Cụ bà cả đời lam lũ đã có nhà mới nhờ tấm lòng của bạn đọc Báo Dân Việt

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 06/01/2023 14:20 PM (GMT+7)
Bạn đọc Báo Dân Việt đã chia sẻ những khó khăn, cùng chung tay giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới giúp bà Vi Thị Minh (SN 1949, trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) có một cái tết đầm ấm hơn.
Bình luận 0

Ngày 5/1, sau nhiều tháng thi công, Đảng ủy, UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cùng với bà con bản Đôm 2 phấn khởi tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho bà Vi Thị Minh nhân vật trong bài viết: "Rớm nước mắt nhìn cảnh bà cụ cố nuốt bát cơm với nắm rau rừng trong ngôi nhà rơm dột nát" được đăng tải trên Báo NTNN/Dân Việt. Toàn bộ kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng được bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, cùng các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ.

Cụ bà chưa một ngày đỡ khổ đã có nhà mới đón Tết nhờ tấm lòng của bạn đọc báo Dân Việt - Ảnh 1.

Ngày 5/1, chính quyền xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cùng người dân bà Đôm 2 vui mừng bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình bà Vi Thị Minh nhân vật trong bài viết "Rớm nước mắt nhìn cảnh bà cụ cố nuốt bát cơm với nắm rau rừng trong ngôi nhà rơm dột nát". Ảnh: Cảnh Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Năm – Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình bà Vi Thị Minh hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của Báo NTNN/Dân Việt, cùng bạn đọc đã giúp gia đình bà Minh có một ngôi nhà mới khang trang, không còn dột nát, để bà yên tâm sinh sống. Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Báo NTNN/Dân Việt cùng với tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm. Chúng tôi hi vọng rằng Báo NTNN/Dân Việt điện tử sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn xã Châu Phong".

Cụ bà chưa một ngày đỡ khổ đã có nhà mới đón Tết nhờ tấm lòng của bạn đọc báo Dân Việt - Ảnh 2.

Tết sắp đến, mẹ con bà Minh dọn vào ở trong ngôi nhà mới ấm áp, bên cạnh đó còn được hộ trợ thêm nhiều đồ dùng mới. Ảnh: Cảnh Thắng

Tết Nguyên đán đã cận kề, trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại bắt đầu bước vào một đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Đặc biệt, ở những vùng miền núi như xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu nhiệt độ xuống rất thấp. Người dân trong Bản Đôm 2 ai cũng vui mừng khi thấy bà Vi Thị Minh có một ngôi nhà mới, ấm áp đón Tết.

"Cuộc sống của bà Minh từ khi sinh ra đến bây giờ đã ngoài 70 tuổi nhưng lúc nào cũng khổ, đến cả khi đau ốm cũng không dám đi khám, lấy thuốc. Chúng tôi ai cũng mừng cho bà ấy, năm nay có lẽ bà Minh có cái Tết vui nhất của bà Minh từ trước đến nay", anh Lang Văn Tiệp một người dân tại Bản Đôm 2 chia sẻ.

Cụ bà chưa một ngày đỡ khổ đã có nhà mới đón Tết nhờ tấm lòng của bạn đọc báo Dân Việt - Ảnh 3.

Ngôi nhà được xây dựng khang trang, Tết năm nay mẹ con bà Minh không còn phải chịu rét nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo NTNN/Dân Việt. Ảnh: Cảnh Thắng

Bà Vi Thị Minh mồ côi mẹ từ nhỏ, là chị cả trong nhà có 5 người con nên bà đã lên rẫy đi làm kiếm cái ăn cho cả nhà. Khi các em lớn thì bà cũng đã nhiều tuổi, lúc này bà mới quen một người đàn ông nhưng khi biết bà Minh mang bầu thì người này đã bỏ đi. Bà Minh lầm lũi một mình nuôi con. Hai mẹ con bữa rau bữa cháo sống qua ngày. Có những lúc vào mùa giáp hạt, cái ăn trong nhà không có hai mẹ con phải đào củ rừng ăn, uống nước cầm hơi.

Người con trai của bà là anh Vi Văn Chửng (SN 1982) cũng không được nhanh nhẹn như những người khác. Đến bây giờ anh Chửng vẫn chưa lập gia đình. Ngày nắng anh chỉ biết vào rừng làm măng về bán được chút tiền để kiếm cái ăn cho hai mẹ con. Nhà của bà đã bị dột, phía trong được che chắn bởi những tấm bạt cũ nát để chắn gió. Phần mái nhà đã hư hỏng, mưa xuống không tránh đâu cho khỏi ướt. Ngôi nhà ấy cũng khốn khổ như chính cuộc đời của người phụ nữ nơi bản nghèo.

Cụ bà chưa một ngày đỡ khổ đã có nhà mới đón Tết nhờ tấm lòng của bạn đọc báo Dân Việt - Ảnh 4.

Cả cuộc đời bà Vi Thị Minh chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, ngôi nhà mới khang trang như một giấc mơ đã thành hiện thực đối với mẹ con bà. Ảnh: Cảnh Thắng

Được ở trong ngôi nhà mới ấm áp vào những ngày Tết đã cận kề bà Vi Thị Minh vẫn nghĩ đây như là một giấc mơ: "Tôi không dám nghĩ mình sẽ có được một căn nhà đẹp đến như vậy. Mẹ con tôi năm nay có nhà mới đón Tết, không còn phải chịu lạnh nữa rồi. Tôi cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem