Hà Nội: Người đàn ông bị đánh sau bữa nhậu ở trụ sở Viện Kiểm sát đã tử vong

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 08/10/2021 10:37 AM (GMT+7)
Sau bữa nhậu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ (TP.Hà Nội), 1 người đàn ông đã bất ngờ bị đánh và tử vong sau nhiều ngày điều trị.
Bình luận 0

Sáng nay (8/10), thông tin từ người nhà ông Nguyễn Đỗ Tỵ (56 tuổi, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) cho biết, ông Tỵ đã tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Cụ thể, ông Tỵ đã không qua khỏi vào tối qua (7/10), lực lượng chức năng sau đó cũng đã tiến hành pháp y tử thi để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc. 

Sáng nay, phía gia đình ông Tỵ đang tổ chức hậu sự cho người thân.

Được biết, ông Tỵ bị đã bị một đối tượng lạ mặt hành hung đến chấn thương nặng sau bữa nhậu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ vào tối 5/10.

Hà Nội: Người đàn bị đánh sau bữa nhậu ở trụ sở Viện Kiểm sát đã tử vong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đỗ Tỵ đã không qua khỏi sau khi bị đánh trước cổng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo phản ánh từ người nhà ông Tỵ, tối ngày xảy ra sự việc ông Tỵ bị đánh, ông này có đến dự một bữa nhậu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ.

Trong bữa nhậu, giữa ông Tỵ và 1 người khác có lời qua tiếng lại. 

Sau bữa ăn, ông Tỵ và người xảy ra mâu thuẫn với ông tiếp tục có những lời qua tiếng lại ở ngoài đường, nơi đối diện với trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ.

Lúc này ông Tỵ bất ngờ bị một người lạ mặt khác tiến đến hành hung. Hậu quả của vụ việc khiến ông Tỵ phải nhập viện cấp cứu với những chấn thương rất nặng.

Đến tối ngày 7/10, ông Tỵ đã không quả khỏi sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Hà Nội: Người đàn bị đánh sau bữa nhậu ở trụ sở Viện Kiểm sát đã tử vong - Ảnh 2.

Sau bữa nhậu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, ông Tỵ đã bị người lạ mặt đánh ngay tại khu vực trước cổng cơ quan này. Trong ảnh là vết máu của ông Tỵ còn lưu lại hiện trường. (Ảnh: N.H)

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đỗ Đông (51 tuổi, trú xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ, Hà Nội, em trai ruột ông Tỵ) cho biết, gia đình ông đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và các cơ quan tố tụng có liên quan về sự việc của anh trai ông.

Vào chiều ngày 7/10, trước thời điểm ông Tỵ không qua khỏi, chia sẻ với Dân Việt, ông Đông thông tin, anh trai ông đã nhiều lần ngừng tim kể từ thời điểm bị đánh. Các bác sỹ tại bệnh viện đã rất cố gắng cấp cứu cho anh ông, tuy nhiên tiên lượng rất xấu.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, ông này xác nhận có tham gia bữa nhậu mà ông Tỵ cũng tham gia.

Hà Nội: Người đàn bị đánh sau bữa nhậu ở trụ sở Viện Kiểm sát đã tử vong - Ảnh 3.

Một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ xác nhận có tham gia bữa nhậu, nhưng ông này không biết vụ việc xô xát khiến ông Tỵ bị chấn thương phải nhập viện. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo vị lãnh đạo này, bữa nhậu chiều 5/10 ông hoàn toàn không ngờ tới, ông nói khách không phải của mình.

Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ nói lúc đó cảm thấy mệt, nên ông có dự bữa nhậu đó một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi (do nhà xa nên ông này ở lại cơ quan).

Thời điểm vị lãnh đạo trở về phòng, theo lời ông này thì các nhân sự ở bàn nhậu vẫn ngồi vui vẻ. 

Sau khi ông tỉnh dậy thì mọi người đã giải tán, ông không biết sự việc xô xát trước cổng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Về vụ xô xát, vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ  cho biết, sau khi Cơ quan điều tra báo cáo có việc đánh nhau ở cổng trụ sở Viện, lúc đó ông mới biết và đã báo cáo bằng điện thoại cũng như có tường trình gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ.

Ở diễn biến mới nhất, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ xô xát nêu trên.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem