Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng

Thứ sáu, ngày 29/07/2022 14:00 PM (GMT+7)
Một ngày tháng 5, Thu Quỳnh quyết định rời Hà Nội để đến Đà Lạt với hành trang tối giản gồm laptop, máy ảnh, ít quần áo và giày dép,..., bắt đầu cuộc sống mới theo cách riêng ở tuổi 24.

Quyết định liều lĩnh ở tuổi 24

Vốn có công việc văn phòng ổn định ở Bắc Ninh và Hà Nội, Trần Thu Quỳnh (24 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) "đấu tranh" tư tưởng suốt hai tháng để đưa ra quyết định khiến ai cũng ngạc nhiên. Đó là nghỉ việc, rời phố thị để tới những vùng đất xa lạ, trải nghiệm cuộc sống mới và tận hưởng thiên nhiên.

"Năm 2021, sau chuyến đi đầu tiên tới Tây Bắc, khi được ngắm nhìn những ngọn núi kỳ vĩ, mình càng yêu thiên nhiên hơn và muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp trời phú của đất nước. Đây cũng là động lực để mình khao khát được rời xa thành thị, khám phá cuộc sống ở những nơi xa lạ và tìm hiểu văn hóa truyền thống của nhiều địa phương khác nhau", Quỳnh nhớ lại.

Tuy nhiên, thấy chưa đủ khả năng, chưa sẵn sàng và chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn vốn có nên 9X vẫn tiếp tục công việc thường ngày. Suốt thời gian đó, trong đầu cô gái trẻ luôn giằng co bởi những suy nghĩ giữa yên phận làm văn phòng hay xách balo lên và đi khắp nơi.

Cuối cùng, sự tự do đã chiến thắng, Quỳnh quyết định nghỉ việc từ tháng 3 và sắp xếp mọi thứ để bắt đầu hành trình "du lịch mỗi nơi một tháng" từ tháng 5. Cô thừa nhận, mọi thứ khi đó không quá sẵn sàng nhưng vẫn làm vì "trường hợp tệ nhất thì quay lại Hà Nội làm văn phòng, mà về đây đâu có gì mà tệ?".

Đặc biệt, trong hành trình mới này, Quỳnh còn có một người đồng hành là cô bạn thân. Cả hai chọn Đà Lạt làm điểm dừng chân - nơi họ nghĩ đủ an toàn cho những trải nghiệm lần đầu tiên "bỏ phố".

Trước khi đến Đà Lạt, Quỳnh có tham khảo các bài viết xem đi đâu, làm gì, check-in chỗ nào. Tuy nhiên, cô cùng bạn thân chọn trải nghiệm thuận theo tự nhiên, không lên kế hoạch trước.

Về đồ đạc, cả hai chọn một số vận dụng tối giản nhưng cần thiết như một chiếc laptop để làm việc, một máy ảnh, quần áo, giày dép và một số mỹ phẩm. Với những món đồ sinh hoạt cơ bản thường ngày thì có thể mua ở mọi nơi nên họ không mang theo. 

Đôi bạn tìm đến một homestay gần trung tâm thành phố làm nơi lưu trú. Tiêu chí chọn chỗ nghỉ dài ngày của họ cũng rất giản đơn, chỉ cần sạch sẽ, có chỗ nấu ăn và giá cả hợp lý. 

Hàng ngày ở thành phố xa lạ, Quỳnh kết hợp làm công việc tự do về thiết kế đồ họa, vừa có thêm thu nhập, vừa duy trì hoạt động trí óc không bị trì trệ hay xa rời đam mê,... Cô gái trẻ thừa nhận, đặc thù của nghề này là tự do và không ổn định, có những ngày khá rảnh, chỉ cần làm 3-4 tiếng nhưng có những ngày bận "vắt chân lên cổ", làm xuyên đêm vẫn chưa xong. 

"Mình duy trì công việc online và sử dụng số tiền đó để chi trả sinh hoạt phí hàng tháng. Có hai khoản tiền mà mình thấy quan trọng nhất là tiền nhà, khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/tháng và tiền thuê xe máy, đổ xăng chừng 1,5 triệu đồng/tháng. Mình ăn uống khá đơn giản, còn vấn đề sinh hoạt, vui chơi thì tùy nhu cầu mỗi người, song mình thấy không có nhiều khác biệt so với lúc ở Hà Nội", cô gái quê Ba Vì chia sẻ.

Quỳnh kể, thời gian đầu sống ở Đà Lạt, bản thân cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ nhà khi nhận được nhiều điều tốt đẹp, nhất là quen thêm những người bạn mới. Từ chuyến đi hai người, 9X "kết nạp" thêm thành viên và cùng nhau rong ruổi khắp ngóc ngách trong thành phố.

Cô cũng có nhiều trải nghiệm thú vị tại thành phố mờ sương như lên đồi cắm trại vào ngày mưa tầm tã, săn mây sáng sớm hay ngắm hoàng hôn,... 

Sau một tháng ở Đà Lạt, Quỳnh cùng bạn thân chọn điểm tiếp theo là Phú Quý. Cô dự tính sẽ ở vùng biển này một tháng để có đủ thời gian hiểu và trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

"Nói vậy thôi nhưng nếu ở đâu vui, đẹp và thú vị khiến mình thấy thích thì mình sẽ trải nghiệm lâu hơn chứ không cố định mỗi nơi sẽ ở một tháng. Hiện tại mình đang ở Phú Quý tháng thứ hai", cô gái trẻ tiết lộ.

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 1.

Sau Đà Lạt, Quỳnh cùng bạn thân đến Phú Quý trải nghiệm những tháng ngày xa nhà tiếp theo (Ảnh: Trần Thu Quỳnh)

Những tháng ngày rong chơi không phí hoài tuổi trẻ

Những ngày ở vùng biển xinh đẹp, Quỳnh học được nhiều điều và có thêm vô số trải nghiệm khác biệt so với lúc sống tại Đà Lạt. Ở đây, 9X lần đầu được nhìn thấy nhím biển, ngồi ngay ven bờ biển để sơ chế hải sản hay kéo lưới đánh bắt cá. 

Cô cũng được đi đào còng, đơm cá và theo thuyền ra khơi đi đánh bắt rồi nướng ăn tại Hòn Tranh hay tới Hòn Đen câu cá, câu mực. Nhờ đó, Quỳnh cũng lần đầu được nhìn thấy rất nhiều loài cá mà trước giờ chưa biết đến như cá vẹt, cá tà ma,...

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 2.

Quỳnh được trải nghiệm nhiều công việc cùng người dân trên đảo như đào còng, đơm cá,... (Ảnh: Trần Thu Quỳnh)

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 3.

Khung cảnh bình yên trên cánh đồng xanh mướt ở đảo (Ảnh: Trần Thu Quỳnh).

Theo Quỳnh, chi phí sinh hoạt trên đảo khá rẻ, gồm một số khoản cố định như tiền thuê nhà khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/tháng hay thuê xe để đi lại. Nếu đi xa cô sẽ thuê xe máy với giá 100.000 đồng/ngày, còn gần hơn thì sử dụng xe đạp. 9X cũng tự đi chợ mua đồ về nấu để tiết kiệm chi phí.

Điều mà cô gái Hà Nội ấn tượng nhất tại "tiểu Maldives Việt Nam" chính là sự nhiệt tình và nguồn năng lượng tích cực của người dân trên đảo. Tấm chân thành của bà con nơi đây giúp Quỳnh mở lòng hơn, thay đổi suy nghĩ và cách sống. 

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 4.

Quỳnh chơi đùa cùng các em nhỏ trong xóm chài (Ảnh: Trần Thu Quỳnh).

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 5.

Khoảnh khắc cô gái trẻ ngắm nhìn đàn chim bay rợp trời rất đỗi bình yên (Ảnh: Trần Thu Quỳnh).

Quỳnh nhớ những ngày đầu đến đảo, khi đi lang thang một mình, cô còn chưa kịp hỏi gì người dân đã hỏi mình có biết đường không, rồi tận tình hướng dẫn. 

Khi cô hỏi chỗ nào bán đồ ăn, người em trong xóm "nằng nặc" bảo "chị ăn gì em đi mua cho". Hay lúc cô chưa có phương tiện đi lại, có người sẵn sàng cho mượn mà chẳng tính tiền. Cũng chính bởi tình cảm nồng hậu của bà con vùng đảo mà cô quyết định kéo dài thời gian lưu trú ở đây.

"Người dân nơi đây sống tình cảm lắm, có gì hay ho, vui vui là họ rủ mình ngay. Mỗi lần ai đi biển về có mẻ hải sản tươi ngon là lại chế biến rồi mời mình cùng thưởng thức", 9X kể.

Những buổi chiều tối ở đảo, Quỳnh còn mê mẩn cảm giác lang thang đi dạo ngoài đường, bắt gặp cảnh nhiều nhóm nhỏ, từ thanh niên cho đến người lớn, trải chiếu ngồi ở lề đường trước hiên nhà để ăn uống, trò chuyện. "Khung cảnh ấy khiến mình nhớ lại cảm giác tuổi thơ lúc ở quê", cô bộc bạch.

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 6.

Một thời gian ở Phú Quý và Đà Lạt, Quỳnh bắt đầu dậy sớm chạy bộ hoặc đạp xe ngắm bình minh. Sau đó, cô về nhà làm việc từ xa, chiều đến đi loanh quanh ngắm hoàng hôn,... (Ảnh: Trần Thu Quỳnh).

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng đi du lịch, trải nghiệm mỗi nơi 1-2 tháng - Ảnh 7.

9X tụ tập cùng những người bạn mới trong xóm, tận hưởng những bữa ăn giản đơn khi trời về đêm (Ảnh: Trần Thu Quỳnh).

Không chỉ dành thời gian trải nghiệm, Quỳnh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Cô cùng những người bạn mới đi dọn rác quanh đảo ở bãi biển Lạch Dù rồi thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác ngay trên đảo.

Sắp tới, cả đội sẽ tiếp tục tuyên truyền về chiến dịch làm sạch biển, phòng chống rác thải nhựa và trực tiếp tham gia nhặt rác ở Dốc Phượt, Gành Hang và nhiều địa điểm khác.

9X cho biết, bản thân dự định ở lại đảo Phú Quý đến cuối tháng 8 rồi bay về Hà Nội thăm gia đình. Sau đó, cô sẽ lên đường, hoàn thành kế hoạch chinh phục các tỉnh thành phía Tây Bắc.

Mộc Miên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem