Diễn biến phiên xét xử vụ sát hại nam sinh chạy Grab tại Hà Nội

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 07/10/2020 11:06 AM (GMT+7)
Ngày 7/10, TAND TP.Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đinh Văn Giáp (sinh năm 1998), Đinh Văn Trường (sinh năm 2000), cùng là người dân tộc Mường, trú tại huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bình luận 0

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Đinh Văn Giáp thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng, không oan.

Trả lời hội đồng xét xử (HĐXX), Giáp khai, mình và Đinh Văn Trường rủ nhau xuống Hà Nội để gặp một người bạn. Xuống đến Hà Nội, không gặp được bạn nên lang thang quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Quá trình lang thang, chơi game hết tiền, cả hai đã bàn bạc, chuẩn bị dao nhằm đi cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Giáp thừa nhận mình là người xuống tay đâm bị hại một cách dã man khiến nạn nhân tử vong. Giáp cũng là người hỏi Trường có biết bãi đất trống, đường vắng nào để tối gọi xe ôm đi vào đường đó rồi ra tay.

"Cả hai không bàn đến địa điểm nào sẽ cướp cả, chỉ nghĩ là đến khu vực gần nhà người bạn của bị cáo sẽ ra tay, bị cáo là người ngồi trước. Bị cáo Trường nêu ra vị trí đó để gây án, bị cáo nói với Trường nói nếu xe ôm chống trả thì sẽ dùng dao đâm xe ôm bị thương rồi bỏ đi.

Diễn biến phiên xét xử vụ sát hại nam sinh chạy Grab tại Hà Nội - Ảnh 1.

Giáp và Trường tại phiên tòa sáng nay.

Khi đến đoạn đường đất, chiếc xe của tài xế grab bị hỏng, tài xế đề hai lần nhưng không được. Lúc này bị cáo rút dao đâm vào tài xế bằng tay phải, đầu tiên bị cáo đâm 1 nhát, tài xế bỏ chạy bị cáo đuổi theo đâm mấy nhát phía sau lưng. Tài xế grab chạy được một đoạn thì bị rơi điện thoại, bị cáo đã cầm lại đưa cho Trường. Bị cáo không nhớ rõ đã đâm bao nhiêu nhát", Giáp nói.

HĐXX cho biết nạn nhân đã bị đâm tổng cộng 9 nhát, sau đó cả hai lấy xe và điện thoại của nạn rồi chạy về Yên Bái. Trên đường trốn chạy, hai bị cáo vứt lại dao, tháo biển số xe máy và vứt quần áo mặc khi gây án rồi về nhà Trường ngủ, hôm sau còn đi uống rượu với bạn. Khi bị bắt, Giáp vẫn không biết bị hại đã tử vong.

Về phần mình, bị cáo Đinh Văn Trường khai, đã từng đến địa điểm gây án nên biết nơi đó vắng vẻ, ít người qua lại. Giáp bảo Trường đâm nhưng Trường sợ nên đưa dao cho Giáp để đâm nam tài xế. Khi chứng kiến cảnh Giáp đâm tài xế, bị cáo chỉ đứng nhìn không làm gì.

"Bị cáo lúc ấy run hết người, hoảng loạn bảo Giáp 'anh ơi thôi' nhưng Giáp không dừng tay", Trường nói.

HĐXX hỏi người nhà bị hại, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân Nguyễn Cao Sang) đau đớn khi nghe lời khai về quá trình sát hại lạnh lùng của các bị cáo. Bà đề nghị tòa tuyên các bị cáo mức án nặng nhất.

Sau phần xét hỏi, ở phần tranh luận, Đại diện VKS đề nghị mức án Tử hình cho bị cáo Đinh Văn Giáp về tội Giết người, mức án 7 đến 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là Tử hình.

Bị cáo Đinh Văn Trường bị đề nghị mức án Tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là Tử hình.

Nói lời sau cùng bị cáo Giáp xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Bị cáo Trường nói, đã biết tội lỗi mà mình đã gây ra, bị cáo mong tòa cho mình một cơ hội để về với gia đình, làm lại cuộc đời. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân.

Diễn biến phiên xét xử vụ sát hại nam sinh chạy Grab tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bị cáo Đinh Văn Trường.

Trước đó, cáo trạng thể hiện, khoảng 13 giờ ngày 26/9/2019, do hết tiền nên Giáp và Trường rủ nhau đi cướp tài sản của những người lái xe ôm để lấy tiền ăn tiêu. Cả hai bàn bạc và thống nhất đến buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người rồi dùng dao bấm của Giáp mang theo tấn công người lái xe ôm cướp tài sản.

Theo kế hoạch, nếu lái xe ôm chống trả thì giết chết luôn, còn Trường nói sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó rồi phủ bèo lên để che giấu.

Khoảng 20 giờ ngày 26/9/2019, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình thì thấy anh Nguyễn Cao Sang (khi đó 18 tuổi, là sinh viên) đang chờ khách. Giáp đến nói chuyện với anh Sang chở về khu vực phường Cổ Nhuế gần trường học viện Cảnh sát nhân dân. Anh Sang đồng ý chở Giáp và Trường đi với giá 60.000 đồng.

Đến 20 giờ 26 phút cùng ngày, anh Sang chở Giáp và Trường đi từ bến xe Mỹ Đình theo sự chỉ đường của Trường, đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay lại.

Tin lời Trường, anh Sang điều khiển xe máy quay lại thì xe bị chết máy nên dựng chân chống kiểm tra tình trạng hư hỏng của xe. Lợi dụng lúc anh Sang đang kiểm tra xe không để ý, Giáp lấy con dao bấm rồi đưa cho Trường để tấn công anh Sang nhưng Trường không dám làm, đùn đẩy cho Giáp.

Do bị đâm nên anh Sang buông xe máy bỏ chạy. Khi anh Sang chạy được khoảng 4m thì bị rơi một điện thoại iPhone 7 plus xuống đường. Giáp đuổi theo, thấy anh Sang bị gục ngã, Giáp liền cúi xuống rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh Sang lại vùng dậy được và bỏ chạy được 70m thì gục ngã xuống đường và tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem