Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ

Duy Huy Thứ hai, ngày 08/05/2023 14:38 PM (GMT+7)
Do lâu ngày không được đầu tư cải tạo, nên nhiều hạng mục công trình tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trở nên xuống cấp, xập xệ. Nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nơi đây đã từng là biểu tượng của người dân Thủ đô.
Bình luận 0

Video Công viên lớn nhất Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện: Duy Huy.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 2.

Nằm giữa 4 con phố lớn, Công viên Thống Nhất được xây dựng năm 1958, với diện tích hơn 50 ha. Công viên bao trọn hồ Bảy Mẫu rộng 25 ha. Trong lòng hồ có hai hòn đảo nhỏ là đảo Hòa Bình và đảo Thống Nhất.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 3.

Với diện tích khoảng 50ha, Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Hà Nội. Mặt khác, dù tiếp giáp 4 mặt phố nhưng công viên lại rất yên tĩnh, thoáng mát, luôn là lựa chọn lý tưởng để thư giãn, vui chơi, sinh hoạt nhóm hay tập thể dục.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 4.

Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, hiện nhiều hạng mục trong Công viên Thống Nhất như đường đi, vỉa hè… đã xuống cấp, mất an toàn cho người dân trong quá trình vui chơi, tập thể dục tại đây.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục trong công viên đã nhuốm màu thời gian.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 6.

Đáng chú ý, nhiều đoạn đường dạo quanh hồ Bảy Mẫu bị gẫy, vỡ, tạo thành các "ổ trâu", "ổ gà"; hệ thống chiếu sáng hoạt động không đồng bộ; khu vui chơi, phục vụ nhu cầu giải trí trong công viên hầu hết đều không thể sử dụng...

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 7.

Anh Hoàng Minh Tuấn (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, khi chạy bộ tập thể dục vào lúc nhá nhem tối anh suýt ngã khi bị sụt chân vào đoạn đường hỏng. "Tôi thấy công viên có nhiều đoạn đường mấp mô gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt trẻ em và người lớn tuổi", anh nói.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 8.

Tỏ ra không hài lòng khi đưa con vào chơi ở Công viên Thống Nhất, chị Nguyễn Thị Kiều Anh, phường Phương Liên (quận Đống Đa) phản ánh: "Từ trước đến nay, Công viên Thống Nhất là địa điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa cho các cháu nhỏ vậy mà cả chục năm nay không được đầu tư, cải tạo để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí ngày một nâng cao của người dân Thủ đô".

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 9.

Một số đoạn đường bị bộ bị hư hỏng, lồi lõm, nứt toác.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 10.

Khu vui chơi có bán vé cho trẻ em đã dừng hoạt động từ lâu.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 11.

Nhiều người dân hy vọng công viên sẽ sớm được cải tạo, bổ sung thêm các không gian đa chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi.

Công viên được mệnh danh "lá phổi xanh" của Thủ đô xuống cấp xập xệ - Ảnh 12.

Công viên Thống Nhất được ví như một "hòn ngọc xanh" nằm giữa Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, trong công viên còn có trên 2.000 cây bóng mát thuộc 25 loài khác nhau, trong đó có nhiều cây quý hiếm, có giá trị lịch sử…




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem