Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng giữa "tâm dịch" Covid-19: Hai lần bật khóc vì được về nhà

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 08/08/2020 13:59 PM (GMT+7)
"Khi nghe lệnh hết cách ly, tôi đã bật khóc, tôi vui vì có thể được về nhà gặp chồng, gặp con, gặp bố mẹ. Tối qua, lúc nhìn bác bảo vệ mở cổng chính của bệnh viện, tôi không kiềm nổi nước mắt, khóc vì quá vui và hạnh phúc", điều dưỡng Trần Thị Thanh Trà tại Khoa Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện C Đà Nẵng tâm sự.
Bình luận 0

Đúng 0h ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức hết phong tỏa theo quyết định của Bộ Y tế. Vào thời khắc cổng chính bệnh viện được mở ra sau 14 ngày thực hiện cách ly, đông đảo cán bộ, nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng đã reo hò, vẫy tay với mọi người sau barie chốt chặn khiến ai nấy chứng kiến đều không tránh khỏi niềm xót xa, xúc động. 

"Tâm dịch" Covid-19: Hai lần bật khóc vì được về nhà - Ảnh 1.

Đúng 0h ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức hết phong tỏa theo quyết định của Bộ Y tế.

Từ trong tâm dịch, điều dưỡng Trần Thị Thanh Trà chia sẻ trong 14 ngày vừa qua, chị luôn nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, thực hiện đúng những công việc chuyên môn của mình.

"Trong khoảng thời gian cách ly tại bệnh viện, đôi lúc có mệt mỏi, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, người dân và lãnh đạo thành phố, nên mọi người bảo nhau cùng cố gắng, vững vàng để "chiến đấu" với dịch Covid-19, nhưng vẫn phải đảm bảo việc chăm sóc cho bệnh nhân. Bởi trong đây còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ", điều dưỡng Trà tâm sự.

"Tâm dịch" Covid-19: Hai lần bật khóc vì được về nhà - Ảnh 2.

Điều dưỡng Trần Thị Thanh Trà đang hỗ trợ mang vật dụng của bệnh nhân ra cổng.

Trò chuyện thêm với PV, điều dưỡng Trà tâm sự 14 ngày vừa qua sẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong suốt hành trình làm nghề của chị sau này. "Khi nghe lệnh hết cách ly, tôi đã bật khóc. Tôi vui vì có thể được về nhà gặp chồng, gặp con, gặp bố mẹ. Tối qua, lúc nhìn bác bảo vệ mở cổng chính của bệnh viện, tôi không kiềm nổi nước mắt, khóc vì quá vui và hạnh phúc", điều dưỡng Trà xúc động.

Cùng tâm trạng đó, điều dưỡng Việt Ánh của Khoa Nội A, Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ chị có 2 con nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi. Trong suốt thời gian chị làm việc và thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện, chị chỉ có thể gặp mặt các con qua màn hình điện thoại.

Điều dưỡng Việt Ánh nhớ lại, khi được bệnh viện thông báo sẽ bắt đầu cách ly y tế, các y bác sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chỉ những trường hợp đặc biệt có vợ, chồng làm quân nhân đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 thì được phép ở nhà. Tuy nhiên, những trường hợp này cũng đều xung phong đi đến bệnh viện để làm nhiệm vụ. 

"Con tôi luôn gọi hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lâu về vậy?". Tôi cứ an ủi con: "Mẹ sắp về rồi". Thật sự rất thương và nhớ con, nhưng vì nhiệm vụ nên tôi cố gắng vượt qua", điều dưỡng Ánh tâm sự.

"Tâm dịch" Covid-19: Hai lần bật khóc vì được về nhà - Ảnh 3.

Tất cả cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện C Đà Nẵng đều chung tâm trạng vui tươi khi hết thời hạn cách ly.

Theo điều dưỡng Ánh, động lực để chị nỗ lực mỗi ngày, chính là nhờ gia đình và người dân luôn quan tâm, động viên. "Chúng tôi luôn mong muốn các bệnh nhân mạnh khỏe để bước ra khỏi bệnh viện. Còn chúng tôi dù có cực khổ đến mấy chẳng nữa cũng không sao cả. Vì đây là công việc, là nhiệm vụ của chúng tôi. Đã chọn theo ngành y thì phải cống hiến hết mình", điều dưỡng Ánh khẳng định.

"Khi được nghe hết phong tỏa, các y bác sĩ nơi đây rất vui, coi như giai đoạn đầu đã chiến thắng. Điều bây giờ là chúng tôi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục làm việc quyết tâm cùng thành phố sớm dập được dịch Covid-19. Việc đầu tiên về nhà là tôi sẽ ôm con cho đỡ nhớ và cảm ơn ông bà nội đã giúp đỡ trong khoảng thời gian cách ly ở bệnh viện", điều dưỡng Ánh cười rạng rỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem