Chiêm ngưỡng kiệt tác được tạo từ đá ong có "một không hai" ở Hà Nội
Chiêm ngưỡng kiệt tác được tạo từ đá ong có "một không hai" ở Hà Nội
Nhật Minh
Thứ tư, ngày 13/04/2022 08:23 AM (GMT+7)
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, xây tường bao, qua bàn tay khéo léo của thợ lành nghề, đá ong dần biến thành rồng phượng, sư tử, nghêu và án ngữ ở những nơi linh thiêng như đền chùa, đình làng.
Trong không gian sống của người dân xã Bình Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội ), đá ong hiện hữu mọi nơi từ thờ tự linh thiêng như đình, chùa đến nhà ở, bếp, giếng, hàng rào, cổng ngõ. Trên ảnh là tấm biển được tạc từ đá ong nguyên khối đặt trước Trụ sở UBND xã Bình Yên.
Cách đó không xa, một chiếc cổng lớn được xây dựng từ đá ong tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn so với những chiếc cổng được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Những năm 1980, ngoài việc khai thác đá ong để xây dựng trong gia đình, nhiều hộ dân ở Bình Yên còn bán ra thị trường.
Nhiều năm trở lại đây, từ những khối đá ong vô tri vô giác qua bàn tay của người thợ lành nghề, đá ong lột xác thành những tuyệt tác, được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, xây tường bao, đá ong dần biến thành rồng phượng, sư tử, nghêu và án ngữ ở những nơi linh thiêng như đền chùa, đình làng.
Hình ảnh một cặp rồng án ngữ trước cổng đình làng Yên Mỹ xã Bình Yên.
Ở xã Bình Yên có khoảng gần 200 hộ sống bằng nghề khai thác đá với nhiều cơ sở chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm mỹ nghệ từ đá ong như: hổ, báo, voi, sư tử ra thị trường.
Người dân trên cả nước biết đến vẻ đẹp của đá ong và Bình Yên trở thành nơi cung cấp vật liệu, thi công các công trình kiến trúc nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, các công trình nội, ngoại thất.
Các sản phẩm từ đá ong ở Bình Yên đa dạng về chủng loại, trong đó nghề chế tác đá ong mỹ thuật nổi trội hơn cả.
Để làm ra một tác phẩm nghệ thuật từ đá ong rất kỳ công. Sau khi khai thác, từ khối đá to, người thợ dùng thuổng pha ra, rồi dùng dao, đục đẽo theo trí tưởng tượng.
Từ những tảng đá ong nguyên khối sau khi được lôi lên khỏi mặt đất, thợ lành nghề có thể biến nó thành bất cứ hình thù, con vật gì theo yêu cầu của người mua.
Hình ảnh trâu mẹ và trâu con tạc từ đá ong nguyên khối được đặt bên trong khuôn viên của Trụ sở UBND xã Bình Yên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.