HLV Nguyễn Văn Đàn: "Đến giờ tôi vẫn không tin Dương Minh Ninh đã ra đi"

Cao Oanh Thứ ba, ngày 15/08/2023 13:10 PM (GMT+7)
Trong giới bóng đá Việt Nam, HLV Dương Minh Ninh là người nhiệt huyết với nghề và luôn nhận được sự tôn trọng, yêu mến. Tuy sự nghiệp cầu thủ kết thúc sớm, song chiến lược gia sinh năm 1975 gốc Quảng Nam này rất "mát tay" với nghiệp cầm sa bàn chỉ đạo và đào tạo cầu thủ trẻ.
Bình luận 0

"Dương Minh Ninh là người hiền lành chất phác"

Tại các giải U19, U21 vô địch quốc gia được tổ chức ở Gia Lai, cánh phóng viên thể thao tác nghiệp ở giải đấu luôn được HLV Dương Minh Ninh hỗ trợ hết mình về những thông tin chuyên môn. Đa số đều nhận xét ông là người gần gũi, hòa đồng và hiền lành. Thật khó tìm ra được ai đó ghét hay giận hờn Dương Minh Ninh dù là ở đời thường hay trong bóng đá. Chuyên môn tốt và lành tính, ông Ninh trở thành một trong những trợ lý đắc lực của nhiều HLV hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ với PV Dân Việt, HLV Nguyễn Văn Đàn cho biết: "Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, tôi đều cố gắng túc trực bên linh cữu của Ninh, bác sĩ Trí và tiền đạo Paollo. Hiện tại, Paollo vẫn chưa được đưa về Bồ Đào Nha. Mẹ của Paollo sẽ không sang Việt Nam nữa mà ủy quyền cho CLB HAGL làm các thủ tục đưa thi thể cậu ấy về nước".

Tâm sự về những kỷ niệm với HLV Dương Minh Ninh, anh Đàn bộc bạch: "Ninh là người hiền lành, chất phác và là người thầy tận tâm với công việc. Tôi và Ninh sống với nhau khi em ấy là cầu thủ đội bóng đá tỉnh Gia Lai nên luôn đồng hành cùng nhau như anh em trong nhà. Tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc với Ninh nhưng để kể một sớm một chiều không hết được".

HLV Nguyễn Văn Đàn: "Dương Minh Ninh hiền lành chất phát , đến giờ tôi vẫn không tin được anh đã rời xa tôi" - Ảnh 1.

HLV Dương Minh Ninh từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo.

Về phần mình, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã có mặt ở Gia Lai cách đây 2 ngày để viếng thăm và lo hậu sự cho bác sĩ Đào Trọng Trí, HLV Dương Minh Ninh và tiền đạo Paollo. Anh cho biết: "Tôi ở Gia Lai 2 năm nên thân với Trí và thầy Ninh nhiều hơn, đến giờ tôi vẫn không tin vụ tai nạn này là sự thật".

Chia sẻ với PV Dân Việt trung vệ gốc Đà Nẵng tâm sự: "Tôi thân với bác sĩ Trí, anh ấy rất thân với gia đình tôi. Mỗi dịp được nghỉ ngơi, Trí hay qua nhà tôi và thầy Đàn để ăn uống, tâm sự, nhưng bây giờ khi tôi về đến Gia Lai thì không thể nói chuyện với Trí được nữa. Khi nghe được tin Trí và thầy Ninh mất, tôi như người mất hồn, không làm được việc gì, chỉ mong đây không phải là sự thật.

Ngày hôm qua, tôi đã đến viếng và thắp hương cho Paollo thì biết tin Paollo chưa được đưa về Bồ Đào Nha. Tôi thấy thương Paollo, mất mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa được đưa về với quê nhà. Theo thông tin tôi được biết, tối nay thi thể Paollo được đưa vào TP.HCM, còn khi nào về Bồ Đào Nha tôi cũng chưa rõ".

HLV Nguyễn Văn Đàn: "Dương Minh Ninh hiền lành chất phát , đến giờ tôi vẫn không tin được anh đã rời xa tôi" - Ảnh 2.

HLV Dương Minh Ninh là cánh tay đắc lực cho HLV Kiatisak.

Cầu thủ Đinh Thanh Bình cho biết: "Gia đình tôi có con nhỏ, đá xong trận gặp SLNA tôi về nhà luôn để cho con gặp bà ngoại. Tôi cho con ở nhà chơi với mẹ bà thêm sẽ vào Gia Lai viếng mọi người sau, thực sự không đi được trong lòng tôi cũng khó chịu lắm".

Chia sẻ về kỷ niệm với HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo gốc Thanh Hóa cho biết: "Khi tôi mới vào học viện HAGL đã có thầy Ninh. Thầy là người rất tình cảm, nhiệt huyết với công việc. Thầy cũng là một trong những người chọn tôi vào học viện vì thế tôi rất biết ơn thầy".

Tiền đạo Thanh Bình ngậm ngùi kể tiếp: "Mới hôm trước ở Nghệ An, thầy Ninh vẫn còn kể chuyện cho tôi nghe. Thầy bảo ngày xưa tụi anh đá bóng khổ lắm, nhưng cũng phải cố gắng để có cuộc sống tốt và lo cho gia đình. Tôi là người làm việc với thầy Ninh từ năm 11 tuổi đến U19, U21 rồi lên đội 1, thanh xuân của tôi gắn luôn với thầy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem