Giọt nước mắt nghẹn ngào của người vợ trẻ

Trần Phương Thứ ba, ngày 11/02/2025 06:05 AM (GMT+7)
Tròn 10 năm sống chung với căn bệnh thiếu máu (Beta Thalassemia) nhưng chị Tuyên vẫn hy vọng một ngày gia đình sẽ vượt qua mọi bất hạnh.
Bình luận 0

Kiên cường giữa bão giông bệnh tật

Chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1987) trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hàng ngày phải đối diện với căn bệnh thiếu máu. Trước năm 2015, cuộc sống gia đình chị Tuyên và chồng là anh Trần Đình Luyện (SN 1984) vẫn tràn ngập hạnh phúc. Cũng trong khoảng thời gian này, niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ thêm ngập tràn khi cháu Trần Đình Thiện Nhân ra đời.

Những tưởng gia đình chị Tuyên phía trước sẽ là niềm vui thế nhưng vào năm 2015, tình trạng sức khoẻ của chị Tuyên đột nhiên suy yếu. Chị Tuyên đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu. Do nhóm máu của chị thuộc loại hiếm, nên quá trình điều trị gặp phải muôn vàn những khó khăn.

Giọt nước mắt nghẹn ngào của người vợ trẻ - Ảnh 1.

Chị Tuyên chia sẻ về hoàn cảnh của mình với Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc, Báo NTNN/Dân Việt tại Phiên Chợ Trái Tim.

Từ khoảng thời gian đó, thường trực trong tâm trí của chị Tuyên là nỗi lo một ngày đến bệnh viện không còn đủ máu để truyền. Không chỉ riêng sức khỏe ngày một suy yếu của bản thân, mà nỗi trăn trở về đứa con nhỏ cũng khiến chị “lòng như lửa đốt”.

“Tôi mang thai cháu vào đúng lúc phát bệnh, lượng máu trong cơ thể không đủ để nuôi thai nhi khỏe mạnh. Các bác sĩ khuyên tôi nên đình chỉ thai nhưng tôi nhất quyết giữ lại con. Cũng bởi thế, tôi sinh non con đầu lòng ở tuần 35, cháu chỉ nặng 1,8kg nên sức đề kháng và thể trạng yếu hơn với các bạn đồng trang lứa” - Chị Tuyên nghẹn ngào giãi bày.

Sau khi trải qua liệu trình chuyên sâu tại Viện Huyết học, sức khỏe chị Tuyên dần hồi phục, nhưng may mắn lại không mỉm cười với chị. Vào khoảng tháng 12/2024, chị Tuyên gặp tai nạn giao thông và bị vỡ xương khuỷu tay. Chị phải trải qua một cuộc phẫu thuật và nằm viện điều trị 2 tuần. Chấn thương nặng ở tay khiến căn bệnh thiếu máu Beta thalassemia của chị biến chuyển nặng và suy giảm sức khỏe trầm trọng.

Những lúc khó khăn bủa vây lấy cuộc sống gia đình, chồng chị là anh Luyện luôn đồng hành, sẻ chia và quan tâm chăm sóc cho 2 mẹ con. Trong gian khó, chồng và cậu con trai nhỏ chính là động lực lớn giúp chị kiên định vượt qua giông tố của cuộc đời. “Tôi chỉ mong tình trạng sức khoẻ ổn định để chăm sóc con trai và gia đình nhỏ”- Chị Tuyên bày tỏ.

Chật vật với khoản nợ khổng lồ

Từ khi chị Tuyên phát bệnh, mọi chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh của chị đều do anh Luyện chạy vạy để chi trả. Hiện, anh Luyện đang làm công nhân tại công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Gia đình anh Luyện, chị Tuyên thuộc hộ cận nghèo, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều được tính toán, chắt chiu kỹ lưỡng. Tiền lương của anh Luyện ban đầu đủ để gia đình chi trả mức sống, tuy nhiên từ khi vợ phải điều trị bệnh, gánh nặng tài chính cứ thế đè nặng lên anh Luyện.

Giọt nước mắt nghẹn ngào của người vợ trẻ - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình chị Tuyên.

Nghĩ về những khó khăn của cuộc sống, chị Tuyên không kìm được nước mắt: “Tôi mắc bệnh thiếu máu nên phải đi viện kiểm tra và truyền máu thường xuyên. Mỗi lần như thế chi phí rơi vào khoảng 4 - 5 triệu đồng. Vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ tiền trang trải, khoản nợ bây giờ đã lên đến 100 triệu đồng”.

Con trai chị - cháu Thiện Nhân vì sinh thiếu tháng và đề kháng yếu nên thường xuyên đổ bệnh. Hai anh chị lại thêm khoản chi phí mua thuốc men, đi viện mỗi khi con trai bị ốm.

Những bế tắc về sức khoẻ và tài chính khiến chị Tuyên nhiều lần muốn gục ngã trước số phận. Nhiều đêm dài trăn trở mất ngủ nhìn sang đứa con trai nhỏ, chị dặn mình phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa để sống lâu với chồng, con.

Bày tỏ mong ước về cuộc sống, chị Tuyên tâm sự: “Số nợ hơn 100 triệu thật sự là gánh nặng lớn với gia đình tôi, tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong có đủ điều kiện để thanh toán khoản nợ và có thể điều trị khỏi bệnh, sớm hồi phục sức khỏe để chăm lo cho gia đình”.

Giọt nước mắt nghẹn ngào của người vợ trẻ - Ảnh 3.

Căn nhà nhỏ đã xuống cấp là nơi gia đình chị Tuyên sinh sống.

Đồng cảm trước hoàn cảnh gia đình anh Luyện, chị Tuyên, ông Nguyễn Đình Ngoan - Trưởng thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Gia đình anh Trần Đình Luyện thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong những năm gần đây chị Tuyên lại mắc bệnh thiếu máu và thường xuyên đi chữa trị tại bệnh viện. Chính quyền địa phương đã rất cố gắng để hỗ trợ cho gia đình, rất mong nhận được sự quan tâm từ các nhà hảo tâm để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho hộ gia đình”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị: Nguyễn Thị Tuyên, thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Số điện thoại: 0947.476.104

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 11225

Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình bà Hương từ ngày 11/3/2025 đến 25/3/2025

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem