá khó hiểu khi Iran sở hữu nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa uy lực và nguy hiểm, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Fattah 2.
Tài xế ôtô bán tải bị Công an phường Hoàng Mai tạm giữ sau khi có hành vi tạt đầu, chèn ép xe máy chở 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã xuống đường trên phố Đỗ Mười tối 27/2. Vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.
Trong khi sầu riêng Thái (Mongthong) và Ri6 liên tục lập đỉnh giá mới, "ông hoàng" Musang King lại bất ngờ rớt đài với mức giá sụt giảm khó tin, tạo nên nghịch lý đầy thú vị.
Đêm 2/3 (tức đêm 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Phổ Minh (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), Lễ Khai ấn Đền Trần xuân 2026 đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng.
Sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi trong mòn mỏi, một hộ dân tại xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng cuối cùng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khép lại hành trình đầy trăn trở kéo dài từ năm 1983.
Bị tên lửa của Israel và Mỹ tấn công, Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Loại vũ khí nào đang hỗ trợ cho phản ứng đáp trả của Iran?
Theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Trị, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau sáp nhập thành công tỉnh Quảng Bình) có phạm vi bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển của tỉnh Quảng Trị (sau hợp nhất) với 78 đơn vị hành chính cấp xã (8 phường, 69 xã và 1 đặc khu)...
Chiêng Mường trong tâm thức của đồng bào Mường Phú Thọ không đơn thuần là âm thanh của kim khí, mà là "pho sử sống", là tiếng lòng và sợi dây tâm linh kết nối con người với đất trời, tiên tổ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, siết chặt nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức có thể lên tới 150 triệu đồng, chính thức áp dụng từ ngày 1/3/2026.
Kyle Hudlin đã tái xuất trong màu áo Thép xanh Nam Định sau thời gian dài vắng bóng. Tuy vậy, tiền đạo cao 2m06 này lại không được đăng ký ở giai đoạn 2 V.League 2026/2026, điều đó đồng nghĩa anh chỉ có thể ra sân vào tháng 5, khi Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 trở lại.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM tiếp xúc cử tri tại Củ Chi (cũ), lắng nghe ý kiến nhân dân và tham gia nhiều hoạt động tri ân trên địa bàn.
Ukraine, quốc gia đã hô vang "Vinh quang cho nước Mỹ!" sau khi tiêu diệt nhà lãnh đạo của Iran, vẫn chưa hiểu rằng kế hoạch hòa bình trước đó nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt không còn chờ đợi họ nữa.
Gần 70 nghệ sĩ múa cùng 6 xe container nặng 50 tấn chở thiết bị của vũ kịch “Khổng tước” đã di chuyển đến Việt Nam để chuẩn bị cho các buổi diễn.
ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp ĐT nữ Ấn Độ. Trận đấu này diễn ra lúc 18h ngày 4/3.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/3: USD cùng đồng franc Thụy Sĩ đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến này phản ánh tâm lý nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
NSND Trịnh Kim Chi khoe ảnh bên chồng, Mỹ Tâm lý giải về việc không có "cảnh nóng" trong phim "Tài"... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Khi chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đề xuất mô hình trồng lúa nước ở Cuba, bà con nông dân Cuba lo lắng. Họ không hình dung được liệu hạt lúa Việt Nam có mọc trên cánh đồng lúa Cuba-vùng đất đỏ nắng gió, nơi bao mùa thất bát đã in hằn nếp nghĩ.
Tin dự báo thời tiết mới nhất, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, miền Bắc hôm nay (3/3) chuyển rét, dự báo có mưa, dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Trước các nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
“Các em hãy tự tin viết ước mơ của mình. Mỗi lần các em viết ra, dám chia sẻ suy nghĩ của mình, là một lần các em tiến thêm một bước trên hành trình trưởng thành” - Nhà báo Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt gửi gắm thông điệp tới các em học sinh, sinh viên.
Các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel đã tiếp diễn sang ngày thứ ba. Bất chấp những tổn thất trong giới lãnh đạo cấp cao, Tehran vẫn đang đáp trả và gây thiệt hại cho đối phương. Washington báo cáo về trường hợp binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng. RIA Novosti đưa tin về những thành tựu quân sự của cả hai bên và tiềm năng thành công của họ.
Để chuẩn bị cho hội thi cá chép ở lễ hội Đền Trần, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trước đây), các thôn lựa chọn ba loại cá gồm cá trắm đen, cá chép và cá trôi, mỗi con có khối lượng từ 3 kg đến 7 kg. Điểm nổi bật là các con cá đều được tạo dáng tự nhiên như đang bơi, thể hiện sự khéo léo, tinh tế
Ông Trần Văn Trạch, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh (địa phận TP Tây Ninh trước đây) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi các con đặc sản, gồm nuôi chồn hương, nuôi rùa, nuôi le le đem lại lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.
Giá trị của cây cảnh nam thiên trúc già không chỉ là một cái cây mà là cảm giác về "thời gian", một thứ vô hình nhưng vô cùng quý giá.
Giá vàng hôm nay 3/3, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh, sắp phá vỡ cột mốc cũ 191,3 triệu đồng/lượng. Trong khi, vàng thế giới vẫn giữ ngưỡng 5.300 USD/ounce.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/3, thị trường giao dịch dầu thô thế giới tiếp tục bật tăng dữ dội trước cảnh báo Iran đốt cháy mọi tàu qua eo biển Hormuz - eo biển chiến lược vận chuyển dầu thô thế giới.
Sau vụ tài xế ô tô bán tải cố tình “tạt đầu”, chèn ngã 3 người đi xe máy tại Hà Nội, Công an phường Hoàng Mai đã vào cuộc làm việc với người điều khiển phương tiện. Dư luận đặc biệt quan tâm khi chuyên gia pháp lý nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh và có thể xem xét theo hướng xây dựng án lệ nhằm răn đe các hành vi tương tự.
Trước ống kính truyền hình, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi còn đương chức Bộ trưởng Bộ Y tế, từng nhận xét xác đáng việc nhiều bệnh viện trung ương “quá tải đến mức không thể chấp nhận”, đến mức “như trại tị nạn”...
Một báo cáo mới của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cảnh báo nguy cơ bệnh tim mạch ở phụ nữ Mỹ có thể tăng mạnh trong vài thập kỷ tới.
Năm 2026, ngành xây dựng đặt mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân toàn quốc lên 27 m2 sàn/người, đồng thời hoàn thành hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%.
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định toàn bộ công dân tại địa bàn vẫn an toàn, các kế hoạch bảo hộ và ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.