Cô trò lớp 6 xúc động trước khi diễn đồng ca thơ đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh"

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 05/10/2022 19:21 PM (GMT+7)
Trước giờ biểu diễn tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", cô Nguyễn Phương Thanh và học trò chia sẻ với Dân Việt sự xúc động và tự hào của mình khi được tham gia sự kiện lớn này.
Bình luận 0

Cô giáo Nguyễn Phương Thanh – Chủ nhiệm lớp 6A1 phụ trách bộ môn Ngữ văn trường THCS Giảng Võ, người phụ trách 40 học trò thể hiện tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật Xuân Quỳnh cho biết: "Chương trình đồng ca thơ trong đêm thơ – nhạc – kịch "Hoa cúc xanh", tôi và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã ấp ủ từ lâu. Tôi và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là bạn học từ cấp 3. 

Ý tưởng này chúng tôi đã có từ chương trình kỷ niệm đêm thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ ở sự kiện trước kia nhưng hôm đó mưa gió lớn nên phải hoãn tiết mục đọc thơ của các em.

Đợt này Nguyễn Hoàng Điệp có chia sẻ về dự định cũ và nhờ cô trò chúng tôi tiếp nối ý tưởng chương trình đồng ca thơ. Khi chia sẻ ý tưởng này, các học sinh rất hào hứng vì các bạn được biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, một trung tâm văn hóa nghệ thuật nổi tiếng. Thêm nữa, các bạn cũng là học sinh lớp văn, cũng yêu văn thơ nên các bạn tham gia chương trình đồng ca này với tâm thế háo hức, sôi nổi.

Cô trò lớp 6 xúc động trước khi diễn đồng ca thơ Đêm Thơ - Nhạc - Kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 2.

Cô giáo Nguyễn Phương Thanh – Chủ nhiệm lớp 6A1 phụ trách bộ môn Ngữ văn trường THCS Giảng Võ, người phụ trách 40 học trò thể hiện tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật Xuân Quỳnh và một số học sinh. Ảnh: Thúy Phương

Cô trò chúng tôi đã tập luyện từ cách đây 1 tháng, tranh thủ những thời gian học ở trường để tập đan xen với những tiết mục trên lớp. Đối với các bạn học sinh, mỗi lần đọc thơ là một lần cảm thụ tác phẩm theo một cách khác nhau, càng đọc càng thấy yêu thơ Xuân Quỳnh nhiều hơn. Tôi cảm thấy điều đó trong ánh mắt và giọng đọc của các bạn.

Mặc dù các bạn rất nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của các bài thơ nhưng mỗi lần đọc cũng phần nào cảm nhận những vẻ đẹp của bài thơ và các thông điệp bài thơ muốn truyền tải. Hôm nay, các bạn lớp 6A1 trường THCS Giảng Võ sẽ đọc 2 bài Chuyện cổ tích về loài ngườiCon yêu mẹ. Trong chương trình học của các bạn cũng có bài này nên các bạn càng hào hứng.

Để các bạn có thể đọc diễn cảm và có chiều sâu cảm xúc của tác phẩm, các bạn phải hiểu nội dung tác phẩm. Tôi có giới thiệu cho các bạn bài thơ là lời của ai nói với ai, khi đọc cần đọc với giọng đọc thế nào. Các bạn là học sinh lớp văn nên cũng hiểu điều đấy rất nhanh và tiếp cận bài thơ đọc rất diễn cảm.

Cô trò lớp 6 xúc động trước khi diễn đồng ca thơ Đêm Thơ - Nhạc - Kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 3.

Các học sinh biểu diễn tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". Ảnh: Viết Niệm

Quá trình tập luyện không khó khăn ở phần đọc diễn cảm mà khó khăn ở phần biểu đạt cơ thể, các bạn hay quên động tác vì kết hợp lời và động tác sẽ khó khăn hơn với các bạn nhỏ. Nhưng điều đó cũng nhanh chóng qua, bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho tiết mục sắp diễn ra.

Khi đọc thơ, các bạn khám phá tác phẩm theo cách riêng của mình. Có những suy nghĩ rất hồn nhiên của mình, tôi cũng không gò ép các bạn, mỗi bạn sẽ có cảm thụ riêng, khi các bạn đọc, tôi thấy các bạn có cảm nhận không giống nhau".

Một trong các bạn nhỏ biểu diễn trong tiết mục, học sinh Hồ Đăng Minh chia sẻ: "Con thấy rất vui khi lần đầu đến một nơi rất lớn như sân khấu này. Con sẽ đọc đơn ca bài Con yêu mẹ. Con thấy bài thơ đó nói về tình cảm mãnh liệt của người con với mẹ. Còn bài Chuyện cổ tích của loài người con thấy tất cả đều dành cho trẻ con, những nhân tài của đất nước. Con học bài thơ trong 1 tiếng. Con thấy các từ ngữ đều dễ hiểu vì viết cho trẻ em.

Con cảm giác đây là sự kiện lớn, con cảm thấy vinh dự khi tham gia sự kiện lớn như thế này. Con thích nhất hình ảnh người mẹ trong bài thơ con thể hiện, hình ảnh người mẹ rất dịu dàng, nữ tính giống như chính bản thân nhà thơ. Người mẹ hiện ra khi mang về những tiếng hát, những sự yêu thương cho những đứa con của mình là sự quen thuộc xung quanh chúng ta. Đọc đơn ca một phần bài Chuyện cổ tích của loài người".

Cô trò lớp 6 xúc động trước khi diễn đồng ca thơ Đêm Thơ - Nhạc - Kịch "Hoa cúc xanh" - Ảnh 4.

Các học sinh biểu diễn tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". Ảnh: Viết Niệm

Học sinh Phạm Nam Phương tâm sự: "Con thấy tự hào và vinh dự khi được tham gia chương trình này. Con cảm thấy rất may mắn. Con thấy con và các bạn rất cố gắng, rất vui với nhau, đây là những kỷ niệm đẹp trong năm học này. Con rất yêu thích các từ ngữ trong bài thơ Con yêu mẹ. Con thích câu: "Con yêu mẹ bằng con dế" vì con thấy bạn nhỏ trong bài thơ rất dễ thương, đáng yêu khi nói được câu nói như thế. Con cảm thấy những câu thơ đó rất tuyệt vời. Con đã học rất kỹ và nhớ và không quên lời. Con rất yêu thơ Việt Nam, thơ Việt Nam rất hay, ý nghĩa và giàu cảm xúc. Qua việc đọc thơ này con thấy việc học thơ rất vui, thú vị và nhiều điều ngộ nghĩnh, đáng yêu".

Học sinh Đinh Ngọc Diệp xúc động cho biết: "Con thể hiện 8 câu đầu trong bài Chuyện cổ tích về loài người. Con ấn tượng với câu: Trời sinh ra trước nhất/ Chỉ toàn là trẻ con. Có nghĩa là trẻ con sẽ là người gây dựng mọi thứ trên trái đất này và sẽ là người xây dựng tương lai đất nước. Con thấy từ ngữ dễ để học thuộc. Con thấy khá bất ngờ khi được biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội - nơi con chưa từng được vào. Con thấy rất vui vẻ khi được trải qua kỷ niệm tuyệt đẹp này vì không phải ai trong đời cũng có cơ hội. 

Con rất yêu thơ Việt Nam vì thơ Việt Nam có những ẩn dụ sâu xa, có những ý nghĩa có thể bình thường nhưng nghĩ kỹ lại rất bí ẩn và hay. Con còn thích bài thơ Cắt nghĩa của Xuân Quỳnh nói về tình yêu của mẹ. Trong bài thơ đó có đứa con hỏi về mọi thứ trên đời và người mẹ đó giảng giải cho đứa con".

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 năm nay, gia đình thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ kết hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng ê-kíp Se sẽ chứ sẽ tổ chức đêm thơ – nhạc – kịch mang tên "Hoa cúc xanh" diễn ra vào 20h ngày 5 và 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tên gọi "Hoa cúc xanh" được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên "Hoa cúc xanh" của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Gia đình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ cũng phối hợp với Công ty Sách Nhã Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt 3 cuốn sách: "Xuân Quỳnh – nhật ký chiến trường và những bức thư chưa từng công bố", "Hoa cúc xanh thương nhớ" và tập thơ tuyển "Không bao giờ là cuối" (tái bản).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem