HLV Kim Sang-sik mất “cánh tay phải” ở bán kết SEA Games 33
HLV Kim Sang-sik sẽ không có sự hỗ trợ của trợ lý Lee Jung Soo do nhận đủ 2 thẻ vàng ở trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Phillipines.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi đang mang bầu tháng thứ 6, bụng nặng, cảm xúc lúc nào cũng như treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng. Có lẽ vì thế mà chỉ cần một biến động nhỏ thôi, trái tim tôi đã chao đảo. Nhưng chuyện xảy ra hôm ấy không phải “biến động nhỏ” nữa… mà như một cú đánh thật mạnh vào niềm tin của tôi.
Hôm đó chồng tôi đi làm về muộn. Tôi thấy anh nhắn tin liên tục, vẻ mặt trông rất căng. Bình thường anh hay kể cho tôi mọi thứ, nhưng tối đó anh lặng thinh, né ánh mắt tôi. Bản năng của một người vợ, lại còn đang mang thai, khiến tôi lập tức cảnh giác.
Khi anh tắm, điện thoại để trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên đúng lúc tôi đi qua, và ba chữ quen thuộc hiện ra: “Người yêu cũ”. Tôi đứng như trời trồng. Rõ ràng anh và cô ta đã chia tay từ lâu, trước cả khi anh gặp tôi. Từ ngày cưới tới giờ, tôi tin anh tuyệt đối. Vậy mà giờ đây…

Tôi mở tin nhắn. Tôi biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng lúc đó suy nghĩ trong tôi rối tung cả lên. “Em nhận được rồi. Cảm ơn anh”. “Anh đừng lo, em sẽ giữ lời. Chúc anh hạnh phúc”. Ngay lúc ấy, ngực tôi như bị ai bóp nghẹt. “Nhận được rồi”? Nhận cái gì? Giữ lời gì?
Tôi mở tài khoản ngân hàng của anh. Tôi biết mật khẩu vì anh từng bảo tôi giữ hộ trong những lần anh quên. 300 triệu. Chuyển khoản cách đây 3 giờ. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi:
Lúc chồng tắm bước ra, thấy tôi đang cầm điện thoại anh, mặt anh tái hẳn. Anh im lặng vài giây như chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Tôi hỏi thẳng:
- Tại sao anh đưa cô ta 300 triệu?
Anh không trả lời ngay. Anh đi đến ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay định nắm tay tôi nhưng tôi rụt lại. Lúc đó tôi giận, tổn thương, thất vọng… và còn sợ nữa. Sợ mình không đủ sức chịu thêm cú sốc nào khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cuối cùng anh thở dài:
- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng anh thề là không có chuyện tình cảm gì cả.
Tôi cười nhạt:
- Không tình cảm mà đưa 300 triệu? Anh nghĩ ai tin?
Anh nhìn xuống sàn nhà, giọng chậm và nặng:
- Cô ấy bị phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu… nhưng cô ấy lại không có tiền chữa. Em biết mà, gia đình cô ấy khó khăn. Bác sĩ nói nếu điều trị sớm vẫn có cơ hội.
Tôi chết lặng.
- Nhưng… tại sao lại là anh? Anh là gì của cô ấy mà phải cứu?
Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
- Vì anh là người đã phụ cô ấy trước đây.
Tôi sững người. Anh kể rằng trước khi gặp tôi, anh và cô ấy quen nhau 4 năm. Khi sự nghiệp anh đang lên, anh mê công việc, mê kiếm tiền, bỏ rơi cô ấy đúng lúc gia đình cô ấy gặp biến cố. Cô ấy buộc phải rời thành phố và hai người chia tay trong hụt hẫng lẫn tổn thương.
- Nếu ngày đó anh không lạnh lùng như vậy… có lẽ cô ấy đã không kiệt quệ như bây giờ. - Anh nói, giọng nghẹn lại - Anh biết mình không thể bù đắp quá khứ, nhưng anh không muốn nhìn thấy một người từng gắn bó với mình phải chết vì thiếu tiền chữa bệnh.
Tôi cúi mặt. Những cảm xúc đang giằng xé trong tôi: giận, buồn, thương thân mình… nhưng cũng có chút gì đó chạm vào.
- Rồi tại sao anh không nói với em? - Tôi hỏi nhỏ.
- Vì em đang mang thai. - Anh nắm tay tôi lần nữa - Anh sợ em lo, sợ em tổn thương, sợ em nghĩ sai… nên anh tự gánh. Nhưng đúng là anh sai thật. Anh không nên giấu.
Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Tôi từng nghĩ, trong tình yêu và hôn nhân, không có lý do nào hợp lý cho chuyện chồng lén đưa tiền cho người cũ. Nhưng hóa ra vẫn có những câu chuyện không giống những gì mình tưởng tượng.

Tôi không phải thánh nhân để lập tức tha thứ, cũng không đủ cao thượng để mỉm cười như không có chuyện gì. Tôi chỉ là một người vợ mang thai, nhạy cảm, dễ tổn thương. Nhưng tận sâu trong tôi, tôi hiểu điều khiến mình đau nhất không phải là số tiền… mà là việc anh không chia sẻ với tôi. Chúng tôi ngồi thật lâu. Cuối cùng tôi nói:
- Từ giờ… có chuyện gì, anh nói với em. Dù khó nghe, dù đau, em vẫn muốn biết. Em là vợ anh. Em muốn được đồng hành, không phải đứng ngoài.
Anh ôm tôi thật chặt. Đó là cái ôm của một người đàn ông vừa thừa nhận sai lầm, vừa sợ mất gia đình, vừa biết ơn vì vẫn còn cơ hội sửa chữa. Tối đó, tôi nằm trong vòng tay anh mà khóc âm thầm. Không phải khóc vì người yêu cũ của anh. Cũng không khóc vì 300 triệu. Mà vì tôi nhận ra một điều: đôi khi trong hôn nhân, thứ đáng sợ nhất không phải là “người thứ ba”, mà là những bí mật vô tình khiến hai người xa nhau.
Mang thai khiến tôi yếu đuối hơn, nhưng cũng khiến tôi hiểu rõ hơn cái giá của sự đồng hành: đó là tin tưởng, là sẻ chia, là dám cùng nhau đối diện những vết thương cũ. Sáng hôm sau, tôi nói với anh:
- Anh có thể giúp cô ấy. Nhưng em muốn được biết, được đồng hành… và được nghe từ chính anh, không phải từ điện thoại.
Anh gật đầu, mắt rưng rưng. Tôi hiểu, tình yêu không chỉ là ôm nhau khi vui, mà còn là không buông nhau khi có những điều khó nói. Và đôi khi, một quyết định tử tế cho quá khứ… không hề làm tổn thương hiện tại, nếu hai người biết nắm tay nhau đúng cách.
HLV Kim Sang-sik sẽ không có sự hỗ trợ của trợ lý Lee Jung Soo do nhận đủ 2 thẻ vàng ở trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Phillipines.
Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông vào hoạt động, đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm ngay trên môi trường điện tử.
Ngày 11/12, tại xã Kim Đông, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong sú vẹt Kim Sơn - Ninh Bình”.
Một lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhà máy Portovaya của Nga vừa được giao tới cảng Beihai (Bắc Hải), Trung Quốc hôm 8/12. Đây là chuyến hàng đầu tiên kể từ khi cơ sở này bị Mỹ áp đặt trừng phạt vào tháng 1/2025. Diễn biến này cho thấy quan hệ năng lượng Nga - Trung đang ngày càng gắn kết, trong bối cảnh Moscow tìm cách gia tăng xuất khẩu LNG để tăng nguồn thu.
Em H (SN 2009, ở Gia Lai) điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách hang thì bị đối tượng lạ mặt dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Giữa bạt ngàn núi đá tai mèo xám lạnh, ngôi làng Lũng Cẩm Trên, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang, hiện lên như một bức tranh cổ tích đầy màu sắc với những nếp nhà trình tường cổ kính, nép mình bên thung lũng hoa tam giác mạch và cải vàng rực rỡ, từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.
Bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng đau bụng nhiều mỗi chu kỳ kinh, mức độ tăng dần, kèm tiền sử dị tật hệ sinh dục – tiết niệu từ nhỏ.
Giữa tuần qua, sau hơn 40 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV - đã chính thức bế mạc, hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ chưa từng có.
Người dân, du khách đang được trải nghiệm, thưởng thức hương vị phở ngon cả nước tại TP.HCM. 27 thương hiệu phở nổi tiếng đang có mặt tại sự kiện.
Những năm qua, xã Tiên Ho, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ trước sáp nhập, hợp nhất) luôn chú trọng xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, tích cực vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Trong bối cảnh mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, ngành hàng không đối diện với tình trạng thiếu bụt máy bay, các hãng hàng không bước vào cuộc đua săn đón máy bay để cạnh tranh giành lấy thị phần.
Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn phá kỷ lục SEA Games 33 để giành HCV 400m hỗn hợp, nhưng niềm vui của thể thao Việt Nam bị phủ bóng bởi sai sót khó hiểu từ ban tổ chức Thái Lan.
Từ ngày 15/12 đến 16/3/2026, Công an TP Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết 5 “điểm nghẽn” về an ninh, trật tự, trong đó có ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ Đại hội XIV, bầu cử và Tết Nguyên đán.
Các nền tảng mạng xã hội không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản, theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Quy định này nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, ngăn chặn việc thu thập và lạm dụng dữ liệu cá nhân trái phép trên không gian mạng.
Đêm chung kết tối 12/12 tại TP Hồ Chí Minh khép lại bằng khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi người đẹp Anna Blanco đăng quang sau hành trình đáng nhớ.
Vào lúc 15h hôm nay (ngày 13/12), ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đối đầu với ĐT bóng chuyền nam Lào ở trận đấu ra quân bảng A môn bóng chuyền nam SEA Games 33.
Cây dứa (cây dứa gai) trồng ở xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An bỗng vàng úa, thối gốc, chết rũ với diện tích lớn. Cây dứa chết nhiều khiến nông dân trồng dứa gai nơi đây trắng tay, buồn rười rượi.
Giữa trời mưa nặng hạt sáng 13/12, nhiều lực lượng ở Hà Nội vẫn đồng loạt ra quân dẹp lấn chiếm, tháo dỡ mái che, lập lại trật tự vỉa hè với mục tiêu trả không gian đi bộ văn minh cho người dân.
Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thanh Thảo đoạt HC bạc bắn súng trường hơi 10m đồng đội nữ tại SEA Games 33.
Theo nguyên tác Tây du ký, người đảm nhận nhiệm vụ gánh hành lý suốt dọc đường thỉnh kinh lại chính là Trư Bát Giới chứ không phải Sa Tăng.
Hoàn cảnh khó khăn, chị Hoài ở xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An, phải chở theo con nhỏ đi ship hàng trong đêm. Không may, chị Hoài làm rơi điện thoại và khoảng 20 triệu đồng tiền hàng.
Hội thao Nông dân TP.HCM năm 2025 có hơn 500 hội viên tham gia, bao gồm cả nông dân khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Người phụ nữ ở Tây Ninh đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao lao tới chém gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, người này dùng dao tự đâm vào người.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Thủ đô có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.000 tỷ đồng.
Tối 12/12, 8 VĐV của nước chủ nhà Thái Lan tham dự SEA Games 33 đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chonburi.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng TP Hà Nội đang khẩn trương tổ chức phá dỡ, hạ giải hàng loạt công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển cát trái phép quy mô lớn trên biển và một đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp để bán cho ngư dân.
Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 855.000 tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12 tới, chỉ ít tuần sau khi Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù để hiện thực hóa các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Hàng loạt nghệ sĩ ở Hàn Quốc vướng bê bối khiến các đài truyền hình và công ty sản xuất phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài chính lẫn lịch phát sóng.